Ca sĩ Hồ Lệ Thu tìm sự bình an bằng phương pháp tu thiền

Đăng lúc: 7:28 am, Ngày 08/02/2021

Nhìn Hồ Lệ Thu trên sân khấu, mọi người thấy chị là một ca sĩ năng động, sexy và tràn đầy năng lượng và đặt câu hỏi rằng ba cuộc hôn nhân đổ vỡ có khi nào đến từ cá tính mạnh của chị?

Hồ Lệ Thu tâm sự: "Nhìn tôi trên sân khấu vậy thôi nhưng ở ngoại rất ngoan. Tôi lấy chồng năm 21 tuổi và suy nghĩ nếu chồng không thích ca hát tôi sẵn sàng ở nhà, không có gì buồn phiền cả. Lúc đó tôi ở nhà làm nội trợ rất giỏi. Dù vậy tôi vẫn thèm hát, tính nghệ sĩ có trong máu rồi. Nhưng sau đó chuyện cũng không được hay tôi chịu đựng được 2 năm trời rồi quyết định ẵm con đi ra khỏi nhà. Tôi chấp nhận đi hát với cát - xê 18.000 đồng chỉ để được hát và có tiền nuôi con.
 
Cuộc hôn nhân thứ 2, tôi theo chồng sang Pháp, những tưởng cuộc đời sẽ sang trang nhưng sống rồi mới thấy mình sống giống như "chim lồng cá chậu", anh chỉ nhốt mình ở nhà không cho làm gì cả. Tệ hơn là mỗi ngày anh ta phát tiền đi chợ như phát cho ô sin. Tôi nghĩ sao cuộc đời mình thảm vậy và quyết định ra đi.
Hồ Lệ Thu cùng con gái với người chồng đầu tiên
 
Cuộc hôn nhân thứ 3, tôi bị lừa là chính xác nhất. Cách người đàn ông đó đeo đuổi, chăm sóc tôi, hết lòng chăm sóc cho con gái khiến tôi mềm lòng. Nhưng tôi không hề biết đó là vở tuồng diễn rất giỏi của anh ta. Nhưng thấy khi cưới xong, anh ta đã cặp ngay một cô khác. Đến khi nhìn ra được chân tướng của sự việc thì tôi quyết định ly hôn ngay.
 
Tôi thấy mình may mắn vì có cá tính mạnh, bởi sau mỗi lần ngã bản thân đều đứng dậy rất mạnh mẽ.
 
Cả ba cuộc hôn nhân nếu để dùng ngôn từ nào miêu tả nó, tôi sẽ dùng chữ "đau đớn", không chỉ bị bạo hành, tôi còn bị "cắm sừng", làm không thua ô sin. Tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng tôi vẫn sống lạc quan vì tôi tin vào nhân quả vào duyên nợ. Sau một cuộc chia tay tôi đều giữ cho mình những kỷ niệm đẹp, lao vào công việc để quên đi những nỗi buồn.
Nữ ca sĩ tìm thấy bình yên ở việc thiền
 
Một cuộc chia tay với tôi như một cuốn sách khép lại, khi nó kết thúc rồi mình chỉ cần đặt nó lên kệ và coi đó như là kỷ niệm. Trong cuộc đời này, khi một cánh cửa khép lại cánh cửa khác sẽ mở ra. Còn nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ chúng ta.
 
Tôi đã hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi khi có chuyện buồn tôi sẽ tìm đến những điều tốt đẹp để cho bản thân thấy vui hơn. Vài năm gần đây tôi thường đi tu thiền, tìm sự bình an trong chính tâm hồn của mình. Tôi cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tập yoga mỗi ngày, ăn chế độ kiêng tinh bột, nhiều hoa quả để giữ gìn sắc vóc".
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác