Sân khấu Tết TP.HCM: mâm cỗ đã sẵn sàng

Đăng lúc: 10:24 am, Ngày 04/02/2015

Rộn rã tiếng cười của nhiều vở hài kịch, điểm xuyết các vở liêu trai, kinh dị và cũng không thể thiếu sự tìm tòi, chuẩn bị công phu cho những vở tâm lý sâu lắng.

Gần 30 vở kịch là con số “khủng” cho mùa kịch Tết năm nay với đủ màu sắc từ kinh dị, hài kịch, tâm lý xã hội... Trong đó có nhiều vở đã kịp ra mắt khán giả cuối năm và nhiều vở vẫn còn đang trau chuốt trên sàn tập với hi vọng mang lại những phút giải trí vui tươi cho khán giả dịp đầu năm mới.
Sân khấu Tết TP.HCM: Nâm cỗ đã sẵn sàngPoster vở Cướp dâu của sân khấu Idecaf.

Vẫn là những địa chỉ quen thuộc vào hàng top của sân khấu kịch TP.HCM, sân khấu Idecaf năm nay giới thiệu đến khán giả 6 vở như mới: Cần có ai đó để yêu thương, Ai là tỉ phú, Tình yêu không thiên đường, Cướp dâu, Ngũ quý kỳ phùngSơn ca không hót. Trong đó, đa phần các vở đều mang màu sắc hài, mang lại nhiều tiếng cười duyên dáng cho khán giả. Các vở Tình yêu không thiên đường; Cần ai đó để yêu thương, Sơn ca không hót... lại mang không khí của những vở nhạc kịch, sôi động, vui tươi đặc biệt cho khán giả trẻ. Thương hiệu Idecaf không thể thiếu những gương mặt quen thuộc với khán giả như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thành Lộc, Đại Nghĩa, Đình Toàn, Lê Khánh, Mỹ Duyên, Gia Bảo... và dàn diễn viên trẻ của sân khấu này sẽ mang lại những màu sắc đa dạng hơn.
Sân khấu Tết TP.HCM: Nâm cỗ đã sẵn sàngMột cảnh trong Mỹ nam đại chiến của sân khấu Thế Giới Trẻ.

Sân khấu Thế Giới Trẻ với thế mạnh kịch kinh dị nhưng Tết năm nay ra mắt hai vở đề cập đến những vấn đề trong giới showbiz như: Mỹ nam đại chiến (TG Bảo Ngọc, ĐD Ngọc Hùng) kể về hậu trường của nghề mẫu với nhiều tính toán, âm mưu... sẵn sàng để có danh lợi. Trong khi vở Khát khao của hai chàng (tác giả, ĐD Cao Tấn Lộc) cũng là kiểu nhạc kịch, vui tươi. Với các gương mặt diễn viên trẻ Hoàng Phi, Khương Ngọc; Lê Phương; Thu Trang; Quang Tuấn; Khả Như...

Sân khấu Hồng Vân ra mắt 5 vở mới Kim sinh Thủy, Ảnh ảo, Bí mật lời nguyền, Tầng 13... Trong đó phần lớn là kịch mang màu sắc kinh dị pha hài. Dù mang màu sắc kinh dị nhưng các vở năm nay chứa đựng nhiều triết lýnhân sinh, ý nghĩa cuộc sống, luật nhân quả ở đời... hơn là hù ma khán giả như những vở trước. Tại sân khấu nhỏ Superbowl sẽ là không gian vui nhộn nhưng hé lộ những góc khuất của người đồng tính, họ cũng cần được yêu thương và tình yêu như mọi người trong vở Xóm trọ 3D (ĐD NSND Hồng Vân) với sự tham gia của ca sĩ Long Nhật, diễn viên Đức Thịnh, Hòa Hiệp, Lan Phương...

Sân khấu Sao Minh Béo giới thiệu 4 vở với sự phong phú thể loại từ hài kịch, nhạc kịch, kinh dị, tâm lý. Giai điệu tình yêu mang màu sắc trẻ trung được dàn dựng thành vở nhạc kịch. Sông chờ lại là câu chuyện cảm động, đầy nước mắt với câu chuyện ngang trái... sẽ mang lại những cảm xúc lắng đọng cho khán giả. Vở Hồ Xuân Hương- Bánh trôi nước lấy tứ từ nữ thi sĩ trứ danh nổi tiếng với nhiều bài thơ sâu sắc, hóm hỉnh... mang lại nhiều tiếng cười với lối thơ trào phúng của thời quan lại cường hào ác bá lúc bấy giờ. Hai vở kinh dị Lụa máuKẻ máu lạnh là điểm xuyết và sự lựa chọn cho những khán giả thích cảm giác mạnh.

Sân khấu Nụ cười mới không thể thiếu tiếng cười của danh hài Hoài Linh, Chí Tài, Thanh Thủy, Tiết Cương... Dù mới chuyển về địa điểm mới tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM nhưng Nụ cười mới cũng kịp mang đến 3 vở cho mùa kịch Tết này. Trong đó, đa phần vẫn là những vở kịch hài hước, hóm hỉnh về tình yêu của những người trẻ... như Ơn trời! Em đây rồi (tác giả, ĐD Bùi Quốc Bảo), Vị khách đầu năm (ĐD Văn Long) và Bộ tứ xì tin (tác giả Vương Huyền Cơ).

Địa chỉ chuyên “nhát ma” khán giả tại Kịch Sài Gòn tiếp tục với 3 vở Cuộc gọi từ âm ti (TG Xuân Giang, ĐD Tấn Hoàng), Gái ám (TG Đăng Minh, ĐD NSND Trần Ngọc Giàu) và Quỷ ám (ĐD Mai Trần).

Sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần năm nay có lẽ là màu sắc nhất với những đề tài trẻ trung của nhạc kịch, hấp dẫn khán giả trẻ với Sài Gòn phố, Tuyết Sài Gòn... với dàn diễn viên, ca sĩ trẻ như ca sĩ Hoàng Bách, Lân Nhã, diễn viên Khả Như, Khắc Duy, Hoàng Quân và lắng đọng với sự ma mị, cảm xúc từ Đêm vượn hú (DĐ Chánh Trực), dàn diễn viên Mỹ Uyên, Hữu Quốc, Hùng Thuận, người mẫu Trang Trần...
Sân khấu Tết TP.HCM: Nâm cỗ đã sẵn sàngPoster vở Nửa đời hương phấn của sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh sẽ là địa chỉ thích hợp cho những ai chọn dòng kịch tâm lý. Tết này, ngoài vở cũ Buồn ơi chào mi thì hai vở mới Nửa đời hương phấn (TG Hà Triều- Hoa Phượng, ĐD Ái Như) và Tình như trang giấy trắng (ĐD Bùi Quốc Bảo) sẽ là những vở lắng đọng, cảm xúc vốn là thế mạnh của sân khấu này. Dàn diễn viên không thể thiếu NSƯT Thành Hội, Ái Như, Hồng Ánh, Xuân Hương... cùng các diễn viên trẻ.

“Tết vẫn là khoảng thời gian “ăn nên làm ra” nhất của các sân khấu kịch. Trong đó không ít những vở luôn rơi vào tình trạng “cháy vé” hoặc bán vé chợ đen. Đó là niềm vui của không chỉ các ông bầu mà các diễn viên cũng cảm thấy vui và có động lực để diễn ngày Tết”, một “bầu” sân khấu chia sẻ.

Tất cả đã sẵn sàng, khán giả có nhiều lựa chọn dòng kịch mà mình yêu thích trên “bàn tiệc” nhiều món phong phú, đa dạng cho mùa Tết Ất Mùi năm nay.
 
Theo H.Trần/baovanhoa.vn

Đọc thêm các bài khác