Monet Ngô ra mắt EP đầu tay đậm chất Indie rock

Đăng lúc: 9:32 am, Ngày 07/12/2022

Là đứa con tinh thần mà nam nghệ sĩ indie gốc Việt Monet Ngô ấp ủ suốt nhiều năm dài, EP “After School Club” khiến khán thính giả thích thú bởi 8 câu chuyện độc đáo, thú vị được kể bằng thể loại hyperpop kết hợp với rock luân chuyển (alternative rock).

Vốn đam mê các giai điệu từ nhỏ, năm 2017, chàng trai gốc Việt Monet Ngô (tên thật Monet Chánh Ngô) quyết định thu âm và sáng tác nhạc song song với công việc giáo viên. Đến nay, anh đã trở thành cái tên quen thuộc trong giới Indie rock tại vùng vịnh San Francisco, đồng thời cho ra mắt không ít sản phẩm chất lượng như Summer Wind, Lonestar hay Strawberry Field… thu hút hàng trăm ngàn lượt nghe mỗi tháng.
 
Đặc biệt, mặc dù chỉ mới được tạo cách đây vài tháng, tài khoản Tiktok của Monet Ngô, nơi nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân lẫn hành trình theo đuổi âm nhạc, cũng đạt thành tích hết sức ấn tượng khi nhận 1,4 triệu lượt thích và có hơn 35 ngàn người đăng ký theo dõi.
 
Mới đây, sau 3 đĩa đơn trình làng thuận lợi, anh vừa chính thức phát hành EP (Extended Play: đĩa mở rộng) đầu tay tên After School Club. Gồm 8 bài nhạc, đứa con tinh thần lần này lấy cảm hứng từ chính ký ức tuổi mới lớn mà Monet Ngô đã nếm trải, về giai đoạn nam nghệ sĩ từng cảm thấy anh là “kẻ thất bại, bị mọi người gạt sang bên lề để rồi nỗ lực chứng tỏ bản thân mình.
Ca sĩ gốc Việt Monet Ngô đang ngày càng khẳng định thực lực trong cộng đồng nhạc indie.
 
Câu chuyện nơi After School Club khởi đầu với Summer Wind qua tiếng guitar mơ màng, đưa người nghe đắm chìm vào âm vang xa xăm; lên đến cao trào bằng những chùm hợp âm guitar bass giòn giã, vui tươi đậm chất Indietronica trong Bleachers và khép lại với Ruby Sparks - ca khúc thành công nhất của Monet Ngô. Tính tới thời điểm hiện nay, bài nhạc ấy đã cán mốc 1,2 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify.
 
“Chẳng bài hát nào là vô nghĩa cả, chúng đều kết nối một cách tuyệt vời,” nhà phê bình Brandon Washington thuộc chuyên trang Lyrical Lemonade đánh giá. Trang Earmilk thì nhận xét rằng, khán thính giả có thể cảm nhận rõ “hương vị của những thông điệp chân thành” được nam nghệ sĩ gửi gắm ở EP đầu tay; đây là bản nhạc nền không thể hoàn hảo hơn cho những đêm lái xe dưới tiết trời oi ả.
 
Theo chia sẻ của Monet Ngô, đứa con tinh thần mới nhất là kết quả từ sự tích lũy các kinh nghiệm, bài học khiến anh thấm thía. “Tôi từng khóc lúc viết một số ca khúc trong EP này, và chúng đã thay đổi cuộc đời tôi theo đúng nghĩa đen. After School Club xoay quanh loạt trải nghiệm làm tôi chịu nhiều tổn thương. Vì vậy, tôi rất vui khi có thể bộc bạch, giãi bày nó cùng bạn,” anh thổ lộ.
 
Hiện tại, chàng nghệ sĩ indie gốc Việt vẫn đang cân đối giữa việc giảng dạy trên trường vào ban ngày với đam mê chơi nhạc, thu âm vào ban đêm và cuối tuần. Ngoài ra, Monet Ngô cũng hy vọng trong tương lai không xa, anh sẽ sớm có cơ hội trở lại quê hương lập nghiệp cũng như hoạt động âm nhạc. “Tôi rất muốn viết một bài hát thuần tiếng Việt. Bởi lẽ, tôi thấy ngôn ngữ Việt Nam đẹp lắm chứ không phải vì muốn thu hút thêm fan đâu! Tuy nhiên, nếu chuyện này xảy ra thì càng tuyệt,” anh chàng hóm hỉnh.
 
Bạn có thể thưởng thức EP After School Club tại: https://spoti.fi/3VAi1FP
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác