Nồi lẩu thập cẩm kém vị mang tên 'Sắc đẹp dối trá' của Hương Giang

Đăng lúc: 7:54 am, Ngày 15/02/2020

Ngoài nhan sắc của một Hoa hậu chuyển giới, phần còn lại của bộ phim “Sắc đẹp dối trá” khiến người xem ngao ngán từ nội dung cho đến diễn xuất.

Chuyện phim Sắc đẹp dối trá xoay quanh Dương (Hương Giang) - chàng diễn viên đóng thế với khao khát được trở thành phụ nữ. Một ngày nọ, nhân vật vô tình chứng kiến một vụ án mạng và bị nhóm giang hồ truy sát. Hết cách, Dương bèn dồn hết tài sản để sang Thái Lan chuyển giới. Khi trở về, vì cha lâm bệnh nặng, cô quyết định tham gia một cuộc thi hoa hậu để kiếm tiền trang trải.
 
Hàng loạt sự kiện dở khóc dở cười xảy ra khi Dương vừa phải làm quen với thân phận và giới tính mới, vừa phải tránh khỏi sự săn đuổi gắt gao của những kẻ thủ ác.
 
Kịch bản lộn xộn, phi lý
 
Sắc đẹp dối trá có phần mở màn hứa hẹn khi nhân vật chính bị đặt vào một tình huống tréo ngoe. Song, êkíp đã không thể phát triển ý tưởng thú vịt hành một tác phẩm hấp dẫn. Bộ phim mang đến phần nội dung phi lý và ôm đồm không khác gì một nồi lẩu thập cẩm nhàm chán.
 
Quá trình chuyển giới đau đớn và nguy hiểm, tưởng như là một tâm điểm của tác phẩm, rốt cuộc chỉ được thể hiện qua loa qua vài phân cảnh. Trong phim, Dương xem ra chẳng gặp nhiều khó khăn để vượt qua tổn thương thể xác hay làm quen với giới tính mới.
Khán giả dễ nhận ra nhiều tình huống phi lý trong chuyến hành trình của Dương
 
Thậm chí, cô còn dễ dàng lọt vào vòng chung kết một cuộc thi hoa hậu có giải thưởng trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng một cách khó hiểu. Dù nắm được thông tin gia đình Dương, chẳng ai mảy may quan tâm việc tìm hiểu tiểu sử hay kiểm tra xem cô đã qua “dao kéo” hay chưa.
 
Lúc này, Sắc đẹp dối trá càng trở nên rời rạc khi không thể xác định lối đi hài hước, lãng mạn hay hành động. Người đẹp quay cuồng trong mối quan hệ với người yêu cũ tên Kỳ (Puka), cậu bạn thân Cutie (Phát La), và chàng công tử Tuấn (Tuấn Trần).
 
Bên cạnh đó, cô còn phải đối phó với sự truy sát của Diễm (Karen Nguyễn) và những màn đấu đá từ các thí sinh khác. Quá nhiều mâu thuẫn xảy ra, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ bình bình, rồi có lối giải quyết một cách qua loa cho xong.
 
Các tình huống cứ thế diễn ra mà chẳng hề có sự liên kết hay tuân theo một quy tắc nào. Yếu tố sản xuất để lộ sự cẩu thả với sàn diễn hoa hậu trông không khác gì một hội chợ màu mè. Còn phần hành động trong phim thì tỏ ra hời hợt, thiếu sức sống.
 
Thông điệp khó hiểu về người chuyển giới
 
Ngoài yếu tố giải trí thông thường, Sắc đẹp dối trá còn là cơ hội để Hương Giang nói lên những bất công mà người chuyển giới phải gánh chịu. Thực tế, cộng đồng “giới tính thứ ba” ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn và phải hứng chịu không ít ánh mắt e dè.
 
Song, phần thông điệp của tác phẩm có phần lộn xộn. Ban đầu, Dương biết rõ cuộc thi không chấp nhận những ai đã qua “dao kéo” và thừa nhận rằng sẽ lừa mọi người để tham gia. Về sau, cô bỗng nhiên tỏ ra buồn bã vì bị khán giả lên án và nói rằng mình… chẳng dối gạt ai.
Cộng đồng LGBTQ thực tế gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng bộ phim lại thất bại trong việc miêu tả điều này
 
Không những thế, người đẹp còn cho rằng bản thân bị kỳ thị chỉ vì chuyển giới rồi tuyên bố đanh thép: “Tôi chỉ chuyển giới, chứ không phạm tội.” Song, bộ phim dường như đã đánh đồng việc bị lên án vì sai phạm luật thi với sự kỳ thị dành cho người chuyển giới.
 
Dương đã quên mất rằng việc cô chỉnh sửa vẻ ngoài hay giới tính để dự thi là một sự bất công đối với thí sinh khác. Có rất nhiều cuộc thi nhan sắc dành riêng cho người chuyển giới và bản thân Hương Giang từng đoạt giải hoa hậu bằng cách này, chứ không hề có sự cực đoan như trong phim.
 
Hương Giang đẹp, nhưng diễn xuất nhạt nhòa
 
Dương trong Sắc đẹp dối trá dường như là vai diễn đo ni đóng giày cho Hương Giang khi có cùng thân phận chuyển giới và tham gia thi hoa hậu. Tuy nhiên, giọng ca Tặng anh cho cô ấy chỉ làm tốt phần nhìn, chứ chưa để lại dấu ấn nào về mặt diễn xuất.
 
Ban đầu, Dương được xây dựng là một chàng trai rắn rỏi khi giỏi võ thuật, bắn cung, cũng như hành nghề đóng thế. Sau khi chuyển giới, cô phải tập làm quen với dáng đi yểu điệu, cử chỉ nhẹ nhàng của nữ giới.
 
Song, khán giả khó nhận ra sự khác biệt từ Hương Giang. Dù cố gồng mình để thể hiện nhân vật, cô thường chỉ mang đến sự vụng về, gượng gạo. Biểu cảm của nữ ca sĩ cũng chưa đủ nặng ký để bộc lộ nội tâm nhân vật ở những phân cảnh cần thiết.
Hương Giang rất đẹp, nhưng cô cần đầu tư nhiều hơn nếu muốn nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn
 
Vai diễn của NSƯT Hữu Châu và NSND Kim Xuân là điểm nhấn của bộ phim. Từ việc giận dỗi, họ dần thông cảm và yêu thương con mình, bất chấp giới tính. Song, tuyến nhân vật lại không được đầu tư thỏa đáng với phần đất diễn ít ỏi.
 
Dàn phản diện của bộ phim, mà điển hình là Karen Nguyễn, xuất hiện với điệu bộ “cool ngầu”, nhưng lại chẳng có mục đích hay vai trò gì cụ thể. Họ cuối cùng không gây ra nhiều khó khăn đáng kể cho Dương và bạn bè.
 
Nhìn chung, Sắc đẹp dối trá dường như là một tác phẩm ăn theo cuộc đời và tên tuổi của Hương Giang. Song, phim lại thiếu đi sự đầu tư về mọi mặt và không đem lại nhiều giá trị cho người xem.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác