Bảo Yến là bóng hồng thủy chung của nhạc sĩ Quốc Dũng

Đăng lúc: 9:02 pm, Ngày 06/12/2015

Trải qua bao phen sóng gió, cuối cùng nhạc sĩ Quốc Dũng vẫn ở bên cạnh mẹ con danh ca Bảo Yến. Cặp đôi đẹp của làng nhạc hạnh phúc viên mãn trong bộ ảnh kỷ niệm gần 30 năm ngày cưới, có mặt hai cậu con trai tài năng, ngoan ngoãn.

Bén duyên từ những lần hợp tác ngắn ngủi tại Ban Văn nghệ Đài Truyền hình TP.HCM, cô ca sĩ trẻ Bảo Yến phải lòng nhạc sĩ Quốc Dũng sau khi nhận được từ anh món quà tỏ tình là ca khúc Bài ca Tết cho em. Trải qua 4 năm tìm hiểu, đến năm 1987, Bảo Yến - Quốc Dũng mới chính thức về chung một nhà sau nhiều sự ngăn trở từ gia đình Bảo Yến.   
 
Tràn đầy hương vị hạnh phúc, nhạc sĩ Quốc Dũng hồi tưởng: “Lễ cưới chúng tôi ngày ấy thật đơn sơ, nhỏ bé, chỉ lèo tèo hơn chục người nhà của gia đình đôi bên nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra đây là một đám cưới hoành tráng, rất đông quan khách đến dự, và tôi với Yến là cặp khai mạc cho phần dạ vũ tân hôn”.
Bảo Yến là bóng hồng thủy chung của nhạc sĩ Quốc DũngBảo Yến là bóng hồng thủy chung của nhạc sĩ Quốc DũngBảo Yến là bóng hồng thủy chung của nhạc sĩ Quốc DũngẢnh kỷ niệm 30 năm ngày cưới của Quốc Dũng - Bảo Yến.
 
Là một nghệ sĩ luôn khát khao hướng tới cái đẹp, dễ dàng rung cảm trước cái đẹp nên Quốc Dũng thú nhận anh khó cưỡng lại được sức hút của những bóng hồng khác dù mình không phải là người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình. Cũng bởi thế mà vị nhạc sĩ tài năng đã có những phút giây "say nắng" bên ngoài làm buồn lòng vợ.
 
Tuy nhiên, Bảo Yến từng nói, con gái Huế vốn thủy chung, khi lấy chồng thì chỉ yêu, tôn thờ chồng mình nên nữ danh ca sẽ mãi vẫn chỉ có nhạc sĩ Quốc Dũng là người đàn ông duy nhất của đời mình. Bảo Yến chia sẻ: “Chồng tôi có số đào hoa, vì thế nhiều phụ nữ tự nguyện tìm đến với anh ấy chẳng khác nào như bị nam châm hút, có cố ra sức ngăn cản cũng chẳng giải quyết được gì, thôi thì đành phó thác cho định mệnh, số phận”.
 
Sau khi bị tai nạn giao thông năm 2013, nhạc sĩ Quốc Dũng mới thấm thía tình nghĩa vợ chồng, bởi khi ấy bên cạnh anh chỉ có Bảo Yến - người phụ nữ yêu thương mình chân thành trong cuộc đời này, chứ không ai khác. Lần quay về của Quốc Dũng tác động rất lớn đến tình yêu nghệ thuật vốn ngủ yên trong lòng giọng ca Mưa trên phố Huế. Chị đã trở lại sân khấu, để rồi, sau mỗi show diễn của Bảo Yến, người ta lại thấy hình ảnh gia đình bốn người khắng khít như hình với bóng sau cánh gà.
Bảo Yến là bóng hồng thủy chung của nhạc sĩ Quốc DũngGia đình đầm ấm, hạnh phúc và tràn đầy âm nhạc của cặp Quốc Dũng - Bảo Yến.
 
Kết hôn gần 30 năm, gia tài lớn nhất của Quốc Dũng - Bảo Yến chính là sự ra đời của hai cậu con trai rất có năng khiếu về âm nhạc: Khải Ca và Bảo Châu. Bảo Yến từng tâm sự, chị không mong muốn các con theo nghiệp bố mẹ, muốn các con làm các lĩnh vực khác để có đời sống ổn định hơn, nhưng hai cậu con trai của chị cũng đều có khả năng bẩm sinh về âm nhạc và “mê” nghề như bố mẹ.
 
Chuyện tình, hạnh phúc của Quốc Dũng - Bảo Yến sẽ thăng hoa trong Sol Vàng tháng 12 với chủ đề Mãi cùng em ngày xanh, sẽ là sự chắt lọc những ca khúc nổi tiếng, hay nhất gắn liền với tên tuổi của cặp đôi này như Thư tình không gửi, Ru tôi giấc mộng, Trái tin tội lỗi, Kẻ đau tình, Chuyện hợp tan... Chương trình phát sóng vào lúc 20h ngày thứ Bảy 12/12/2015 trên VTV9.
 
Châu Mỹ/Theo Jet Studio

Đọc thêm các bài khác