Phim 'Trùm cỏ' - nhăng nhố mà duyên

Đăng lúc: 9:37 am, Ngày 13/09/2015

Với trảng cỏ mênh mang, hồ nước trong vắt, thác nước hoang sơ...; ngay từ đầu phim "Trùm cỏ" đã cho người xem như lạc vào một thế giới khác, dường như không có thật.

Mộc Lâm (Quang Đăng) - cậu trai thừa kế cả di sản đẹp đẽ ấy và ngay cả cái tên cũng gắn với cây với rừng - lại không mê cỏ.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao khiến cho Mộc Lâm muốn bỏ lại tất cả, cả bà mẹ luôn nhẫn nhịn (Mỹ Uyên), cả cô em nuôi cùng nhà (Hari Won), cả ngựa, cả chó Rainy tình cảm chỉ để lên thành phố theo đuổi ước mơ ca hát của mình. Mộc Lâm không muốn làm trùm cỏ nữa...

Khán giả trong buổi chiếu ra mắt phim như hưng phấn hẳn lên khi bộ ba Trấn Thành - Việt Hương - Thu Trang, mà đúng hơn là bộ tứ, bởi có thêm chú vẹt trắng bất ly thân với Việt Hương, xuất hiện trên trảng cỏ. Nhìn một cách khắt khe thì những màn đối đáp của ba người cùng một chú vẹt khá “tấu hài” với cách diễn hơi lố kiểu gái giống trai, trai thích làm gái và gái già thì chảnh chọe...
Trùm cỏ, nhăng nhố mà duyênHari Won diễn xuất rất tốt trong Trùm cỏ dù vai của cô không có nhiều đất diễn như kỳ vọng - Ảnh: Viphim

Nhưng ngay trong những màn đối đáp tung hứng quen thuộc và dễ làm những người dị ứng với kiểu hài hước bình dân này khó chịu thì vẫn có thể tìm thấy những câu thoại duyên và khó mà phủ nhận khả năng lấy tiếng cười từ khán giả của họ, đặc biệt là của Trấn Thành. Diễn xuất của Hari Won cũng sẽ làm khán giả thêm yêu mến cô gái Hàn Quốc nói tiếng Việt trong phim Việt này.

Mộc Lâm lên thành phố và rơi ngay vào một ổ... hút cỏ! Đạo diễn Phan Minh đã rất “bạo tay” khi dành cho phần phê cỏ này của đám thanh niên chìm trong ảo giác một thời lượng lớn của phim. Phê cỏ, hát, nhảy múa, trò chuyện (bằng cái kiểu nhai chữ năm phút không nói xong một câu), trường đoạn này của Trùm cỏ làm khá nhiều khán giả ngơ ngác, nhăn mặt. Nhưng nó cũng làm cho không ít người cười chảy nước mắt.

Điểm đáng tiếc của Trùm cỏ là kịch bản hơi sơ sài, nhân vật Mộc Lâm có vẻ như là một thử thách quá sức với Quang Đăng - một gương mặt còn khá mới với điện ảnh Việt. Nhưng hai điểm trừ đó lại là hai điểm quan trọng khiến cho Trùm cỏ không bật lên được thành một phim thật tốt.

May thay, Trùm cỏ quay rất đẹp, Phan Minh có nhiều chiêu trò rất duyên để phim giữ được nhịp và ngay cả việc dám xài đến ba diễn viên không phải là người trong phim gồm: chim, chó, ngựa cũng là một sự dũng cảm của đạo diễn trẻ này.

Có thể nói, sau Tốc độ và đường cong, Phan Minh vẫn sẽ là một gương mặt đạo diễn trẻ đáng trông đợi, một hơi thở mới mẻ cho điện ảnh Việt khi mà dường như mọi thứ đang cũ, quen, mòn dần đi...
 
Cát Khuê/Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm các bài khác