Cô bé đa năng, đa tài, đầy năng lượng có tên Khánh An

Đăng lúc: 2:42 am, Ngày 17/10/2020

Phạm Khánh An 13 tuổi nhưng em có chiều cao nổi trội 1m70, đam mê nhảy múa từ nhỏ, hiện đang là học viên năm 2 chuyên ngành ballet của Học viện múa Việt Nam.

Khánh An sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, ông ngoại là NSƯT Huy Toàn - giảng viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, bố là diễn viên - đạo diễn Quang Ánh của Nhà hát Tuổi trẻ.
 
Khánh An được đăng ký tham gia vào nhóm nhảy Kids Star khi hoạt động tại câu lạc bộ. Từ đó cô bé  thể hiện khả năng nhảy múa của mình. Khánh An rất hứng thú với các bài hát và hầu như em tự luyện tập vũ đạo với các bài hát trên mạng. Khi đó cô bé tham gia nhiều chương trình về nhảy múa và được chọn nhưng mẹ Khánh An đã lựa chọn Học viện múa Việt Nam để em theo đuổi đam mê với nghệ thuật múa lâu dài. 
Khánh An là con nhà nòi
 
Ngoài hình thể đẹp, chiều cao vượt trội, Khánh An thể hiện mình là một cô bé bản lĩnh khi biểu diễn độc lập trên sân khấu, Khánh An đã góp mặt và đi biểu diễn khá nhiều các chương trình, sự kiện trên toàn quốc. Dù lịch diễn dày đặc trong các ngày cuối tuần và dịp lễ, Tết nhưng mẹ Khánh An luôn ưu tiên việc học mà nhận show và tham gia sự kiện những ngày nghỉ.
 
“Học múa có thể làm cho tâm hồn vui vẻ, thoải mái. Sau những giờ học căng thẳng, con thích đến phòng tập để được thả mình vào từng động tác mềm mại và giải phóng cơ thể. Đối với con trở ngại lớn nhất là trước khi theo học ballet chuyên nghiệp là không có thời gian để tập với các động tác dẻo như uốn, xoạc… đặc biệt là ballet. Ballet cần độ chính xác cao và hoàn hảo trong khi con đã quá quen với việc nhảy múa tự nhiên nên để ép mình vào khuôn phép để tập ballet từng chút một rất khó khăn và mệt mỏi. Tuy nhiên cũng may mình vào đúng độ tuổi nên còn nhiều cơ hội và cơ thể sẽ thích ứng tốt”, cô bé chia sẻ. 
Hiện tại Khánh An đang là học viên năm 2 chuyên ngành ballet của Học viện múa Việt Nam và chuyên ngành Tỳ bà tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam
 
Từ khi đi học Khánh An luôn là cô bé có chiều cao nổi trội so với các bạn đồng lứa tuổi, đôi khi còn phát ngượng khi bị bạn bè trêu trọc, về nhà Khánh An còn nói với mẹ: “Con không thích cao đâu, con thích bé hạt tiêu, các bạn trêu con ngại lắm!”. Tuy nhiên hai năm trở lại đây ý thức được lợi thế về chiều cao, cô bé không còn buồn nữa thậm chí còn rất tích cực trong việc giữ gìn dáng dấp vì em nhận ra những bạn gái có chiều cao thường đi đứng không tự tin nên bị gù lưng. Chính vì điều này mà Khánh An bắt mẹ cho đi tham gia một lớp đào tạo người mẫu nhí để cải thiện vóc dáng. Từ khi tham gia câu lạc bộ mẫu nhí MC PRO, Khánh An đã bén duyên với sàn diễn thời trang. Em được các giảng viên nhận xét là “xuất thần” khi xuất hiện trên thảm đỏ với dáng đi tự tin, khả năng catwalk chuyên nghiệp, khuôn mặt tỏa sáng. Hiện tại cô bé cũng là học viên của trung tâm đào tạo người mẫu chuyên nghiệp Á Châu và là một trong những người mẫu tiềm năng trong tương lai. Ngoài ra Khánh An cũng có năng khiếu về diễn xuất khi thử sức với quảng cáo và phim ngắn. 
Khánh An là cô bé 13 tuổi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng
 
Tuổi thơ gắn liền với những giai điệu chèo, được nghe nhiều về kỹ năng âm nhạc trong chính mái nhà thân yêu của mình, do đó Khánh An đã ngấm tình yêu âm nhạc vào tâm hồn mình tự lúc nào chẳng hay. Chính vì vậy mà cô bé còn có đam mê với nhạc cụ dân tộc. Hiện Khánh An đang theo học chuyên nghiệp chuyên ngành Tỳ bà tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. 
 
Không chỉ duyên dáng, tài năng, Khánh An còn là một cô bé hướng thiện từ khi nhỏ tuổi. Bố của Khánh An làm công tác đoàn và có nhiều chuyến đi từ thiện tại các vùng sâu vùng xa, Khánh An cũng luôn theo chân bố để có thể đến tận nơi tặng, chia sẻ và giúp đỡ những người nghèo khổ. Được chứng kiến tận mắt, Khánh An thấy mình phải sống thật tốt, làm nhiều điều thiện để giúp đỡ cho cộng đồng.
Mẹ đã tập cho Khánh An biết tự lập từ bé
 
Theo nhiều ngành học cùng một lúc nhưng Khánh An lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Tuy còn nhỏ nhưng Khánh An khá ý thức và mẹ đã luyện cho Khánh An thói quen sống độc lập. Ngoài những môn năng khiều cô bé cũng được mẹ hướng cho học tiếng Anh và bồi dưỡng văn thể mỹ để Khánh An có thể tự tin hơn với cuộc sống sau này. Cô bé nhiều lần bị ngã hay có sự cố tưởng chừng như không thể lên biểu diễn được nhưng Khánh An vẫn lên sân khấu đúng giờ và hoàn thành phần biểu diễn của mình. Cô luôn thể hiện nghị lực và bản lĩnh của một nghệ sĩ. Với sự cố gắng của mình, Khánh An luôn được bạn bè, thầy cô và gia đình yêu quý. Trái tim hướng thiện và nhân hậu của cô bé khiến ai gặp cũng yêu quý và trân trọng. 
 
Anh Kiệt

Đọc thêm các bài khác