Sáng thức dậy thấy mình còn sống thì sẽ làm tiếp việc hôm qua

Đăng lúc: 7:43 am, Ngày 17/01/2022

NSND Bạch Tuyết tâm sự ở tuổi 77, bà không còn bất kỳ tâm niệm nào. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ vui vẻ đón nhận mọi thứ đến với cuộc sống của mình

Ở tuổi 77, NSND Bạch Tuyết khiến khán giả ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng giọng hát live tốt. Nói về bí quyết của mình, “cải lương chi bảo" thừa nhận bản thân là người sống hồn nhiên, không tính toán, đúng với câu hát “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên". Bà bộc bạch: “Những ngày làm việc nhiều thì tôi ăn nhiều một chút. Còn ngày làm việc ít thì tôi ăn ít”. Đồng thời, NSND Bạch Tuyết chia sẻ khi hát, bà cảm nhận cuống họng của mình và luôn ý thức giữ gìn giọng hát như đúng lời "Má Bảy" Phùng Há từng dạy.
Nhắc đến đây, NSND Bạch Tuyết kể về một kỷ niệm khó quên khi biểu diễn ở Kiên Giang thời còn bé. Nữ nghệ sĩ tiết lộ lúc di chuyển từ khách sạn đến rạp hát, bà thường không trang điểm. Một vị khán giả vì nghe có Bạch Tuyết nên chạy đến xem. “Bác vừa nhìn thấy tôi đã nói: 'Ủa Bạch Tuyết đây hả, sao ở ngoài xấu vậy, miệng rộng ghê'. Khán giả rất hồn nhiên. Khi mình nổi tiếng rồi, mình rất cần những lời nhận xét chân thật như vậy. Từ đó, tôi thay đổi mình mỗi ngày để nhận được kết quả đẹp như bây giờ", bà nhớ lại.
Nói thêm về vẻ ngoài trẻ trung của hiện tại, NSND Bạch Tuyết kể trong một lần đi biểu diễn ở Mỹ, khán giả nhìn thấy bà đã nói: “Việt Nam bây giờ sửa sắc đẹp tốt ghê”. Trong khi đó, lúc trở về nước, người khác lại nói: “Bạch Tuyết vừa mới qua Mỹ sửa hết toàn bộ nên mới đẹp như vậy đó". Trước những đánh giá này, nữ nghệ sĩ thấy vừa vui, vừa thương mọi người. Bà bộc bạch: “Từ đó, tôi cũng học được bài học cho mình. Mắt mình thấy thì mình đừng có tin. Vì mình còn tai để nghe, đầu để suy nghĩ… nên nhiều khi thấy mà nói liền lại không trúng, có khi oan cho người ta”.
Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, NSND Bạch Tuyết tiết lộ bản thân luôn cân nhắc chi tiêu hợp lý. Cụ thể, nếu làm được 10 đồng, nữ nghệ sĩ sẽ dùng 3 đồng, làm từ thiện hết 5 đồng và còn lại 2 đồng để tiết kiệm. Đến hiện tại, nguyên tắc đó vẫn được bà duy trì. “Mình phải có tổ chức chứ. Mọi người nói Bạch Tuyết giàu lắm, nhưng nói thật là tôi không giàu, không nghèo. Tôi bình thường như mọi người nhưng được cái thảnh thơi”, bà chia sẻ.
NSND Bạch Tuyết tâm sự ở tuổi 77, bà không còn bất kỳ tâm niệm nào. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ vui vẻ đón nhận mọi thứ đến với cuộc sống của mình. “Tôi sắp 80 rồi nên không trông chờ gì nữa. Sáng thức dậy thấy mình còn sống thì tôi sẽ làm tiếp việc hôm qua. Nếu như có ra đi cũng chẳng có gì hối hận hết. Vì tôi xác định khi mình đã đến thì sẽ phải đi, vậy thì lo làm gì”. 
 
Theo TNO

Đọc thêm các bài khác