Cười xỉu với hình ảnh các siêu anh hùng Marvel bỗng dưng sexy và nữ tính

Đăng lúc: 8:31 am, Ngày 07/05/2020

Bộ tranh lạ được một nghệ sĩ người Mỹ vẽ lại theo phong cách mát mẻ pin-up thập niên 50-60 đã biến hóa những siêu anh hùng của ‘Vũ trụ điện ảnh Marvel’ trở nên nữ tính và sexy.

"Người sắt" Tony Stark khi không còn bận đi cứu thế giới
 
Bộ tranh hài hước này được David Talaski-Brown, một nghệ sĩ đến từ Portland (Oregon, Mỹ), thực hiện trên ứng dụng đồ họa Microsoft Paint. Đây là một phần của một dự án hoạt hình tại Viện Nghệ thuật Portland. David Talaski-Brown tập trung chủ yếu vào phong cách hoạt hình 2D.
 
Một trong những dự án cá nhân nổi bật nhất của anh là một loạt tranh minh họa, trong đó anh biến các siêu anh hùng nam thành người mẫu pinup cổ điển, cố ý nữ tính hóa, điệu đà cho các nhân vật vốn rất mạnh mẽ trong hình dung của khán giả.
 
Nói về bộ tranh của mình, David Talaski-Brown cho biết sẽ không ít người cảm thấy đỏ mặt, "có ý nghĩ khác" hoặc sẽ một phần nào đó phản cảm khi hình ảnh siêu anh hùng oai phong mạnh mẽ của họ trở nên nóng bỏng, "lẳng lơ" như vậy. "Nhưng đó là phong cách tranh vẽ mang ý nghĩa truyền thống lịch sử. Nếu ai đó hiểu về tranh pin-up sẽ hiểu là nó pha trộn giữa yếu tố hài hước và sự đam mê, đủ nóng để khiến người xem đỏ mặt, và đủ hài hước để thấy tranh không phải là thật".
Phong cách tranh pin-up rất phổ biến trong nền văn hóa pop thập niên 1950-1960. Đó là những bức tranh treo tường đầy màu sắc được chuyển thể từ một tấm ảnh đen trắng mà chủ yếu là mẫu nữ, diễn viên nữ sexy gợi cảm.
Mẫu nam ít được vẽ trong loại tranh này. Những tranh này được in trên các tờ báo, in thành poster để trang trí, cổ động và được người dân thời đó rất thích.
Thập niên 1950-1970 chứng kiến sự thống trị thời trang đơn giản mà quý phái của hai hãng lớn là Chanel và Dior. Bên cạnh đó là sự nổi tiếng của cô đào Marilyn Monroe, Jayne Mansfield và Kim Novak và làn sóng nhạc pop tươi trẻ.
Dòng tranh vẽ pin-up đã mang đến một luồng gió cách tân hiện đại đầy sức sống mới mẻ từ thập niên 1950 tới tận 1980. 
Một thế hệ từng bị khuấy đảo bằng những bức tranh đầy tươi trẻ và táo bạo pin-up: những cô đào eo thon, mông nở, ngực bự, bờ môi đỏ thắm gợi cảm cùng ánh mắt lúng liếng mời gọi.
David Talaski-Brown cho biết bộ tranh sẽ khiến người xem nhớ về một giai đoạn văn hóa đã qua với một cái nhìn rất khác về những siêu anh hùng của "Vũ trụ điện ảnh Marvel"
 
Theo TTO

Đọc thêm các bài khác