Reema Lagoo - người bà nhẫn tâm trong 'Đứa cháu vô thừa nhận'

Đăng lúc: 8:14 am, Ngày 23/05/2018

Lối diễn giản dị, chân thật của Reema Lagoo lay động nhiều thế hệ khán giả và cũng từ vai diễn trên truyền hình, bà trở thành “Bà mẹ quốc dân” của làng giải trí Bollywood.

Bắt đầu sự nghiệp vào cuối những năm 1970, Reema Lagoo sớm trở nên nổi tiếng khi đảm nhận nhiều vai diễn người mẹ của hàng loạt ngôi sao hàng đầu qua những bộ phim ăn khách. Bà chính là người làm thay đổi hình mẫu người mẹ khắc khổ vốn dĩ đã rất quen thuộc trong những bộ phim Bollywood trước đây. 
 
Năm 2017, ở tuổi 59, Reema Lagoo tiếp tục chinh phục khán giả với vai diễn sở trường trong bộ phim Đứa cháu vô thừa nhận, đảm nhận vai người mẹ góa bụa Dayanwanti. Với nhân vật này, bà khiến người xem vừa giận, vừa thương nhưng cũng đầy đau xót bởi câu chuyện ẩn đằng sau sự hận thù mà một người mẹ chồng, một người bà, gây ra cho đứa con dâu và cô cháu gái ngoài giá thú đáng thương của mình. 
 
Chia sẻ về vai diễn, Reema Lagoo cho biết đó là nhân vật rất khác với những vai diễn bà đã từng tham gia trước đây: “Đó là một người phụ nữ góa bụa đã trải qua bao sóng gió cuộc đời. Bà ấy mạnh mẽ, tình cảm nhưng cũng rất khắt khe và có phần nhẫn tâm”.
Hình ảnh người mẹ trên màn ảnh do nữ nghệ sĩ Reema Lagoo thể hiện.
 
Nhân vật Dayanwanti trong Đứa cháu vô thừa nhận đặc biệt và cũng là dấu ấn cuối cùng của Reema Lagoo vì vào ngày 17/5/2017, sau kết thúc một ngày miệt mài ở phim trường, Reema Lagoo thông báo bà cảm thấy không ổn bởi cơn đau ngực. 1h sáng hôm sau, bà đã được đưa vào Bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani và dù được các bác sĩ chăm sóc tận tình nhưng chỉ hơn 2 giờ đồng hồ sau đó, các chỉ số báo hiệu nhịp tim ngưng lại, Reema Lagoo trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 59. 
 
Một cuộc đời vì nghệ thuật và cho đến cuối đời, Reema Lagoo vẫn luôn giữ được cho mình một tình cảm nồng ấm trong trái tim của hàng triệu khán giả. Lễ tang của bà diễn ra rất long trọng với sự tham dự của các thế hệ nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên, biên kịch nổi tiếng của làng giải trí Ấn Độ. Chia sẻ về sự mất mát quá lớn này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói: “Reema Lagoo là một diễn viên tài năng- người đã để lại sự ảnh hưởng vô cùng lớn lao trong lĩnh vực điện ảnh Ấn Độ. Sự ra đi đột ngột của bà là một tổn thất quá lớn". 
 
Sự ra đi đột ngột của Reema Lagoo còn là tổn thất quá lớn khó có thể bù đắp được đối với ekip đoàn phim Đứa cháu vô thừa nhận, bởi vai diễn vốn là nguồn mạch chính của mọi mâu thuẫn dẫn đến cao trào của câu chuyện vẫn chưa kịp hoàn thành. Và đạo diễn Mahesh Bhatt đã phải làm gì đế lấp vào khoảng trống đó? Câu trả lời được ông khéo lép giải quyết trong câu chuyện tiếp theo của bộ phim bom tấn Ấn Độ đang phát sóng lúc 21h thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên TodayTV.
 
Anh Anh

Đọc thêm các bài khác