Bi hài với chuyện gái ế đi tìm tình yêu

Đăng lúc: 8:28 am, Ngày 16/09/2016

Bộ phim truyền hình Argentina 120 tập "Ảo mộng tình yêu" (Ciega a Citas) mang đến cho khán giả Việt một góc nhìn lạ về gia đình, tình yêu của những người phụ nữ Nam Mỹ.

Ảo mộng tình yêu là câu chuyện của "gái ế" Lucia. Ngoại hình quá khổ của Lucia đã khiến cô luôn phải nhận những ánh mắt ác cảm, thậm chí cả những lời lẽ cay độc từ chính phía mẹ ruột của mình - bà Manucha. Trong lúc đó, có bao nhiêu tình cảm, người mẹ lại đổ dồn hết cho cô con gái út - Irina xinh đẹp và tài năng.
 
Bi kịch của cuộc đời Lucia chỉ thực sự diễn ra khi cô em gái thông báo với gia đình về đám cưới sắp tới với bạn trai giàu có. Sự kiện trọng đại này đã khiến bà Manucha chẳng ngại buông ra lời trêu chọc Lucia vì chẳng có người đàn ông nào đoái hoài đến. Người mẹ vô tâm này còn đưa ra trò cá cược sẽ chịu toàn bộ chi phí của buổi tiệc đám cưới của Irina nếu Lucia đến tham dự với người yêu - điều mà bà ta tin  chắc rằng sẽ không bao giờ xảy ra.
Muriel Santa Ana đảm nhận vai Lucia.
 
Bị tổn thương và vô cùng tức giận, Lucia quyết định chứng minh mẹ đã sai. Cô phát thanh viên hiền lành và cục mịch ngày nào giờ đây sẵn sàng lao vào bất cứ cuộc hẹn với bất kỳ người đàn ông mà cô nghĩ là có thể: các gã quái đản thông qua dịch vụ hẹn hò trên mạng, hay những chàng trai có vỏ bọc “độc thân vui tính” hoàn hảo nhưng sự thực thì rỗng tuếch. 
 
Thời hạn 9 tháng đã sắp đến, lễ cưới của Irina cũng chuẩn bị diễn ra nhưng Lucia vẫn đang loay hoay đi tìm người đàn ông của đời mình. Liệu cô có tìm được một người đàn ông mang lại hạnh phúc đúng nghĩa cho mình, nhằm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của bà Manucha? Hay tiếp tục cuộc sống trong sự dè bĩu của cả gia đình? Bộ phim truyền hình Ảo mộng tình yêu đến từ xứ sở Nam Mỹ - Argentina sẽ mang nhiều điều thú vị cho khán giả Let’ Viet vào lúc 22h30 từ ngày 18/9/2016.
Trên phim là một Lucia ăn mặc lỗi thời, vẻ ngoài “quê mùa” nhưng ngoài đời, nữ diễn viên Muriel Santa Ana là một phụ nữ thời trang và sành điệu và khó tưởng được cô đã “cưa sừng làm nghé”, đóng một nhân vật nhỏ hơn mình 15 tuổi. Để có thể vào vai Lucia, nữ diễn viên sinh năm 1970 đã phải hy sinh khá nhiều, từ việc tăng cân không phanh, đến chấp nhận diện những bộ trang phục xuề xòa, lỗi mốt, phô diễn “hoàn hảo” những... ngấn mỡ thừa. 
 
Anh Dương/Theo Let'Viet

Đọc thêm các bài khác