Đăng lúc: 11:10 am, Ngày 23/07/2016
Cùng với Trung Dũng, Phan Như Thảo, Công Ninh, Cát Tường, Phạm Kiều Khanh... nữ ca sĩ đưa khán giả về miền sông nước với câu chuyện đậm chất miền Tây của đạo diễn Lê Hùng Phương.
Trong phim, Phương Thanh vào vai cô Tư - một phụ nữ tốt bụng nhưng nhiều chuyện. Gần như mọi chuyện của xóm Miễu đều được cô Tư kể lại theo cách hiểu của mình.
Đó là chuyện của Bồng (Phan Như Thảo) - thiếu nữ nông thôn xinh đẹp, hiền lành, nặng lòng với dòng sông quê nên ngày ngày vẫn cần mẫn vớt rác, phế liệu để giúp cho dòng nước khỏi bị ô nhiễm.
Đó là Bềnh (Phạm Kiều Khanh), em gái Bồng - một cô gái sống thực dụng, luôn mong tìm được một tấm chồng giàu có để thoái khỏi cảnh nghèo khó.
Đó là anh chàng lái đò tên Lý (Trung Dũng) mê đàn ca tài tử, đem lòng yêu Bồng nhưng bị gia đình cô ngăn cản vì gia cảnh anh cũng nghèo chẳng khác gì gia đình nhà Bồng.
Ngọc Lan đóng cặp với ông xã Thanh Bình
Hai thế hệ diễn viên trong phim 'Tình khúc bạch dương'
Đoàn phim 'Vực thẳm chiều trôi' quậy tưng bừng trước ngày lên sóng
Tình mẫu tử thiêng liêng và cảm động trong 'Đừng làm mẹ cáu'
Bộ phim 'Ga-ra hạnh phúc' sẽ tiếp sóng 'Thương ngày nắng về'
Xù xì, gai góc nhưng cuộc đời vẫn đẹp sao