Kim Khánh làm... mẹ ghẻ

Đăng lúc: 10:28 am, Ngày 01/09/2015

Trong bộ phim "Khi em đã lớn" chuyển thể từ tiểu thuyết “Đêm Noel” của nhà văn Hoàng Thu Dung, Á khôi thể thao 1991 vào vai người đàn bà có ngoại hình đẹp dịu dàng, ngọt ngào nhưng ích kỷ, độc ác.

Bà Phương (Kim Khánh) là người phụ nữ xinh đẹp góa chồng và có một đứa con gái. Với nhan sắc, sự khéo léo, bà chinh phục được người chồng sau là ông Quyền (Thanh Điền), một đại gia và bà nhanh chóng đổi vận.

Bà tạo niềm tin cho chồng bằng cách cư xử dịu dàng, ngọt ngào với hai cô con chồng là Thư (Nguyệt Ánh) và Hiền (Hoàng Mai Anh). Nhưng dần dần, cuộc sống sung sướng khiến bà đâm ra hưởng thụ, sa ngã. Bà chơi chứng khoán lập tài sản riêng, có quan hệ với một người đàn ông trẻ đã có vợ và dùng tiền của chồng cung phụng cho anh ta.
Kim Khánh làm... mẹ ghẻKhi em đã lớn là bộ phim do M&T Pictures sản xuất thuộc thể loại tâm lý tình cảm, khai thác đề tài mẹ kế - con chồng trong gia đình.

Bà Phương dần dần lộ diện bản chất ích kỷ, tham lam, cay nghiệt với con chồng. Mọi mâu thuẫn bắt đầu khi Thư có người yêu là Quân. Anh du học và hứa hẹn khi trở về sẽ cưới Thư. Thái (Thanh Thức) yêu Thư, anh lấy lòng bà Phương để bà giúp anh cưới được Thư. Bà Phương nhận quá nhiều quà của Thái, nên ép Thư phải lấy Thái. Một mặt, bà dựng chuyện vu khống cô với ông Quyền, khiến ông nghĩ rằng con gái của mình hư hỏng, nên muốn gả cô thật nhanh. Mặt khác, bà kiếm chuyện gây áp lực khiến Thư muốn chuyển ra sống riêng.

Vì sự sắp đặt ngấm ngầm của mẹ kế, Thư không đến được người mình yêu mà phải lấy Thái. Khi Thư chuẩn bị lấy chồng, ông Quyền muốn chia khối tài sản lớn cho Thư và Hiền. Nhưng thấy con gái kết hôn quá nhanh chóng, ông giữ lại khối tài sản của Thư. Từ lâu, bà Phương đã ngấm ngầm muốn giành tài sản cho con gái mình là Ngân (Lê Lộc), bà bắt đầu sử dụng các thủ đoạn để thỏa mãn lòng tham.

Chưa dừng lại ở đó, bà Phương còn mượn tay Thái làm khổ chị em Thư, bằng cách nói khích cho Thái ghen với quá khứ của Thư. Đồng thời, bà dựng chuyện rằng Hiền xúi chị li dị với Thái. Thái vừa ghét cô em vợ, vừa khủng bố tinh thần vợ vì ghen. Tất cả điều trên, khiến hai chị em vô cùng đau khổ. Cuối cùng Thư chịu không nổi phải li dị chồng.
Kim Khánh làm... mẹ ghẻPhim phát sóng lúc 13h từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên kênh HTV7, từ ngày 8/9/2015.

Trong thời điểm ông Quyền ra nước ngoài, bà Phương còn tiếp tục dàn cảnh để Hiền cảm thấy bức bách rời khỏi nhà.
Hiền ra ngoài sống riêng, tập dần với sự cơ cực của cuộc sống, cô có cơ hội quen với Huy (Hứa Vĩ Văn) - một luật sư tài năng, tính tình lịch lãm, bản lĩnh. Bà Phương thấy mẫu người như Huy rất ưng ý, muốn chấm làm rể, nhưng là gả cho Ngân. Bà tìm cách chia cắt đôi trẻ Hiền và Huy. Nhưng Huy bản lĩnh, chẳng những kiên định bảo vệ tình yêu với Hiền, mà anh còn ngăn những việc làm sai trái của bà Phương.

Trước bức tường kiên cố là Huy, bà Phương không làm gì được anh nên quay qua tìm cách hãm hại Hiền để Huy tới với Ngân, để bà còn giành được khối tài sản cho con gái. Bà dựng hiện trường giả vu khống Hiền muốn giết Ngân. Kết quả là Hiền phải ở tù với tội cố ý giết người…
 
Anh Dương/Theo M&T Picture

Đọc thêm các bài khác