Sự trở lại thăng hạng của Z-Boys và Z-Girls

Đăng lúc: 8:41 pm, Ngày 30/07/2019

Hai nhóm nhạc đa quốc tịch có thành viên người Việt - Z-Boys và Z-Girls lại một lần nữa khiến fan Kpop quốc tế thích thú với sản phẩm mới.

Qua 2 MV Streets of Gold (Z-Girls) và Holla Holla (Z-Boys), khán giả có thể thấy sự trưởng thành về cả giọng hát, vũ đạo và đặc biệt là thần thái của các cô gái, các chàng trai đa quốc tịch.
 
Trong khi Holla Holla là lời khẳng định quyết tâm đập bỏ mọi rào cản để chinh phục trái tim người đẹp đến từ các chàng trai thì Streets of Gold lại là một ca khúc kể về cảm xúc thăng hoa của một cô nàng khi nhận ra tình yêu đích thực. Với những hình ảnh quyến rũ, nổi loạn mới mẻ trong lần come back này, có thể nói 14 chàng trai và cô gái lại một lần nữa khiến các fan Kpop quốc tế đứng ngồi không yên vì quá “đã mắt, sướng tai”.
 
MV Holla Holla (Z-Boys).

MV Streets of Gold (Z-Girls).
 
Ngoài hoạt động cùng nhóm, thành viên người Việt là Roy (Z-Boys) cũng tung teaser MV solo mang tên Chị ơi mình yêu thôi. Đây được xem là bước tiến sâu vào đường đua Vpop đầu tiên của anh, nằm trong kế hoạch phát triển dài hơi của hai thành viên người Việt Nam là Roy và Quin tại quê nhà, từng được đại diện POPS Music - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý việc phát triển của hai bạn trẻ tại Việt Nam bật mí trong buổi ra mắt nhóm lần đầu tiên tại TP.HCM hồi đầu năm. 
 
Teaser Chị ơi mình yêu thôi của Roy.
 
Theo tiết lộ của Roy, MV Chị ơi mình yêu thôi có sự hỗ trợ của Quin trong phần rap. Theo chia sẻ của Quin, dù đây đã là lần thứ 2 Quin và Roy cùng xuất hiện cùng nhau (lần đầu là trên sân khấu debut tại Seoul với ca khúc Our Galaxy), thế nhưng lần tái hợp này lại khiến cô hết sức hồi hộp vì đây là món quà thay cho lời cảm ơn của cô và Roy đã ấp ủ từ lâu để dành tặng cho khán giả Việt.
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác