Phương Thanh không cho phép những người đàn ông có thói trăng hoa bước vào cuộc đời mình

Đăng lúc: 1:14 am, Ngày 29/04/2021

Ca sĩ Phương Thanh nói ở tuổi 16, con gái chị - bé Gà - hiểu chuyện và biết lo cho hạnh phúc của mẹ. "Tôi vẫn tìm một người bạn đời", nữ ca sĩ 48 tuổi chia sẻ.

Gần đây, chị thường đăng hình ảnh bên một người đàn ông trẻ. Chị nói sao về mối quan hệ này?
 
-Hai bên vẫn trong quá trình tìm hiểu nhau, chưa đi đến một mối quan hệ rõ ràng. Sau bố bé Gà, tôi từng yêu một người và nghĩ sẽ tổ chức đám cưới nhưng cuối cùng cũng chia tay. Có lẽ duyên chưa đến nên tôi chưa gặp được một mảnh ghép vừa vặn, chứ tôi vẫn có nhiều người theo đuổi. Tôi không thiếu thốn tình yêu, nhưng số phận dường như còn thử thách tôi.
 
Mẫu người chị tìm kiếm hiện tại như thế nào?
 
-Tôi có thể yêu một người không tiền bạc, trẻ hơn hoặc già hơn tôi nhiều tuổi, thậm chí đã qua một đời vợ, miễn sao khiến tôi thấy bình yên. Tôi không cho phép những người đàn ông có thói trăng hoa bước vào cuộc đời mình. Nếu để tôi phát hiện sự không chung thủy, tôi sẽ dứt khoát cắt đứt, không có đường trở lại. Một người quá thông minh cũng không phù hợp vì tính tôi không có sự tính toán, cân đo đong đếm quá nhiều. Nếu gặp được một người như ý tôi sẽ "cưới ngay kẻo lỡ". Tính khí tôi như đàn ông, đụng chuyện là "ba mặt một lời" không kiêng dè ai. Nhưng khi yêu, tôi như một người khác hay nhõng nhẽo để được chiều chuộng, che chở.
Ca sĩ Phương Thanh mong tìm được bạn đời. Ảnh: Đoàn Minh Tuấn
 
Chị thấy sắc vóc và giọng hát của mình đang ở phong độ như thế nào?
 
-Tôi tự nhận mình là "ca sĩ triển vọng" vì lúc nào tôi cũng thấy bản thân tươi trẻ, vui vẻ. Ai cũng nói tôi ngày càng có vẻ mặn mà và đằm thắm chứ không kiểu "bụi bặm" như trước, tôi thích điều đó. Giọng hát của tôi cũng khác, không còn não nề. Ở mỗi thời điểm sắc vóc của người phụ nữ sẽ khác nhau. Điều tôi hài lòng nhất là trên môi tôi vẫn luôn nở nụ cười. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi biết cách chấp nhận và bình thản đón nhận mọi thứ.
 
Tiền bạc, danh vọng có ý nghĩ gì với chị trong hiện tại?
 
-Tiền với tôi chỉ là phương tiện sống, tôi không bao giờ cầm bừa những đồng tiền không phải do công sức lao động bản thân làm ra. Tôi không muốn quá dư thừa, đôi khi phải thiếu một chút mới tạo được động lực để cố gắng. Ngày xưa lúc ở đỉnh cao, tôi lao vào chạy show tích góp, mua nhà cửa, đất đai, có tất cả nhưng gia đình không êm ấm, tôi không thấy vui vẻ gì. Bây giờ tôi không còn ham muốn gì ngoài sự yên ổn. Có bao nhiều nhà cửa tôi cũng bán hết để làm sản phẩm nhạc, liveshow, chỉ giữ lại ngôi nhà cho tôi ở cùng mẹ, con gái.
 
Tôi từng ở đỉnh cao của nghề, có tiền, sự nổi tiếng nên giờ thấy không còn ham muốn gì. Hiện tại, tôi chỉ mong có show diễn đều đều, có bài hát phù hợp, ra sản phẩm tốt để tri ân khán giả. Muốn được như vậy, tôi chơi với rất nhiều nhạc sĩ trẻ, "dụ" họ sáng tác cho tôi. Nếu có duyên, biết đâu tôi lại có bài hit mới (cười).
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác