Nhiều nghệ sĩ Hollywood tiêu tan sự nghiệp sau bê bối hiếp dâm

Đăng lúc: 8:26 am, Ngày 03/07/2022

Tại Hollywood, rất nhiều "yêu râu xanh" đội lốt ngôi sao đã bị vạch trần tội lỗi. Những kẻ có hành vi nhục dục bẩn thỉu đã và đang chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

Chiến dịch tẩy chay danh ca ấu dâm R. Kelly
 
Ngày 29/6, Ann M. Donnelly - thẩm phán ở New York - đưa ra bản án 30 năm tù đối với danh ca nức tiếng một thời R. Kelly vì tội lừa đảo và tám tội danh vi phạm đạo luật Mann về buôn bán tình dục ở Mỹ. Theo đó, R. Kelly đã sử dụng sức ảnh hưởng để dụ dỗ ca sĩ nghiệp dư và người hâm mộ tham gia nhóm quan hệ xác thịt trong nhiều năm. Khi họ không đồng ý, ca sĩ 55 tuổi này dùng thủ đoạn để chèn ép, khống chế.
 
People cho biết 45 người đến tòa làm chứng chống lại R. Kelly. Nhiều nạn nhân kể đã bị nghệ sĩ này giam giữ suốt nhiều tuần để khủng bố tinh thần và thể chất. Ba nạn nhân là trẻ vị thành niên ở thời điểm xảy ra lạm dụng.
 
Một nạn nhân tố cáo R. Kelly trước bồi thẩm đoàn: "Ông ta cậy quyền lực để dụ dỗ chúng tôi (cả nam và nữ) vào tròng. Bằng vỏ bọc là huấn luyện viên, R. Kelly lạm dụng tình dục nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân".
 
Hồ sơ dài 31 trang của tòa nhấn mạnh mức độ phạm tội của giọng ca I Believe I Can Fly nghiêm trọng dần theo năm tháng. Tài liệu nêu rõ: "R. Kelly luôn tin rằng danh tiếng, tài năng sẽ giúp anh ta thoát tội. Vì thế, anh ta vẫn lạm dụng tình dục, ngược đãi người khác và coi thường pháp luật".
R. Kelly nhận cái kết thích đáng cho hành vi xâm hại tình dục. Ảnh: Billboard.
 
Stephanie tố R. Kelly cưỡng hiếp mình sau đêm nhạc ở Chicago, thời điểm đó cô mới 17 tuổi. Sonja, một nạn nhân khác, từng bị danh ca này giam giữ và giở trò thú tính nhiều ngày liên tục.
 
Dĩ nhiên, Kelly luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Nhưng bằng chứng không thể nói dối và nhân chứng đã cung cấp rất đủ, chi tiết thông tin về hành vi phạm tội của nam ca sĩ.
 
Bản án 30 năm tù chưa phải hình phạt cuối cùng của R. Kelly. Vào tháng 8, anh sẽ tới Chicago hầu tòa cho tội danh tương tự. Nhúng chân vào con đường tội lỗi, cuộc sống và sự nghiệp của ngôi sao từng giành ba giải Grammy đã tàn lụi trong phút chốc.
 
Theo New York Times, từ 2017, hai người tên Kenyette Barnes và Oronike Odeleye đã phát động chiến dịch #MuteRKelly (tạm dịch: R. Kelly hãy câm miệng) nhằm gây áp lực lên các dịch vụ trực tuyến, các tụ điểm biểu diễn ca nhạc và đài phát thanh để họ dừng phát bài hát của R. Kelly. Mục đích của #MuteRKelly là đẩy con đường kiếm tiền của R. Kelly vào bế tắc.
 
Chiến dịch trở nên rầm rộ khi bộ phim tài liệu Surviving R. Kelly - kể chi tiết các hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của siêu sao nhạc hip-hop R. Kelly trong suốt thập kỷ - lên sóng ngày 3/1/2019.
 
Nỗi ô nhục của showbiz
 
Kaalan Walker là phiên bản trẻ hơn của R. Kelly trong việc chiêu dụ phụ nữ lên giường. Rolling Stone báo cáo, từ năm 2013 nam diễn viên kiêm rapper da đen đã liên hệ với những người mẫu trẻ thông qua Instagram và Twitter, hứa hẹn cho họ cơ hội làm việc và gặp gỡ người nổi tiếng. Nhưng tất cả chỉ là câu hứa suông, che đậy âm mưu đen tối.
Kaalan Walker, 27 tuổi, đối diện án tù 100 năm. Ảnh: People.
 
Ít nhất 7 phụ nữ, trong đó có 3 mẫu tuổi teen, là nạn nhân của chuỗi các vụ tấn công tình dục do Walker gây ra. "Bạn sẽ thấy mặt tối của hắn ta", Phó biện lý quận Yasmin Fardghassemi tuyên bố với báo giới hồi tháng 4, sau khi bản án dành cho nghệ sĩ này được tuyên.
 
Với ba tội cưỡng dâm, một tội ép nạn nhân giao cấu bằng miệng và hai tội cưỡng hiếp, sao phim kinh dị Superfly đối diện án tù chung thân 100 năm.
 
People đưa tin ca sĩ Daniel "Jimmy" Hanson lĩnh 28 năm tù giam vì hiếp dâm trẻ em, giao cấu với các bé gái từ 12 tuổi. Tổng cộng 14 cô gái từng bị người này lạm dụng. Cựu trưởng nhóm nhạc Falling for Beloved đã nhận tội trước tòa án ngày 14/7/2021.
 
Một trong số các nạn nhân mô tả Hanson sử dụng vũ lực, gây đau đớn, chấn thương vùng kín của họ. Chưa hết, nam ca sĩ còn bóp cổ và giật tóc một cô gái kém anh 9 tuổi.
 
Theo Hollywood Reporter, tội phạm tình dục ngày càng trẻ hóa không có nghĩa rằng tội ác của những gã "yêu râu xanh" đã có chỗ đứng vững chắc ở Hollywood bị chìm vào quên lãng.
 
Roman Polanski cả đời bị công chúng chỉ trích hành vi ấu dâm. Từng được công nhận là một trong những nhà làm phim kiệt xuất nhất, người đàn ông sinh năm 1933 đã thực hiện hành vi dâm ô với bé gái 13 tuổi vào năm 1977. Sau đó, để thoát tù tội, ông đã trốn sang Pháp.
 
Trở lại Hollywood, Polanski chẳng những không hối lỗi mà còn bài xích #MeToo. Ông chỉ trích những phụ nữ lên tiếng tố kẻ quấy rối tình dục là "cuồng loạn", "đạo đức giả".
 
Giờ đây, khi nhắc tên Polanski, Adèle Haenel - nữ diễn viên đã bỏ về khi Polanski thắng giải Đạo diễn xuất sắc ở Lễ trao giải César năm 2020 - và rất nhiều cá nhân làm trong ngành công nghiệp phim ảnh, chỉ coi ông là "nỗi ô nhục của Hollywood".
Roman Polanski cả đời bị gọi là "đạo diễn ấu dâm". Ảnh: People.
 
Stephen Collins biến mất khỏi màn ảnh, không xuất hiện trong bất kỳ hoạt động nào liên quan đến văn hóa, nghệ thuật sau phim truyền hình Revolution (2013). Dù có trở lại, anh cũng bị tẩy chay vì đã xâm hại tình dục một bé gái 12 tuổi.
 
Đúng 10 năm trước khi Collins đứng trước vành móng ngựa, nam diễn viên Scott Bairstow đã phạm tội tương tự, nạn nhân của anh cũng là cô bé 12 tuổi. Giới làm phim Mỹ triệt hạ mọi con đường làm nghề của Bairstow, không để anh xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào sau đó.
 
Nhiều thập kỷ trôi qua, Hollywood đã không ngừng tìm cách ngăn chặn sự gia tăng của tội phạm tình dục. Từ đó, phong trào #MeToo và Time's Up ra đời, trao cho phụ nữ cơ hội được nói, được đại diện cho chính mình và những cô gái trẻ, vạch trần tội ác của kẻ "yêu râu xanh" núp sau bóng tối.
 
#MeToo phát triển từ năm 2017 với hashtag được sử dụng phổ biến trên các phương tiện truyền thông xã hội đã thúc đẩy pháp luật đưa ra án phạt nặng hơn đối với kẻ phạm tội.
 
Với hành vi ấu dâm, các nghệ sĩ đã đối mặt án phạt hàng chục, thậm chí trăm năm tù, sự nghiệp tiêu tan, gia đình đổ vỡ và hơn hết là bị cả thế giới quay lưng. 
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác