Mãi mãi là Tiểu Long Nữ

Đăng lúc: 9:22 am, Ngày 28/11/2017

Từ một cô tiếp viên hàng không, Lý Nhược Đồng bước chân vào phim trường, sau đó rời xa ánh đèn thủy ngân và rồi quay lại với nghệ thuật, hành trình hơn 20 năm của Lý Nhược Đồng mãi mãi gắn liền với hình ảnh Tiểu Long Nữ.

Như bao thiếu nữ Hong Kong khác, Lý Nhược Đồng mơ ước và dễ dàng thực hiện giấc mơ "bay cao" với công việc tiếp viên hàng không. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ công việc yêu thích này cho đến một ngày được những người chuyên săn tìm ngôi sao phát hiện, mời đóng quảng cáo, xuất hiện với một vai nhỏ - bạn học của Vương Tổ Hiền trong bộ phim Gã sát thủ tự do, lãng mạn.
 
Năm 1992, Lý Nhược Đồng được đạo diễn tài danh Từ Khắc giao đảm nhận một vai khá nặng ký trong bộ phim Yêu thú đô thị cùng Lê Minh, Lý Gia Hân, Trương Học Hữu. Như định mệnh, đóng xong phim này cô bị một trận bệnh khiến nằm liệt giường. Do đã nghỉ quá nhiều nên Hãng hàng không không chấp nhận cho cô lấy phép nữa, buộc lòng, cô phải làm đơn, chính thức chia tay những chuyến bay để "hạ cánh", bước vào phim trường. 
 
Năm 1993, Lý Nhược Đồng bắt đầu sự nghiệp điện ảnh khi ký hợp đồng với đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, liên tục tham gia các phim Hỏa thiêu Hồng Liên tự, Phi hổ hùng tâm... Năm 1994, cô được Hãng truyền hình TVB mời góp mặt với vai trò diễn viên khách mời (cameo) trong bộ phim truyền hình Hành động liêm chính. Từ tác phẩm này, giám chế Lý Thiêm Thắng chú ý đến vẻ đẹp mong manh của Lý Nhược Đồng và ông đã thuyết phục Ban giám đốc TVB đồng ý trao nhân vật Tiểu Long Nữ trong dự án truyền hình làm lại bộ phim Thần điêu đại hiệp cho cô diễn viên trẻ này.
Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc với hình ảnh Tiểu Long Nữ và Dương Quá trong phim Thần điêu đại hiệp 1995.
 
Giám chế Lý Thiêm Thắng từng nhận xét, Lý Nhược Đồng gần giống như Tiểu Long Nữ mà nhà văn võ hiệp Kim Dung miêu tả: "Dương Quá ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay trắng như ngọc vén tấm màn che, rồi một thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ ấy mặc bộ đồ lụa màu trắng, tưởng như thân hình ấy đang trong một lớp sương mù. Nàng trạc mười bảy, mười tám tuổi. Trừ mái tóc đen, toàn thân nàng trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời". Đó cũng chính là lý do vì sao mặc dù trước đó đã có nhiều đàn chị thể hiện vai Tiểu Long Nữ, nhưng mãi đến hôm nay, gần như chỉ duy nhất Tiểu Long Nữ qua nhân dáng và diễn xuất của Lý Nhược Đồng là "sống mãi" trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu thích phiên bản truyền hình Thần điêu đại hiệp 1995 do TVB sản xuất.
 
Lý Nhược Đồng đã vượt qua cái bóng của những Phan Nghinh Tử, Trần Ngọc Liên... để xây dựng nên hình ảnh một Tiểu Long Nữ thanh thoát, sương khói, mong manh. Cô cùng Cổ Thiên Lạc - khi ấy cũng hoàn toàn vô danh, tạo nên một chuyện tình Cô Cô - Quá nhi rất lãng mạn, rất ấn tượng.
 
Sau Thần điêu đại hiệp 1995, Lý Nhược Đồng còn đóng Vương Ngữ Yến trong Thiên long bát bộ 1996 cùng nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình khác. Tuy nhiên, dấu ấn Tiểu Long Nữ quá sâu đậm, khiến mọi cố gắng của cô đều như muối đổ bể. Năm 2004, sau khi hoàn thành vai Lưu phi trong bộ phim truyền hình Đại Tống kinh thế truyền kỳ và đảm nhận cùng lúc 3 vai trong dự án điện ảnh Thanh Hoa, Lý Nhược Đồng đã từ chối mọi lời mời, gần như chia tay phim trường. Sau này cô thú nhận, vì tình yêu với tỷ phú Quách Ứng Tuyền mà cam tâm rời xa khán giả.
 
Mối tình kéo dài từ năm 1998 đến năm 2008 với nhiều biến động lớn đã khiến người ta thay đổi cái nhìn về Lý Nhược Đồng khi cô không giống như những cặp "đại gia - mỹ nhân" chóng vánh khác. Bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, sản nghiệp của Quách Ứng Tuyền lần lượt đội nón ra đi, nợ như chúa chổm. Lý Nhược Đồng luôn ở bên cạnh vị đại gia thất thế này vào giai giai đoạn bi đát nhất. Thế nhưng sau khi ổn định được kinh tế vào năm 2008, Quách Ứng Tuyền lại kiên quyết đòi chia tay Lý Nhược Đồng.
 
Dành 10 năm cho một mối tình đầy sóng gió, Lý Nhược Đồng mất trắng khi bị bỏ rơi. Thêm vào đó, cái chết của người cha chưa đầy một năm sau đó khiến nàng Tiểu Long Nữ đau buồn đến cùng cực, bị trầm cảm, suýt tự tử: “Đó là thời kỳ đen tối nhất với nỗi đau không thể nói thành lời mà tôi phải chịu đựng”.
 
Sau 9 năm xa máy quay, năm 2013 Lý Nhược Đồng trở lại phim trường, tái ngộ khán giả TVB qua M Clucb - tác phẩm truyền hình quy tụ một dàn nữ diễn viên trung niên từng nổi tiếng như Giang Hân Yến, Diệp Uẩn Nghi, Lý Lệ Trân, Viên Khiết Doanh… Cùng năm, cô xuất hiện trong hai tác phẩm điện ảnh hài chiếu rạp Thập nhị kim áp và Hồ điệp công mộ với tư cách diễn viên khách mời.
 
Mới đây, những hình ảnh của Lý Nhược Đồng trong bộ phim Hồ điệp công mộ được tung ra để quảng bá cho ngày ra rạp của tác phẩm này sau gần hai năm nằm kho đã gây chú ý. Dù nhân vật cô đóng chỉ là vai phụ nhưng lại khiến khán giả liên tưởng và nhớ đến nàng Tiểu Long Nữ năm xưa. Trên mạng Làn sóng mới, Lý Nhược Đồng đã có những chia sẻ chân tình.
 
Đã hơn 20 năm, mọi người vẫn gọi chị là “Cô Cô”. Điều đó có là áp lực không?
 
-Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khán giả đã không quên tôi trong suốt thời gian qua, dù có thể họ chỉ nhớ tôi là Tiểu Long Nữ, là Cô Cô. Thú thật là ngày xưa, có một giai đoạn, tôi muốn thoát khỏi hình ảnh Tiểu Long Nữ, cố gắng tìm kiếm những vai diễn mới, những nhân vật khác. Thế nhưng thời gian rồi cũng giúp tôi hiểu rằng đó là điều không thể. Giống như bản thân tôi, khi thần tượng một ai đó, tôi luôn muốn thần tượng của mình mãi mãi như những gì tôi nghĩ. Khi đã yêu Tiểu Long Nữ, khán giả và fan của tôi cũng muốn tôi luôn luôn là Tiểu Long Nữ.
Lý Nhược Đồng vẫn xinh tươi ở tuổi 44.
 
Có thông tin bảo rằng sau 16 năm, chị và Cổ Thiên Lạc mới có cơ hội gặp nhau trên một chuyến bay?
 
-Đúng vậy. Y như Dương Quá và Tiểu Long Nữ xa nhau 16 năm, đúng 16 năm kể từ khi hoàn thành bộ phim Thần điêu đại hiệp 1995, tôi mới gặp lại Cổ Thiên Lạc. Đó là một ngày rất đặc biệt, không biết diễn tả thế nào. Cổ Thiên Lạc lên tiếng chào: “Cô Cô”. Phải mất vài giây ngỡ ngàng, tôi mới đáp lại: “Uhm...à, chào Quá nhi”. Vì công việc, vì hoàn cảnh và có một thời gian dài tôi ở nhà nên chúng tôi không có cơ hội gặp nhau. Cổ Thiên Lạc từ một anh chàng thư sinh ốm nhom, trắng trẻo hôm nào đã trở thành một người đàn ông đen sạm, mạnh mẽ và thành thục.
 
Ngày xưa, khán giả luôn muốn Cổ Thiên Lạc - Lý Nhược Đồng trở thành một cặp ngoài đời vì họ quá yêu thích Dương Quá - Tiểu Long Nữ. Phải không?
 
-Đối với tôi, mang tình yêu trên màn ảnh xuống đời thường là chuyện không thể.
 
Vậy hai người sẽ tiếp tục hợp tác với nhau chứ?
 
-Cách đây mấy năm chúng tôi có đóng chung với vai trò khách mời trong bộ phim Thập nhị kim áp của chị Ngô Quân Như. Cảnh quay diễn ra trong phòng tập gym, quay có một ngày. Cổ Thiên Lạc hiện quá bận, phim liền phim nên việc có một bộ phim tái hợp với tôi chắc là khó.
 
Lý do vì sao trong thời gian qua, chị không có nhiều tác phẩm ra mắt công chúng?
 
-Từ năm 2003 đến nay, đúng là số lượng phim tôi tham gia ngày càng ít, có thời gian không đóng phim nào. Mặc dù không có phim nhưng tôi luôn biết rằng Lý Nhược Đồng rất yêu công việc này, rất đam mê diễn xuất. Vì vậy, sau khi quay về tham gia bộ phim truyền hình TVB M Clucb, tôi mới hiều là mình không thể bỏ nghề. Và tôi quyết định trở lại. Ngày xưa, tôi từ chối nhiều lời mời do không muốn xa Hong Kong quá lâu. Tuy nhiên hiện nay, tôi sẵn sàng theo chân đoàn phim rong ruỗi liên tục mấy tháng trời. Đối với tôi, vai lớn hay nhỏ không còn quan trọng, chỉ cần đó là nhân vật mình thích thì dù vai mẹ, tôi vẫn tham gia.
 
Anh Dương/Theo Điện ảnh VN

Đọc thêm các bài khác