'Hố sụt tử thần' - bom tấn thảm họa xứ Hàn đáng xem mùa Giáng sinh 2021

Đăng lúc: 2:13 pm, Ngày 08/12/2021

"Hố sụt tử thần" đã nhanh chóng cán mốc triệu vé chỉ sau 5 ngày khởi chiếu tại Hàn Quốc, một thành tích vô cùng khả quan giữa lúc tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chẳng hề kém cạnh ông lớn Hollywood, điện ảnh Hàn Quốc thập niên 2010 đã cho ra mắt nhiều tác phẩm thuộc thể loại thảm họa/thiên tai nổi bật như Đại dịch cúm (Flu, 2013), Đường hầm (Tunnel, 2016), Thảm họa hạt nhân (Pandora, 2016) hay Lối thoát trên không (Exit, 2019)… Và vào dịp lễ Giáng sinh sắp tới, khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức cái tên mới nhất trong danh sách ấy là Hố sụt tử thần (Sinkhole), đứa con tinh thần do đạo diễn Kim Ji Hoon cầm trịch.
 
Chuyện phim xoay quanh Park Dong Won (Kim Sung Kyun), tay trưởng phòng mẫn cán đã thắt lưng buộc bụng suốt 11 năm trời để làm chủ một căn hộ đắt đỏ tại thủ đô Seoul. Tuy nhiên, mới dọn đến ở chưa được bao lâu, anh lại phát hiện khu chung cư nơi mình sinh sống bắt đầu có dấu hiệu nghiêng, lún.
 
Tồi tệ hơn, lúc Park Dong Won đang tổ chức tân gia, một chiếc hố sụt khổng lồ bất ngờ hình thành rồi nuốt chửng toàn bộ tòa nhà xuống độ sâu 500 mét. Mắc kẹt bên dưới cùng hai đồng nghiệp Kim Seung Hyun (Lee Kwang Soo), Eun Joo (Kim Hye Jun) và gã hàng xóm khó ưa Jung Man Soo (Cha Seung Won), anh phải hợp lực với họ nhằm tìm đường thoát thân, trước khi chiếc hố kia bị nước mưa nhấn chìm.
 
Khoảng vài năm trở lại đây, cơn ác mộng hố sụt xuất hiện ngày càng nhiều, cũng như gây ra thiệt hại ngày càng lớn về cả vật chất lẫn con người. Lấy cảm hứng từ bài báo “hơn 100 hố tử thần tiềm năng được tìm thấy bên dưới đường phố Seoul”, đạo diễn Kim Ji Hoon đã quyết định khai thác chủ đề đó lên màn ảnh lớn.
Bom tấn thảm họa Hố sụt tử thần hoàn toàn xứng đáng để các tín đồ điện ảnh bỏ tiền vé và thưởng thức trên màn ảnh lớn từ ngày 24/12/2021
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác