Mỹ nam Hàn Choi Si Won hóa thân dũng tướng

Đăng lúc: 2:05 pm, Ngày 07/02/2015

Sức hút của “Kiếm rồng” (Dragon Blade) không chỉ đến từ câu chuyện kịch tính, sự hoành tráng của ngoại cảnh và kỹ xảo điện ảnh, mà còn đến từ dàn sao quốc tế đình đám, trong đó có mỹ nam Hàn Quốc Choi Si Won.

Sinh năm 1986, Choi Si Won nổi lên cùng nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc Super Junior. Với gương mặt điển trai và thân hình siêu mẫu, anh đã hai lần liên tiếp vượt qua nhiều gương mặt lớn trên toàn cầu, lọt vào top 10 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do tạp chí danh tiếng Independent Critics bình chọn.
Choi Si Won

Không chỉ được yêu thích trong làng nhạc, Choi Si Won còn có năng khiếu diễn xuất thiên bẩm. Anh nhận được vai diễn đầu tiên vào năm 20 tuổi trong bộ phim bom tấn Mặc công (2006) của đạo diễn nổi tiếng Hong KongTrương Chi Lượng. Ngay từ lần đầu chạm ngõ điện ảnh, thủ lĩnh Super Junior đã được hân hạnh làm việc cùng ba cái tên lớn là Lưu Đức Hoa, Ngô Kỳ Long và Phạm Băng Băng. 2 năm sau, anh trở lại phim trường trong Attack on the Pin-Up Boys và ngay lập tức trở thành cơn sốt doanh thu tại xứ sở kim chi.
Choi Si Won Choi Si Won đối đầu cùng Lưu Đức Hoa trong Mặc công.

Thế nhưng khi sự nghiệp điện ảnh đang phát triển thuận lợi, Choi Si Won lại quyết định tạm rời xa phim trường, dành thời gian cho ca hát. Điều đó khiến fan phim ảnh của anh tiếc nuối. Và Kiếm rồng chính là cuộc tái ngộ điện ảnh của Si Won sau 8 năm. “Trong làng giải trí Hoa Ngữ không thiếu những tài tử có thể đóng được nhân vật bá tướng Ân Phá. Nhưng tôi muốn bộ phim có thêm khí chất của nhiều miền đất trên thế giới, nên đã chọn Choi Si Won. Ở cậu ấy có nét uy dũng của một vị tướng, nửa chính nửa tà của kẻ lưu lạc trong thời loạn và đặc biệt là sau khi tôi được xem cậu ấy diễn trong Mặc công” - Nhà sản xuất/giám đốc tuyển chọn diễn viên Thành Long chia sẻ.
Choi Si Won Kiếm rồng không chỉ được xem là cuộc tái ngộ điện ảnh đầy ngẫu hứng của Choi Si Won mà còn một bước tiến mới trong con đường diễn xuất của anh.

Vốn quen với việc tập luyện vũ đạo để chuẩn bị cho các tour diễn hay các chương trình biểu diễn âm nhạc, Choi Si Won cũng đổ không ít mồ hôi khi phải luyện tập thể lực và võ thuật liên tục trong vòng 4 tháng để hóa thân thành mãnh tướng trong Kiếm rồng. Thế nhưng, điều khó nhất chàng ca sĩ gặp phải chính ngôn ngữ, anh phải thoại bằng cả tiếng Hoa lẫn tiếng Anh thay.
Choi Si Won Choi Si Won cùng Thành Long và Andrien Brody trên phim trường Kiếm rồng.

Lấy bối cảnh diễn ra dưới thời Tây Hán, Kiếm rồng xoay quanh câu chuyện của đại tướng quân Hoắc An (Thành Long) với sứ mệnh bảo vệ sự bình yên cho các nước chư hầu ở Tây Vực. Với tài năng, sự kiên trung và trái tim yêu hòa bình, Hoắc An luôn đấu tranh để bảo vệ nền hòa bình. Chính vì điều này mà ông làm cho nhiều gian thần cảm thấy chướng mắt và hãm hại khiến cho bản thân phải bị đày tới biên ải và chịu cảnh nô dịch hà khắc.

May mắn thay, Hoắc An đã được đại tướng quân Lucius (John Cusack) trên đường hộ tống hoàng tử tới phương Đông giải thoát. Từ đây, ông lại vướng vào cuộc chiến đấu bảo vệ Con Đường Tơ Lụa huyền thoại - mạch máu của quốc gia. Cùng chung lý tưởng bảo vệ chính nghĩa, xây dựng hòa bình, Hoắc An và Lucius đã kết thành tâm giao tri kỷ, cùng sát cánh chống lại 100.000 quân của tướng quân Tiberius tàn ác. Những trận đấu ly kỳ, những sự kiện chấn động của cuộc đối đầu không cân sức này hứa hẹn sẽ giữ chân khán giả đến những phút cuối cùng… Phim ra mắt khán giả Việt vào ngày mùng một Tết Ất Mùi (19/2/2015).
 
Huy Huy

Đọc thêm các bài khác