47 tuổi, ca sĩ Đan Trường... ngại yêu

Đăng lúc: 7:12 am, Ngày 04/08/2023

Ca sĩ Đan Trường nói ngại yêu ở tuổi 47 vì không có thời gian hẹn hò, muốn ở ẩn nếu sau này già và xấu đi.

Liên tục chạy show trong và ngoài nước, ra sản phẩm âm nhạc, anh làm sao cân bằng được công việc và cuộc sống?
 
-Mọi người nói tôi có danh tiếng, tiền bạc cần gì phải chạy show liên tục nên nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống. Nhưng thật ra, tôi phải lo rất nhiều điều cho bố mẹ già, nhân viên trong công ty. Tôi "cày" để có thu nhập chi trả nhiều khoản tiền cũng như tích góp cho tuổi già. Kinh tế hiện nay khó khăn, tôi không biết khi nào mình còn hát được nữa nên tính đường xa hơn, tranh thủ kiếm tiền khi sức khỏe còn đang tốt. .
 
Dù vậy, tôi luôn tự nhủ không được chủ quan về sức lực khi không còn trẻ nữa. Thời gian gần đây tôi hay bị đau lưng, mắt cũng yếu hẳn do làm việc quá nhiều bằng điện thoại. Khoảng hai năm qua, tôi đã giảm tần suất công việc, dành thời gian cho bản thân. Tôi trở lại với sở thích nuôi cá cảnh lúc trước. Tôi tập gym, đi bộ tăng sức bền, đề kháng.
Đan Trường sinh năm 1976 tại TP HCM.
 
Hiện anh còn quan tâm đến chuyện tình cảm như thế nào?
 
-Tôi chọn sống độc thân. Tôi đi hát liên tục không có thời gian dành cho chuyện hẹn hò. Mối quan hệ muốn phát triển cần có sự đầu tư nghiêm túc luôn đồng hành, chia sẻ với nhau mọi điều. Nhiều người cũng muốn đến với tôi nhưng tôi ngần ngại vì biết sẽ không đi đến đâu, đâm ra ngại yêu. Cũng có lúc tôi thoáng nghĩ hay quen một ai đó thử xem sao và nhanh chóng từ bỏ ý định (cười).
 
Ở tuổi này tôi không cần tình yêu, thấy ai hợp nói chuyện, cùng sở thích làm bạn với nhau cũng vui rồi.Thi thoảng tôi hay tiếc nuối thời tuổi trẻ của mình. Tôi vốn cuồng yêu nhưng không có cơ hội, bị đè nén nhiều vì là người của công chúng. Vì vậy, tôi không muốn con trai - bé Thiên Từ - trở thành một ngôi sao giống bố.
 
Lúc ở một mình tôi sợ cô đơn. Tôi thường tìm đến những bộ phim tâm lý để xem. Những câu nói trong phim hay những tình huống về cuộc sống giúp tôi rút ra nhiều bài học. Tôi cũng gọi điện cho con trai, nghe giọng của con là tôi thấy vui. Tôi thấy an ủi khi Thiên Từ được phát triển một cách toàn diện dù không được sống trong gia đình có bố lẫn mẹ.
 
Vợ cũ của tôi theo sát từng bước chân của con. Cô ấy thường xuyên kể với tôi chuyện Thiên Từ học nhạc ra sao, thích môn này, kỹ năng kia như cả hai chưa từng đổ vỡ. Chúng tôi là bạn bè cùng chung một mối quan tâm trong cuộc sống.
 
Điều gì ở hiện tại khiến anh lo lắng?
 
-Tôi vẫn canh cánh trong lòng làm sao được gần gũi con trai càng nhiều càng tốt. Tôi vẫn luôn tranh thủ bay show ở Mỹ để thăm bé nhưng thấy vẫn chưa đủ. Ngoài ra, tôi lo lắng về tuổi già. Ngày xưa tôi sợ mình không hát được còn giờ thì chỉ sợ già, xấu (cười). Vì vậy, khi thấy những bạn trẻ ở tuổi đôi mươi, tôi mê và ngưỡng mộ. Tôi níu kéo tuổi thanh xuân của mình bằng việc chăm sóc bản thân thật tốt như dưỡng da, tập thể dục. Tôi nghĩ sẽ ở ẩn nếu một lúc nào đó da nhăn nheo, không còn phong độ nữa.
Đan Trường đưa con - bé Thiên Từ (sáu tuổi) - đi lưu diễn ở châu Âu hồi tháng 6
 
Anh thấy bản thân thay đổi ra sao sau 30 năm đi hát?
 
-Lúc trẻ, trên đường khẳng định tên tuổi tôi hay nhường nhịn người khác để được việc. Khi thị phi đến, người khác hiểu sai về mình, tôi cũng không đôi co, tranh cãi cho mọi chuyện lướt qua. Giờ tôi thấy đủ năng lực để phản kháng lại những điều thấy không đúng.
 
Tôi cũng có tâm thế bình tĩnh hơn khi đón nhận những điều không vui xảy đến với mình. Ví dụ, ngày trước mưa gió bão bùng hay trễ chuyến bay, tôi "đứng ngồi không yên" khi không diễn được. Còn bây giờ, tôi nói với người quản lý của mình "không sao cả, không có show này mình còn show khác".
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác