'50 sắc thái': Phim hài trong lốt gợi dục

Đăng lúc: 10:47 pm, Ngày 27/02/2015

Thay vì là một bộ phim đầy cảnh gợi dục nóng bỏng như lời mời chào, “50 sắc thái” (Fifty Shades of Grey) cả bản chiếu ở Việt Nam lẫn tại Mỹ đều gây cười, theo nhiều cách khác nhau.

Tính đến ngày 23/2, doanh thu toàn cầu của bộ phim đã là 411 triệu USD, theo thống kê của trang Box Office Mojo. Đây là phim 18+ có doanh thu mở màn cao nhất tại Anh từ trước đến nay.

Thành công hay thất bại?

Về doanh thu, 50 sắc thái đã đạt thành công đúng như mong đợi. Bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng Bắc Mỹ 3 dịp cuối tuần liên tiếp, kể từ khi ra mắt hôm 13/2. Doanh thu tuần thứ 3 giảm 70% nhưng phim vẫn không mất ngôi quán quân.

Như vậy, doanh thu của phần đầu 50 sắc thái đã vượt qua phần đầu Chạng vạng (Twilight), bộ phim kiêm bộ truyện mà 50 sắc thái được sáng tạo ăn theo. Chạng vạng phần đầu ra năm 2008 có tổng doanh thu toàn cầu 392 triệu USD, trong khi 50 sắc thái vẫn còn trụ tại rạp một thời gian nữa.
50 sắc thái: Phim hài trong lốt gợi dục
Cảnh trong phim 50 sắc thái.

Về nội dung, phim nhận không ít lời chê bai. Một số người nói rằng do bị buộc phải trung thành với nguyên tác nên lời thoại trong phim dở tệ và gượng gạo. Vai nam chính của Jamie Dornan bị ví là “phiên bản xếp hình Lego của Colin Firth” - nói cách khách Dornan đã diễn khá cứng. Thậm chí các cảnh nóng trong phim được cho là không đủ "nóng" như hứa hẹn.

Dù sao, 50 sắc thái không được làm ra để tranh Oscar hay lay động hàng triệu con tim của khán giả nên việc phim thu về khoản tiền khổng lồ trong thời gian ngắn có thể xem là một thành công. Ngoài ra, không ít tờ báo Mỹ cũng thừa nhận phim hấp dẫn hơn cuốn sách mà nó chuyển thể.

“50 sắc thái... cười”

Sau Oscar, độ nóng của 50 sắc thái phần nào lắng xuống vì bộ phim không còn là chủ đề điện ảnh thu hút mọi sự chú ý như dịp ra mắt vào lễ Tình nhân Valentine (14/2). Hơn thế, ngoài việc nữ diễn viên chính Dakota Johnson được mời dự lễ trao giải thì 50 sắc thái không có gì liên quan đến bữa tiệc điện ảnh Oscar vừa diễn ra.

Ở Việt Nam, phim ra mắt tối 13/2 sau một vụ trì hoãn đột xuất (ban đầu định chiếu từ sáng 13/2). Phiên bản ra rạp đã bị cắt tối đa cảnh nóng (khoảng 20 phút), đến nỗi người xem đùa rằng từ đầu đến cuối phim không hề có cảnh nào thực sự nóng mà 2 nhân vật chính “chỉ toàn dạo đầu rồi nghỉ”.

Trước khi công chiếu ở Việt Nam (với lời tựa mời gọi Lột trần bản năng), bộ phim bí ẩn và gây tò mò. Còn sau khi công chiếu, phim trở thành trò cười trên mạng.

Nhưng không chỉ khán giả Việt Nam mới thất vọng trước bộ phim. Tại Mỹ, tờ New Yorker cũng pha trò rằng phim nên được gọi là 50 sắc thái dạo đầu (Fifty Shades of Foreplay).

New York Times, tờ báo nhận xét 50 sắc thái là một tác phẩm “tệ hại”, kể rằng sau khi bộ phim kết thúc và ca khúc nhạc phim của Beyonce vang lên, khán giả đã phá lên cười.

“Điều bộ phim không làm được so với cuốn sách là khiêu dâm” - New York Times nhận xét rất thẳng. Tờ báo viết một cách châm biếm rằng dù sao 50 sắc thái vẫn có tác dụng giải trí rất tốt: người xem có thể cười khúc khích hoặc cười to, tìm những điểm ngô nghê lỏng lẻo trong câu chuyện, nhạo lời thoại gượng gạo, tưởng tượng những điều chỉ có trời mới đoán được…

Nam diễn viên chính sẽ không tiếp tục diễn trong 50 sắc thái?

Theo tạp chí NW Jamie của Australia, rất có thể Jamie Dornan (32 tuổi) sẽ không tái diễn nhân vật Christian Grey trong các tập tiếp theo của phim 50 sắc thái bởi vợ anh, Amelia Warner, thấy bực dọc với những cảnh nóng anh diễn cùng nữ diễn viên Dakota Johnson.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây của tờ Evening Standard, Dornan chia sẻ về nỗi bực dọc của vợ: “Amelia chưa xem phim và tôi nghĩ cô ấy sẽ không xem. Tôi hiểu tại sao Amelia lại không muốn xem”.

Tuy nhiên người đại diện của Dornan tuyên bố với tờ MailOnline: “Tất cả các thông tin trên báo chí thuần là phỏng đoán, trong khi hãng phim Universal thì chưa hề công bố kế hoạch làm tập phim tiếp theo”.

Tờ The Sun còn đưa tin đạo diễn Sam Taylor-Johnson sẽ từ bỏ vai trò đạo diễn các phần phim tiếp theo của 50 sắc thái, do bất đồng với tác giả bộ truyện là E.L. James.
 
Theo Mi Ly/Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm các bài khác