Phim Tết Bính Thân: Món lạ đối đầu 3 món quen

Đăng lúc: 10:16 am, Ngày 04/01/2016

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có bốn phim Việt có kế hoạch ra rạp tết năm nay. Ngoại trừ Siêu trộm của Hàm Trần có vẻ là món lạ, ba món còn lại dường như quá quen!

Trong số những đạo diễn phim tết năm nay, chỉ có hai cái tên là rất quen thuộc: Trần Ngọc Giàu với Tía tui là cao thủ (dự kiến ra rạp 29/1) cùng Lê Bảo Trung với Lộc phát (dự kiến ra rạp 5/2).
 
Ba cái tên còn lại rõ là ít liên quan đến tết: đạo diễn Hàm Trần với Siêu trộm (dự kiến ra rạp 29/1) và Khương Ngọc cùng Nguyễn Ngọc Hùng với Yêu là phải xài chiêu (dự kiến ra rạp 5/2).
 
Lẽ ra Tấm Cám: Chuyện chưa kể của Ngô Thanh Vân góp “chén đĩa” vào mâm cỗ tết này nhưng tiến độ quay không đảm bảo vì thời tiết, phim được dời lịch chiếu đến tận 30/4 năm nay.
 
Phim “bánh mứt”
ăn hoài có ngán?
 
Khái niệm “bánh mứt” với phim ảnh có từ khi mỗi mùa tết, các phim riêng cho tết lại được dịp tung hoành. Công thức chung của phim là vui vẻ, màu mè, nội dung đơn giản! Cũng đã năm năm liền, danh hài Hoài Linh cùng đạo diễn Trần Ngọc Giàu làm “bánh mứt” cho mùa tết!
 
Năm nay Tía tui là cao thủ lại làm một cuộc hội ngộ với Hoài Linh, Việt Hương khi họ đã cùng đóng cặp với nhau trong Nhà có năm nàng tiên - phim tết đại thắng doanh thu mấy mùa tết trước.
 
Vẫn chuyện trong nhà ngoài ngõ, cặp vợ chồng Nho Nhã (Hoài Linh - Việt Hương) chuyên nghề bốc thuốc sẽ lại đưa khán giả vào một câu chuyện nhẹ nhàng về tình cảm gia đình với yêu thương hờn giận, cả những chuyện ngoài chồng vợ mà cuối cùng thì tình cảm gia đình, tình người vẫn chiến thắng... 
Phim Tết Bính Thân: Món lạ đối đầu 3 món quenPhim Tía tui là cao thủ.
 
Hoài Linh hiện đang có Già gân, mỹ nhân và găngtơ ngoài rạp, nhưng phim này cũng như một số phim gần đây cho thấy anh đã bắt đầu tỏ ra mệt mỏi trong diễn xuất, năng lượng hài hước của Hoài Linh vốn làm nên cái duyên sân khấu của anh cũng ít thấy trong các vai diễn trên phim.
 
Không biết đến Tía tui là cao thủ khán giả có còn thấy một Hoài Linh mà họ hâm mộ và yêu quý từ trước đến nay khi sự mệt mỏi đã hiện lên trên mỗi shot hình, với câu chuyện phim cũng dần nhàm khi mãi kể một cách... 
Phim Tết Bính Thân: Món lạ đối đầu 3 món quenPhim Lộc phát.
 
Với một cái tên phim “không thể tết hơn”, Lộc phát của đạo diễn Lê Bảo Trung được hé lộ sẽ kể về một cuộc săn đuổi của Lộc (Hiếu Hiền) và gã sát thủ Cát (Bình Minh). Trên hành trình ấy, Lộc gặp Mai (Đinh Ngọc Diệp), Phát (Kiều Minh Tuấn), Tiền (Hoàng Sơn), Vui (Hoàng Yến Chibi).
 
Chia sẻ với PV Tuổi Trẻ, đạo diễn Lê Bảo Trung bảo: “Lộc phát là một phim hài, hành động với nhiều tình tiết gay cấn, xuất phát từ những câu chuyện có thật ở đời thường. Khán giả sẽ nhìn thấy tất cả những sự kiện thời sự nóng bỏng nhất trong năm đều hội tụ trong Lộc phát.
 
Các diễn viên chính đều là những người giỏi nghề và có thể chuyển tải được những ý đồ của bộ phim, ngoài ra sự hài hước, thông minh, dí dỏm của Hiếu Hiền và Hoàng Sơn cũng tạo nên một hương vị không thể thiếu trong bữa tiệc phim tết...”.
 
