Cành cọ vàng 2017 tôn vinh thế giới xa xỉ

Đăng lúc: 8:38 am, Ngày 29/05/2017

Cannes năm nay loại bỏ sốc, sex, thời sự mà ngược lại tôn vinh thế giới xa xỉ nơi người ta gọi là avant-grade art.

Đêm qua 28/5, bộ phim The Square do Ruben Östlund đạo diễn đã đăng quang trong ngỡ ngàng. Đây là điều không nằm trong dự đoán của báo chí quốc tế, bởi phản ứng của khán giả sau khi theo dõi bộ phim trong khuôn khổ festival là rất trái ngược.
Bộ phim The Square của điện ảnh Thụy Điển thắng giải Cành cọ vàng tại Cannes năm nay. Ảnh: Outnow.
 
Là phim black comedy hiếm hoi đoạt giải, The Square cho thấy tham vọng kể chuyện biệt lập với tầm nhìn rộng của tác giả. Phim lấy bối cảnh khi chế độ quân chủ lập hiến tại Thụy Điển không còn nữa, và Cung điện Stockholm bị biến thành bảo tàng nghệ thuật. Nhân vật chính Christian (Claes Bang) là một giám tuyển nghệ thuật, chịu trách nhiệm cho buổi triển lãm mới. Ông gây ra vô số rắc rối khi thuê một công ty truyền thông về để quảng bá sự kiện. Tuy nhiên, càng lấn sau vào thế giới phù phiếm, người ta càng nhìn ra những lỗ hổng cười ra nước mắt.
 
Ruben Östlund sinh năm 1974 và mới chỉ làm bốn phim truyện dài dù vào nghề từ năm 1993. Năm 2014 anh chinh phục giới mộ điệu bằng góc nhìn châm biếm và tinh tế qua Force Majeure - bộ phim được Variety của Mỹ đánh giá là nhiều lớp lang và có cấu tứ hơn cả The Square.
Đạo diễn Ruben Östlund vui mừng với chiến thắng của The Square.
 
Nếu so với các ứng cử viên trước thềm trao giải thì The Square ít được nhắc đến, điều này lý giải cho phản ứng có chút thờ ơ của khán phòng khi phim được nữ diễn viên Juliette Binoche và đạo diễn Pedro Almodovar xướng tên.
 
Có lẽ đúng như tiết lộ của Jessica Chastain - thành viên Ban giám khảo là “chúng tôi muốn tạo ra làn sóng phản biện” ở Cannes năm nay, The Square chắc chắn sẽ phải làm thêm một bài kiểm tra với khán giả quốc tế để xem nó có thật sự xứng đáng hay không.

Danh sách giải thưởng chính của Cannes 2017:
 
-Cành cọ vàng: The Square (Ruben Östlund)
-Giải thưởng đặc biệt nhân dịp LHP lần thứ 70: Nicole Kidman
-Grand Prix: BPM (Beats Per Minute) (Robin Campillo)
-Đạo diễn xuất sắc: Sofia Coppola với The Beguiled
-Nam diễn viên chính xuất sắc: Joaquin Phoenix với You Were Never Really Here
-Nữ diễn viên chính xuất sắc: Diane Kruger với In the Fade
-Giải thưởng ban giám khảo: Loveless (Andrey Zvyagintsev)
-Kịch bản xuất sắc: The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou) và You Were Never Really Here (Lynne Ramsay)
 
Theo TTO - Zing

Đọc thêm các bài khác