Minh Tú của Tam ca Áo Trắng một mình bôn ba, nuôi con bệnh tật ở Mỹ

Đăng lúc: 9:06 am, Ngày 31/01/2023

Trong The Khang Show của MC Nguyên Khang, ca sĩ Minh Tú tiết lộ cuộc sống mẹ đơn thân trên đất Mỹ với 7 năm trời chữa bệnh cho con, hiện vẫn lẻ bóng.

Thành lập năm 1992, Tam ca Áo Trắng nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng nhạc Việt. Với giọng hát ngọt ngào, phong cách trong sáng nhẹ nhàng, nhóm ca gồm chị cả Tuyết Ngân cùng hai em gái song sinh Minh Thư - Minh Tú ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc bất hủ như Vào hạ, Một thời để nhớ, Phố xa, Góc phố dịu dàng... 
 
Theo ca sĩ Tuyết Ngân, tên gọi Tam ca Áo Trắng đến với nhóm hết sức tình cờ, đó là thời điểm ba chị em chập chững đi hát tại quận 1 (TP.HCM). "Khi chúng tôi bước ra sân khấu, anh Nguyễn Văn Hiên giới thiệu ngay cái tên Tam ca Áo Trắng khi thấy các ca sĩ xuất hiện trong tà áo dài trắng thướt tha. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngồi ở hàng ghế khán giả đã vỗ tay, khen cái tên dễ thương. Từ đó, cái tên này đã gắn liền với chặng đường ca hát của ba chị em", Tuyết Ngân nói. 
Tam ca Áo Trắng hội ngộ, tiết lộ cuộc sống ở Mỹ
 
Giai đoạn hoàng kim của họ bắt đầu khi nhóm có cơ duyên cùng Siu Black tham gia album của một nhạc sĩ Nhật Bản. Để hoàn thành dự án, ba chị em Tuyết Ngân phải học tiếng Nhật 2 giờ mỗi tuần để luyện phát âm và hát chuẩn. Sau khi hoàn thiện, album gây tiếng vang tại xứ mặt trời mọc và giúp các nữ ca sĩ được đông đảo khán giả nơi đây yêu mến. Thậm chí, khi Minh Thư đám cưới, một đoàn phóng viên Nhật đã sang tận nơi ghi hình và đưa tin. 
 
Chia sẻ về nhiệm vụ của từng người trong nhóm, chị cả Tuyết Ngân nói cô tập trung quán xuyến các em còn toàn bộ cát sê do mẹ ruột giữ. Đến lúc bà mất, cha cô thay vị trí đó. Mỗi tuần, ông để ba chiếc bao thư chứa tiền tiêu vặt cho ba chị em trên đầu giường. 
Tam ca Áo Trắng bên Nguyên Khang
 
Khi đang ở đỉnh cao, Tam ca Áo Trắng đột ngột dừng lại sự nghiệp vì ca sĩ Tuyết Ngân quyết định theo chồng sang Mỹ định cư. Cô chọn cuộc sống ổn định khi mở tiệm spa và sống an nhàn bên mái ấm gia đình. Mất cánh chim đầu đàn, hai cô em cũng đồng tình dừng lại sự nghiệp và nhanh chóng theo chị sang Mỹ sinh sống. Riêng Minh Tú khá vất vả vì phải dành thời gian dài chạy chữa cho con trai.
 
Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi sang Mỹ để chữa bệnh cho con. Suốt 5-7 năm ở Mỹ, tôi không làm gì cả, chỉ ở nhà lo cho con thôi. Thời gian đầu tôi rất vất vả nhưng may mắn tích góp đủ tiền để lo cho con. Ba năm nay, khi đã ổn định rồi, thì tôi mới sống gần chị Ngân".
 
Minh Tú nói cô tìm thấy hạnh phúc khi chăm con và tham gia các hoạt động xã hội. "Giai đoạn đó, tôi thỉnh thoảng đi hát hoặc biên tập cho các chương trình từ thiện của nhà thờ. Công việc có một chút thu nhập, lại đỡ buồn, giúp tôi khuây khỏa khi sống xa quê", cô nói. 
Tam ca Áo Trắng hy vọng sớm trở lại để phục vụ khán giả
 
Chứng kiến em gái làm mẹ đơn thân, một mình bôn ba trên đất Mỹ, ca sĩ Tuyết Ngân chạnh lòng: "Nhìn thấy gia đình mình và em Thư đủ đầy, nhìn lại Tú tôi thấy rất thương em. Tôi luôn cầu nguyện cho em có một bờ vai trong cuộc sống này". Ca sĩ Minh Thư nói: "Chị Tú rất mạnh mẽ, hy sinh mọi điều cho con trai mà không nghĩ đến chuyện tình cảm hay mở lòng với một ai".
 
Về phía Minh Tú, cô nghẹn ngào tâm sự: "Nhiều người đàn ông đã ngỏ lời với tôi nhưng tôi vẫn cân nhắc. Tôi thực sự rất cần một bờ vai, thèm một cái nắm tay lắm chứ nhưng chưa tìm được người phù hợp".
 
Trong gần 20 năm qua, ba chị em Tam ca Áo Trắng có lúc ở Việt Nam, có khi ở Mỹ nhưng họ ít khi nào sống gần để có thể tiếp tục hoạt động. Trong lần trở lại Việt Nam, các cô vô cùng xúc động khi được khán giả đón nhận tích cực. Chia sẻ về dự định tương lai, cả ba hy vọng sẽ sớm tái hợp trong một số dự án nhằm gửi tặng người hâm mộ. 
 
Theo TNO

Đọc thêm các bài khác