Lộc phát còn được quay bởi DOP Nguyễn K'Linh - người vừa đoạt giải Quay phim xuất sắc ở Liên hoan phim VN lần thứ 19 nên hình ảnh phim chắc chắn sẽ đáng mong chờ...
 
Món “bánh mứt” thứ ba bất ngờ xuất hiện chính là một sản phẩm của toàn những người trẻ: Yêu là phải xào chiêu. Khương Ngọc lần đầu tiên làm đạo diễn (cùng Nguyễn Ngọc Hùng vốn là đạo diễn sân khấu). Huỳnh Minh Thủy với nghệ danh Thủy Top cũng lần đầu đóng phim sau khi trở về từ Mỹ.
 
Trong cuộc họp báo ra mắt đoàn phim, Khương Ngọc nói thẳng là anh không dám đặt nhiều kỳ vọng vào sản phẩm đầu tay với các yếu tố cao siêu này nọ, chỉ mong Yêu là phải xài chiêu đúng là phim hài hước nhẹ nhàng và được khán giả đón nhận mà thôi... 
Phim Tết Bính Thân: Món lạ đối đầu 3 món quenPhim Yêu là phải xài chiêu.
 
Và khi Hàm Trần xuất chiêu phim tết
 
Đề tài về hacker có vẻ như khô khan với phim tết? Nhưng sau những Âm mưu giày gót nhọn, Đoạt hồn... thì rõ ràng cái tên Hàm Trần đã là một trong số những cái tên “đáng gờm” của giới làm phim Việt. Thế nên nghe tin anh làm Siêu trộm, dự án đương nhiên được ngóng chờ. Người ta chỉ ngạc nhiên hóa ra Siêu trộm lại là phim tết - cái này dường như là lạ với Hàm Trần?
 
“Tôi nghĩ Siêu trộm rất phù hợp trong dịp Tết Bính Thân 2016 bởi chưa hề có thể loại phim như thế ở VN - Hàm Trần khẳng định với PV Tuổi Trẻ: "Siêu trộm là sự kết hợp giữa hành động và hài, thêm một vài yếu tố bí ẩn nhưng lại gây cười. Tôi đã có buổi chiếu thử một phần ngắn của bộ phim và những người được mời đến xem đều cho rằng phim đã rất thu hút họ. Tôi may mắn có một dàn diễn viên tuyệt vời: Nhung Kate với vai một đặc vụ cảnh sát ngầm tham gia bắt một tên tội phạm tin tặc nguy hiểm, Suboi vào vai hacker, Petey Nguyễn với vai trò một ảo thuật gia, Mai Thế Hiệp là một bậc thầy về hóa trang, và Thanh Mỹ với khả năng leo trèo như một siêu đạo chích... Tết là khoảng thời gian để mọi người quây quần thưởng thức những bộ phim tốt và vui vẻ, Siêu trộm sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả!”. 
Phim Tết Bính Thân: Món lạ đối đầu 3 món quenPhim Siêu trộm.
 
Trailer phim Siêu trộm chưa chiếu nhưng clip quảng cáo của một nhãn hiệu điện thoại “ăn theo” phim đã bắt đầu được chiếu ở các rạp phim cho thấy những hình ảnh rất lạ với phim Việt nhưng rất “quen” với phim Mỹ khi có hơi hướng giả tưởng.
 
Tạo hình của các nhân vật trong phim cũng rất lạ. Siêu trộm đương nhiên sẽ là món ăn khác vị của bữa cỗ tết năm nay. Chỉ mong khác vị nhưng đừng như Siêu nhân X (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) năm nào đã làm được, phim khác lạ nhưng những gì khác thì lại không hay!
 
Trong tháng 1 dương lịch, tháng gối đầu trước khi vào mùa phim tết, sẽ có ba phim Việt ra mắt lần lượt là Điệp vụ chân dài (đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến) dự kiến ra rạp ngày 8/1, Cuộc đời của Yến (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ) dự kiến ra rạp ngày 8/1 và Liên minh huyền thoại (đạo diễn Đinh Thái Thụy - Phạm Văn Hải) dự kiến ra rạp ngày 15/1.
 
Ngoài ra sẽ có khoảng 11 phim nước ngoài ra rạp trong tháng đầu năm 2016 này. Tháng tết, như thường lệ, không có dự án phim bom tấn nước ngoài nào nổi bật nhưng có thể có đến hai phim Tây du ký phiên bản mới sẽ tranh suất chiếu với bốn phim Việt tết năm nay.
 
Cát Khuê/Theo Tuổi Trẻ

Đọc thêm các bài khác