Trúc Nhân 10 năm làm nghề đến từ sự nỗ lực,không phải ăn may

Đăng lúc: 8:40 am, Ngày 30/05/2022

Trúc Nhân ra mắt MV "Có không giữ mất đừng tìm", sau hai tuần đạt hơn 10 triệu lượt xem, đứng Top 1 thịnh hành YouTube. Sản phẩm còn đánh dấu chặng đường 10 năm làm nghề của anh sau cuộc thi Giọng hát Việt 2012.

Một thập niên hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa thế nào với anh?
 
-Tôi hơi giật mình, không dám tưởng tượng bản thân đã trải qua quãng thời gian khá dài gắn bó với âm nhạc. Khi xem lại các dự án, sản phẩm từng phát hành, tôi vẫn hồi hộp như lần đầu. Mọi ý kiến của khán giả đều làm tôi hạnh phúc. Cùng đó, tôi gặp áp lực, rằng bản thân phải làm gì tiếp theo để công chúng ghi nhận. Đam mê âm nhạc trong tôi 10 năm qua chưa bao giờ mất, thậm chí ngày một lớn.
 
Có người dùng từ "quái" để nhận xét về âm nhạc của Trúc Nhân nhưng tôi thấy không đúng lắm. Từ cách ăn mặc đến sản phẩm tôi ra mắt đều xuất phát từ tính cách riêng.
 
Anh từng trải qua những khó khăn, thử thách nào trên con đường xây dựng tên tuổi?
 
-Có thời điểm tôi hoang mang, áp lực trước thành công của một ca khúc hay sự nghi ngờ của khán giả. Ba năm đầu khi bước ra khỏi Giọng hát Việt, tôi biết mình chưa phải cái tên được chú ý trong làng nhạc. Năm 2015, khi Thật bất ngờ ra mắt, sau một đêm mọi thứ thay đổi chóng mặt, đi đâu tôi cũng nghe mọi người bàn tán về mình, ca khúc. Việc ra bài hát mới, lại mang tính trào phúng, chắc chắn có người thích, người không. Tôi từng sốc khi đọc được bình luận rằng ca khúc thành hit do ăn may.
 
Có một sự thật tôi phải thừa nhận, hai MV Lớn rồi còn khóc nhè, Người ta có thương mình đâu, ra mắt năm 2019, hiệu ứng chưa mạnh như Thật bất ngờ, khiến tôi sốt ruột. Một năm sau đó khi Sáng mắt chưa phát hành, phủ sóng khắp nơi, tôi như được tiếp thêm năng lượng, niềm tin vào bản thân.
 
Năm 2020, tôi từng gặp vấn đề về sức khỏe - bị viêm đa xoang, phải ngưng hát một năm, khiến tinh thần suy sụp. Cảm giác không được cầm micro hát cùng khán giả, cộng thêm suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong đầu, thật sự rất kinh khủng. Tôi may mắn được Tổ nghề "độ", cộng với nỗ lực tập yoga, kiên trì uống thuốc khoảng 7 tháng, hiện sức khỏe tôi đã tốt hơn.
Ca sĩ Trúc Nhân khẳng định thành tựu 10 năm làm nghề đến từ sự nỗ lực, yêu nghề, thay vì ăn may như một số khán giả đánh giá
 
Anh hài lòng ra sao về sự nghiệp âm nhạc đến nay?
 
-Tôi đang tận hưởng khoảnh khắc trong âm nhạc, còn để nói thỏa mãn thì chưa. Một phần vì tôi kỹ tính, cầu toàn. Tôi luôn muốn có thêm thời gian để khai phá bản thân, cho khán giả thấy điều mới ở Trúc Nhân.
 
Với tôi tình yêu khán giả dành cho các sản phẩm âm nhạc là điều hạnh phúc nhất. Tôi đọc hết các bình luận, xúc động, biết ơn tình cảm của mọi người. Đứng trên sân khấu, nhìn ánh mắt người yêu nhạc, cách họ hát theo từng bài hát, tôi sung sướng. Fan của tôi hiện không chỉ có người trẻ, nhiều cô chú lớn tuổi vẫn thường nhắn tin, động viên tôi.
 
Nếu hỏi tôi đã hài lòng về mọi thứ, câu trả lời sẽ là chưa. Như MV Có không giữ mất đừng tìm đạt Top 1 Trending YouTube, tôi vẫn soi ra đầy lỗi khi xem lại. Tuy nhiên, tôi tin rằng mỗi sai sót dù nhỏ hay lớn đều là bài học, rồi sản phẩm sắp tới sẽ tốt hơn.
 
Thay đổi lớn nhất của anh 10 năm qua là gì?
 
-Tôi thay đổi nhiều nhất về tư duy, cách nhìn nhận cuộc sống, xử lý tình huống. Ở tuổi 31, tôi không còn suy nghĩ tiêu cực, nhìn mọi thứ theo hướng lạc quan dù vấn đề tồi tệ đến đâu. Tôi luôn tự nhủ: "Nhân ơi, cố gắng lên, hoàn thiện mình, phải khiêm tốn, yêu nghề".
 
Tôi ngày càng thích áp lực, chấp nhận mạo hiểm. Tôi cố đặt mình vào thử thách, một khi vượt qua sẽ có cảm giác sung sướng, thấy trưởng thành hơn. Tôi nạp năng lượng tích cực từ người thân. Chẳng hạn ở anh Trấn Thành, tôi học được cách giữ đam mê với nghề, đứng trước scandal dù lớn hay nhỏ phải bình tĩnh đối mặt, giải quyết.
 
Anh đã lo được những gì cho gia đình, bản thân đến nay?
 
-Bố mẹ tôi hiện không phải lo nghĩ nhiều. Cuộc sống của tôi cũng rất ổn, không đặt nặng chuyện vật chất. Tiền kiếm được tôi không sắm đồ hiệu, thay vào đó đầu tư hết cho âm nhạc. Tôi từng dám chi một tỷ đồng chỉ để thực hiện một đại cảnh gồm 300 vũ công trong MV gần nhất. Tôi thoải mái khi làm điều mình thích, lo lắng cho người mình yêu thương, làm nhạc, hiểu rõ đam mê của bản thân.
 
Chuyện tình cảm không phải mối bận tâm của tôi lúc này. Tôi từng yêu, chia tay, nhưng vẫn có thể cười bởi trong suy nghĩ không bao giờ có chữ hận. Tôi cảm ơn mọi cảm xúc buồn, vui đi qua cuộc đời mình. Với tôi khi yêu hãy đơn giản mọi thứ, có rung động thì thể hiện, không thích nhau nữa cứ nói lời chia tay.
 
Mong muốn của anh về chặng đường âm nhạc tiếp theo là gì?
 
-Việc phải làm sao dung hòa được ba yếu tố chuyên môn - cá tính - thị hiếu khán giả là điều tôi quan tâm. Tôi không cho phép mình dễ dãi, luôn muốn tạo ra một sản phẩm hợp xu hướng, hiện đại nhưng vẫn phải đảm bảo được giọng hát. Đây là bài toán nghe đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể giải quyết nhanh gọn.
 
Tôi đang hướng tới liveshow đầu tiên trong sự nghiệp nhưng chưa thể nói chính xác thời gian tổ chức. Trên sân khấu sẽ chỉ có Trúc Nhân, âm thanh, ánh sáng hòa quyện vào nhau. Tôi muốn khán giả thưởng thức đêm nhạc trọn vẹn cảm xúc, hiểu rõ con người, cá tính âm nhạc của mình nhiều nhất.
Nguyễn Trúc Nhân sinh năm 1991, quê Bình Định. Anh được khán giả biết đến sau cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên (2012). Các sản phẩm gây chú ý của Trúc Nhân gồm Thật bất ngờ, Bốn chữ lắm, Ngồi hát đỡ buồn, Người ta có thương mình đâu, Lớn rồi còn khóc nhè... Anh từng nhận năm đề cử và thắng ba lần ở giải Cống hiến.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác