9X 'oanh tạc' nhạc Việt

Đăng lúc: 7:43 am, Ngày 11/01/2017

Tất cả đề cử lẫn giải thưởng âm nhạc được trao năm 2016 đều về tay những giọng ca, nhạc sĩ mới nổi - hầu hết thuộc thế hệ 9X, trong đó có những người chỉ mới khởi nghiệp.

Trong tuần đầu tiên của năm 2017, liên tục các giải thưởng âm nhạc đã được trao tại TP.HCM: Làn sóng xanh của Đài Phát thanh TP.HCM (ngày 3/1 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh), giải Vpop 20 của kênh âm nhạc YanTV (ngày 6/1 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh), Giải thưởng âm nhạc Zing của trang nghe nhạc trực tuyến Zing (Zing Music Awards - ZMA, ngày 7/1 tại sân vận động Phú Thọ).
 
Trước đó ngày 14/12/2016, giải POPS cũng được trao với những hạng mục liên quan đến âm nhạc. Và thật trùng hợp, chưa năm nào chủ nhân các giải thưởng lại toàn người trẻ như năm 2016 này.
 
Tràn trề cảm xúc 
tinh khôi
 
“Già” nhất trong mùa giải này chỉ sót lại vài cái tên quen thuộc của “8X đời cuối” như: Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Bảo Thy, Hari Won... Còn lại, công chúng gần như đã sẵn sàng để thưởng thức những tác phẩm cũng như các màn trình diễn của một thế hệ 9X tươi mới, giàu sáng tạo hơn.
 
Nổi bật trong số đó là nhạc sĩ sinh năm 1992 Nguyễn Khắc Hưng với ca khúc Sau tất cả. Ca khúc này mang về cho Hưng ba giải Làn sóng xanh: Bài hát hiện tượng, Nhạc sĩ hòa âm phối khí hiệu quả nhất và Top 10 nhạc sĩ. Sau tất cả còn lập hat-trick với hai giải thưởng Ca khúc của nămCa khúc được chia sẻ nhiều nhất trong cộng đồng mạng tại ZMA, cũng là Ca khúc của năm của giải Vpop 20 Awards 2016.
 
Thế nhưng năm 2016 đâu chỉ có Khắc Hưng và Erik (ca sĩ thể hiện bài Sau tất cả, sinh năm 1997). Hàng loạt tác giả trẻ khác đã mang đến cơ hội “lên đời” cho nhiều ca sĩ trẻ. Các tác giả Tiên Cookie, Đỗ Hiếu, Only C, Ái Phương, Vũ Minh Tâm, Vương Anh Tú, Đông Âu, Mr.Siro... đã mang đến vô số hit đình đám cho các giọng ca Soobin Hoàng Sơn, Isaac, Lou Hoàng, Rocker Nguyễn, Hari Won, Suni Hạ Linh, Bảo Anh...
 
Tất cả những cái tên rất trẻ, còn khá mới mẻ này đã được thị trường đón nhận nhiệt thành và được ghi nhận tại các giải thưởng vừa qua. Cộng với nhiều nhân vật trẻ, mới lộ diện tại Sing my song - Bài hát yêu thích với khả năng vừa sáng tác vừa trình diễn “cực chất”, bạn yêu nhạc có thể hi vọng một năm 2017 tưng bừng sức trẻ, vui tươi và ngập tràn cảm xúc tinh khôi của làng nhạc Việt.
Những gương mặt trẻ “oanh tạc” khắp thị trường và các giải thưởng âm nhạc của năm 2016 (từ trái qua, từ trên xuống): Isaac, Suni Hạ Linh, Khắc Hưng và Erik, Bảo Anh; Ái Phương, Rocker Nguyễn, Hari Won, Soobin Hoàng Sơn  - Ảnh: Gia Tiến

Sau tất cả, lại về 
với pop ballad
 
Nếu năm 2015 là năm của EDM - nhạc điện tử thì hầu hết ca khúc thành công nhất, trở thành hiện tượng và “hốt” giải trong năm 2016 đều thuộc dòng nhạc ballad lãng mạn, trữ tình.
 
Điều này được thể hiện rõ trong danh sách đề cử cũng như thắng giải ở bốn giải thưởng vừa được trao, khi số lượng ca khúc pop ballad chiếm áp đảo.
 
Trong đó Sau tất cả chính là bản pop ballad điển hình và nổi bật nhất. Sáng tác này của Khắc Hưng đã vang lên khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trong Nam ngoài Bắc kể từ đầu năm 2016 đến nay và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
 
Có thể nói từ sự có mặt liên tục của Sau tất cả trong top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc khắp cả nước đã dẫn đến sự “đổ bộ” của hàng loạt ca khúc pop/pop ballad cũng rất thành công khác: Anh cứ đi đi (Hari Won) với giải Ca khúc pop được yêu thích của ZMA; Cause I love you giúp Noo Phước Thịnh thắng giải Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất năm của ZMA và Đĩa đơn của năm giải Làn sóng xanh 2016.
 
Tiếp đó, Quá khứ còn lại gì mang về cho Rocker Nguyễn giải Gương mặt phát hiện của Làn sóng xanh và Nghệ sĩ mới của năm của ZMA; Trái tim em cũng biết đau cho Bảo Anh cơ hội trở thành Nữ ca sĩ triển vọng của Làn sóng xanh cùng Video ca nhạc của năm của giải POPS...
 
Năm 2016 cũng là một năm “sống tốt” của bolero, khi dòng nhạc này ngày càng được nhiều giọng ca 9X hát lại (Jang Mi là một thành công điển hình). Bolero không chỉ vang vọng khắp các trang âm nhạc trực tuyến mà còn chiếm giữ “giờ vàng” trên nhiều kênh truyền hình, là “hoa khôi” ở các phòng trà, tụ điểm nhạc xưa...
 
Dẫu vậy, trong thị trường âm nhạc hừng hực sức trẻ với rất nhiều khát khao chia sẻ, kể nên câu chuyện của chính thế hệ mình với nhiều sáng tạo mới mẻ, bolero dĩ nhiên không thể “tỏa sáng” trong lễ trao giải thưởng âm nhạc 2016.
 
Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng - người có tên trong Top 10 nhạc sĩ của Làn sóng xanh và cũng có bản ballad Tháng 4 là lời nói dối của em rất ngôn tình trong năm 2016 - đúc kết:
 
“Việc càng nhiều người trẻ xuất hiện và dám thể hiện những thái độ khác nhau trong âm nhạc là một tín hiệu vui. Vui hơn khi họ đã được công nhận và xứng đáng. Ban đầu, tác giả hay ca sĩ trẻ thường chọn ballad để dễ tiếp cận với số đông, nhưng khi có được lượng công chúng đủ mạnh của riêng mình, họ sẽ khéo léo hướng người nghe đến những thể loại mang tính xu hướng hơn ballad như: indie pop, hip hop, funky, blue, jazz... Và tôi tin các bạn trẻ này không chỉ dừng hay tiếp tục với pop ballad ở những năm sau”.

Ca khúc “vừa nghe qua đã thích” thay album
 
Các giải thưởng âm nhạc trong năm 2016 đã mất hút hạng mục Album của năm vì lý do có quá ít album chất lượng, được phát hành trong năm 2016. Người nghe, đặc biệt là những người trẻ thuộc thế hệ 9X, đã có cách thức và thói quen nghe nhạc khác trước.
 
Album đã không còn phù hợp, thay vào đó là nghe và xem trực tuyến thông qua các bản thu audio hay MV trên mạng. Chính sự thay đổi trong cách thức thưởng thức âm nhạc này đã kéo theo những thay đổi trong sản xuất và phát hành các sản phẩm âm nhạc từ ca sĩ hay các nhà sản xuất.
 
Đây sẽ là thời mà các nghệ sĩ này tập trung nhiều hơn vào việc sáng tác từng ca khúc “vừa nghe qua đã thích” để tạo thành hit trong thời gian nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu cập nhật âm nhạc “ngay và luôn” trong thời gian ngắn nhất có thể của đa số người nghe trẻ tuổi, thay vì đầu tư thật nhiều chất xám cho cả một album với trung bình 10 tác phẩm đầy đặn, cân đối.
 
Những tác giả/tác phẩm đoạt giải trong đợt này chính là những sản phẩm được tung ra theo đúng tiêu chí sản xuất và phát hành kiểu mới này.
 
Quỳnh Nguyễn/Theo Tuổi Trẻ

Đọc thêm các bài khác