Những điều chưa biết về 'Nữ hoàng cảnh nóng' Bae Doo Na

Đăng lúc: 7:38 am, Ngày 22/04/2020

Nữ diễn viên sinh năm 1979 không ngại khỏa thân trên màn ảnh, không nhận thù lao trong các bộ phim độc lập kinh phí thấp, chỉ để thỏa niềm đam mê và sống hết mình vì nghệ thuật.

Giữa tháng 3/2020, Bae Doo Na tiếp tục gây sốt trên toàn thế giới với vai diễn nặng ký nữ y sĩ Seo Bi trong bom tấn Kingdom 2, được chiếu độc quyền trên nền tảng Netflix. Seo Bi một lần nữa là vai diễn khẳng định thực tài diễn xuất và vị trí không thể thay thế của Bae Doo Na trong làng điện ảnh xứ Hàn.
Bae Doo Na trong Kingdom 2
 
Với Bae Doo Na, trên cả tài năng, cô được xem là một diễn viên có tính cách khác biệt, luôn toàn tâm toàn ý vì vai diễn mà không màng danh vọng hay tiền tài. Đây được xem là chìa khóa giúp cô chinh phục khán giả lẫn giới chuyên môn khó tính nhất.
 
Không ngại “cởi” trên màn ảnh
 
Bae Doo Na từ lâu đã được biết đến là nữ diễn viên quyền lực, thuộc top tài năng bậc nhất xứ kim chi. Không chỉ vậy, cô còn là gương mặt quen thuộc tại thị trường Hollywood với loạt phim Siêu giác quan (Sense 8), Jupiter Ascending, Cloud Atlas...
 
Trước khi đạt được thành công như hiện tại, ít ai biết rằng nhờ sự hy sinh lớn lao vì nghệ thuật, không ngại đóng những cảnh nude táo bạo trên màn ảnh mà Bae Doo Na nhận được sự tin tưởng, thậm chí là nể phục của nhiều đạo diễn và các nhà sản xuất phim.
 
Bae Doo Na xuất thân là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, cha là phó chủ tịch tập đoàn nông nghiệp lớn nhất nhì Hàn Quốc, mẹ là nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng. Chính điều này càng khiến khán giả bất ngờ hơn khi cô dám rũ bỏ vỏ bọc hào nhoáng, chấp nhận đóng những phân cảnh lộ da thịt trong bộ phim tình dục học đường Plum Blossom (Thanh xuân rực lửa, năm 2000).
 
Bae Doo Na không ngần ngại thực hiện những cảnh quay giường chiếu với nam diễn viên Kim Rae Won, bỏ ngoài tai sự đàm tiếu cũng như hình tượng trong sáng trước đó đã xây dựng.
Cận cảnh nhan sắc đẹp lạ của Bae Doo Na
 
Tiếp nối Thanh xuân rực lửa, Bae Doo Na chạm đến đỉnh cao khi đồng ý vào vai Nozomi, một búp bê thỏa mãn nhu cầu tình dục của nam giới trong dự án điện ảnh Air Doll (năm 2009) của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Koreeda. Để thể hiện tính cách nhân vật một cách chân thật nhất, nữ diễn viên sẵn sàng phô diễn toàn bộ cơ thể trước ống kính.  
 
“Khi tôi hai mươi tuổi, những năm tháng đầu tiên đóng phim, tôi còn có sự xung đột nội tâm giữa một người phụ nữ và diễn viên. Nhưng khi sự nghiệp phát triển, tôi yêu bộ phim hơn và hạnh phúc khi được thể hiện diễn xuất đến mức xóa nhòa mâu thuẫn ấy. Và giờ tôi chỉ biết mình là một diễn viên mà thôi” - Bae Doo Na chia sẻ trong một buổi phỏng vấn.
Bae Doo Na là cô gái mạnh mẽ
 
Quả thật không uổng phí công sức, sự hy sinh của Bae Doo Na đã giúp cô trở thành nữ diễn viên nước ngoài đầu tiên nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất điện ảnh chuyên nghiệp Nhật Bản lần thứ 19. Một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của cô.
 
Dù không sở hữu nhan sắc mỹ miều hay vóc dáng quyến rũ nhưng ở Bae Doo Na luôn toát lên ma lực cuốn hút lạ thường khiến khán giả lưu nhớ mãi. “Tôi trở thành người hâm mộ của Bae Doo Na kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy trong bộ phim Take care of my cat. Sau đó, tôi xem nhiều tác phẩm của cô ấy hơn và si mê Doo Na trong vai trò diễn viên” - đạo diễn Hirokazu Koreeda cho biết lý do vì sao lựa chọn Bae Doona trong Air Doll dù có sự khác biệt về ngôn ngữ.
 
Lối đi khác biệt và lẻ bóng ở tuổi 41
 
Khác với sự táo bạo trên màn ảnh, ngoài đời Bae Doo Na có cuộc sống khá giản dị. Dù là minh tinh hàng đầu nhưng nữ diễn viên vẫn thoải mái làm những việc bản thân yêu thích, ăn những gì mình muốn và dạo phố cùng bạn bè. 
 
Kể từ lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh trong tác phẩm School năm 1999, nét đẹp lạ, thân hình cao mảnh khảnh đã dần trở thành đặc trưng riêng, mang đậm dấu ấn Bae Doo Na. Cô được người hâm mộ ví như chú chim bồ câu thỏa sức bay lượn trên bầu trời rộng lớn, đưa hình ảnh của mình lan tỏa khắp châu Á cho đến tận Đại lộ Danh vọng Hollywood.
Bae Doo Na trong The Host (Quái vật sông Hàn) của đạo diễn Bong Joon Ho 
 
Theo Korea Herald, khác với phần lớn diễn viên, Bae Doo Na không thường xuyên góp mặt trong các tác phẩm thương mại hay bom tấn để thúc đẩy tên tuổi của mình. Ngược lại, cô chuyên tâm tham gia dòng phim đậm chất nghệ thuật lẫn các bộ phim độc lập kinh phí thấp, miễn là có vai diễn hay.
 
Nữ diễn viên thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau từ người phụ nữ khó tính trong bộ phim hài kịch Saving My Hubby (2002), cung thủ trong The Host (2006) cho đến một vận động viên bóng bàn Triều Tiên tại As One (2012) hay một nữ cảnh sát đồng tính trong A girl at my door (2014). 
 
Và Bae Doo Na đã chứng minh mình đã đúng khi lối đi biệt lập này giúp cô đoạt không ít giải thưởng trong và ngoài nước. Năm 2015, nữ minh tinh vinh dự nhận Giải thưởng điện ảnh châu Á qua tác phẩm A girl at my door.
 
“Tôi tự hào về bản thân mình khi đóng vai chính trong A girl at my door. Đó là thể loại phim mà tôi yêu thích. Tôi đã không xem xét bất kỳ khía cạnh thương mại nào của tác phẩm khi chọn bộ phim này” - Bae Doo Na cho biết.
 
Trước đó, Doo Na đã tự nguyện từ bỏ khoản thù lao dành cho vai chính trong các bộ phim kinh phí thấp để giảm bớt gánh nặng cho ê-kíp sản xuất. Đây quả thực là sự hy sinh khá lớn khi Doo Na là ngôi sao hạng A, thậm chí, cô còn nằm trong top diễn viên được yêu thích của hai đạo diễn Hàn Quốc nổi tiếng quốc tế là Park Chan Wook và Bong Joon Ho.
Ngoài diễn xuất, Bae Doo Na còn là người mẫu chụp hình đắt giá cho các tạp chí thời trang hàng đầu
 
Gặt hái vô số thành công trong sự nghiệp nhưng đến bây giờ, Bae Doo Na vẫn lẻ bóng ở tuổi 41. Sau khi chia tay với nam tài tử người Anh Jim Sturgess hồi năm 2015, cô chủ yếu tập trung vào các dự án phim ảnh, kín tiếng trong chuyện đời tư và hài lòng với cuộc sống tự do hiện tại.
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác