Phim người phụ nữ câm yêu quái vật giành giải Sư tử vàng tại Venice 2017

Đăng lúc: 4:45 pm, Ngày 10/09/2017

“The Shape of Water” của đạo diễn Guillermo del Toro là tác phẩm điện ảnh chiến thắng giải thưởng danh giá nhất tại Liên hoan phim Venice năm nay.

Vượt qua 20 tác phẩm khác, The Shape of Water giành ngôi cao nhất tại Liên hoan phim Venice 2017. Kết quả được hội đồng ban giám khảo do minh tinh Annette Bening đứng đầu công bố trong tối 9/9/2017 tại thành phố sông nước của Italy.
 
Do đạo diễn Guillermo del Toro thực hiện, chuyện phim The Shape of Water lấy bối cảnh thời kỳ Chiến tranh Lạnh trong một xưởng thí nghiệm bí mật của người Mỹ. Tại đây, nữ lao công cô đơn bị câm Eliza (Sally Hawkins) tình cờ phát hiện ra một sinh vật biển kỳ lạ (Doug Jones), và dần nảy sinh tình cảm với nó.
The Shape of Water là câu chuyện tình cảm tréo ngoe giữa một phụ nữ lao công bị câm và một con quái vật biển. Ảnh: Fox Searchlight.
 
Chiến thắng của The Shape of Water là lần hiếm hoi trong những năm gần đây mà ban giám khảo của Venice và báo chí quốc tế có chung ý kiến. Kể từ buổi trình chiếu hồi tuần trước, tác phẩm nhận vô số lời khen ngợi từ giới truyền thông bởi phần nội dung cảm động, cách dẫn dắt tinh tế, và những khung hình tuyệt mỹ mà đạo diễn del Toro đem lại.
 
Trên sân khấu nhận giải, nhà làm phim người Mexico phát biểu: “Tôi tin ở cuộc sống, tôi tin ở tình yêu, và tôi tin ở điện ảnh”.
 
Ngay sau Liên hoan phim Venice, ông còn mang The Shape of Water tới liên hoan phim Telluride và Toronto, qua đó giúp tác phẩm trở thành ứng cử viên nặng ký trên đường đua Oscar 2018. Đối với khán giả đại chúng, phim dự kiến ra rạp tại Mỹ từ 8/12/2017.
Đạo diễn Guillermo del Toro trong khoảnh khắc nhận giải thưởng cao quý nhất tại Liên hoan phim Venice 2017. Ảnh: AP.
 
Giải thưởng cao quý thứ hai của Liên hoan phim Venice năm nay, Grand Jury Prize (Giải thưởng Lớn của BGK), thuộc về Foxtrot của nhà làm phim Samuel Maoz. Đây nhiều khả năng cũng sẽ là đại diện của điện ảnh Israel tại Oscar 2018.
 
Giải Đạo diễn xuất sắc tại Venice 2017 được trao cho Xavier Legrand với tác phẩm phim dài đầu tay Custody. Ông từng nhận một đề cử Oscar tại hạng mục dành cho phim ngắn mang tên Just Before Losing Everything (2013). Cũng mang chủ đề mất mát, Custody xoay quanh chuyện một đôi vợ chồng ly dị, và những hệ lụy của sự kiện đối với con cái họ.
 
Trong khi Kamel El Basha giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với tác phẩm tâm lý The Insult, giải thưởng dành cho nữ diễn viên thuộc về một cái tên quen thuộc: Charlotte Rampling.
 
Minh tinh 71 tuổi người Anh đã xuất sắc vượt qua Sally Hawkins của The Shape of Water nhờ bộ phim Hannah. Do đạo diễn Andre Pallaoro thực hiện, chuyện phim theo chân một người phụ nữ khi chồng bà bất ngờ bị tống giam.
Charlotte Rampling với cúp Volpi dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Hannah. Ảnh: AP.
 
Nhận cúp Volpi trên tay, Rampling dành lời cảm ơn cho đất nước hình chiếc ủng: “Italy là cội nguồn cảm hứng của tôi. Những đạo diễn mà tôi từng cộng tác, từ Gianfranco Mingozzi năm 1968 cho tới Andre Pallaoro năm nay, họ đều là thầy của tôi. Tôi có mặt tại đây đêm nay, chính là vì Italy”.
 
Xuyên suốt sự nghiệp lừng lẫy, Charlotte Rampling mới có duy nhất một lần nhận đề cử Oscar với bộ phim tâm lý 45 Years (2015). Tuy nhiên, bà đã thất bại trước Brie Larson của Room hồi đầu năm 2016.
 
Có một chi tiết đáng lưu ý rằng năm 2016, Emma Stone thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Venice với tác phẩm ca vũ nhạc La La Land, và sau đó ẵm giải tương tự của Oscar hồi đầu năm.
 
Lúc này, Charlotte Rampling với Hannah có thể coi là ứng cử viên sớm cho ngôi vị “ảnh hậu” của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ trao tặng đầu năm sau.
 
Tuấn Lương/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác