Leonardo DiCaprio: 'Giàu có, thành công không làm nên hạnh phúc'

Đăng lúc: 8:58 am, Ngày 12/01/2016

Tài tử 41 tuổi vừa chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc" tại Lễ trao Giải Quả cầu vàng 2016 diễn ra ngày 10/1 (giờ địa phương) tại Mỹ.

Với tài năng diễn xuất tiến bộ từng ngày kể từ sau thành công qua vai diễn trong phim Titanic, Leonardo DiCaprio là diễn viên thực lực, tên tuổi bảo chứng phòng vé. Thành công và giàu có, thế nhưng, Leonardo DiCaprio vẫn tâm sự rằng điều này không làm anh hạnh phúc. Tài tử này chỉ cảm nhận được hạnh phúc khi sống cuộc đời thú vị và đóng góp điều gì đó cho thế giới này.
Leonardo DiCaprioLeonardo DiCaprio tâm sự quan điểm về hạnh phúc.
 
“Tôi rất may mắn khi đạt được nhiều điều mà tôi từng mơ ước đạt được như bao người đàn ông trẻ khác. Nhưng tôi tin rằng giàu có hay thành công không mang lại hạnh phúc cuối cùng cho mình, chúng không làm được điều đó. Điều quan trọng mang đến hạnh phúc theo quan điểm của tôi là sống một cuộc đời trọn vẹn, thú vị và đóng góp một cách nào đó cho thế giới bạn đang sống” - Leonardo DiCaprio chia sẻ.
 
Tham gia nhiều phim đạt doanh thu phòng vé cao, được đánh giá tốt về mặt diễn xuất nhưng Leonardo DiCaprio vẫn kém duyên với Oscar. Anh từng được đề cử 5 lần, 4 lần cho hạng mục nam diễn viên và một lần với vai trò nhà sản xuất nhưng lần nào cũng “tay trắng”. Đến mức, nhiều cư dân mạng chế ảnh vui về việc Leonardo cứ liên tục bị Oscar “từ chối”.
 
Vai diễn mới đây của Leonardo trong phim The Revenant tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang lại Oscar cho tài tử này bởi khả năng diễn xuất tốt. Nhiều nhà phê bình phim nhận định với những gì thể hiện trong tác phẩm này, Leonardo DiCaprio xứng đáng đoạt Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc trong năm nay. Tuy nhiên, trước mắt, vai diễn nhiều khả năng mang đến cho Leonardo các giải thưởng khác.
Leonardo DiCaprioLeonardo DiCaprio với giải Quả cầu vàng 2016.
 
Trong lần chia sẻ về vai diễn Hugh Glass trong phim The Revenant, Leonardo khẳng định đây là thử thách khó khăn nhất với anh. Tài tử 41 tuổi này trải nghiệm những cảnh quay không đơn giản suốt 9 tháng ở trường quay tận Canada và Argentina.
 
“Bình thường, chắc chắn không ăn gan bò rừng sống nhưng lại phải ăn trong phim này. Khi xem phim, bạn sẽ thấy tôi phản ứng thế nào. Đạo diễn Alejandro muốn tôi ăn thật để lưu giữ phản ứng tự nhiên, thật nhất. Tất cả đều là phản ứng bản năng” - Leonardo kể.
 
Dù trải qua gian khổ nhưng Leonardo không hối tiếc khi ký hợp đồng tham gia phim này. Anh nói đó là những kinh nghiệm quý báu cho nghề của mình.
 
The Revenant dựa trên cuốn tiểu thuyết The Revenant: A Novel of Revenge của Michael Punke, kể lại cuộc đời Hugh Glass (do Leonardo thủ diễn), nhân vật có thật. Năm 1823, Hugh Glass cùng đồng đội đi bẫy thú lấy lông. Không may, Hugh Glass bị gấu tấn công. Những người bạn thân không cứu mà còn nhẫn tâm phản bội ông, bỏ lại giữa vùng tuyết phủ hoang vu và cướp hết tất cả, mang đi. Ý chí sinh tồn mãnh liệt giúp Hugh Glass không chết, ông vượt qua cái lạnh khủng khiếp, những động vật ăn thịt… và trở về để trả thù kẻ phản bội mình.
Leonardo DiCaprioLeonardo DiCaprio với hình ảnh Hugh Glass trong phim The Revenant.
 
Leonardo DiCaprio đam mê điện ảnh và nỗ lực cho từng vai diễn của mình. Anh từng tâm sự với tạp chí Parade: “Tôi yêu điện ảnh rất nhiều. Tôi cảm thấy may mắn khi được làm điều mình yêu thích và nó đáng giá để đổi lấy sự riêng tư trong cuộc sống của tôi. Tôi không nghĩ nhiều người nổi tiếng thực sự hiểu điều này bởi nó rất siêu thực. Thực sự, trên đời này rất nhiều người hết mình vì công việc của mình mà không ngại hy sinh nhiều điều trong cuộc sống như những người làm việc trong lực lượng vũ trang hay các công việc đặc thù khác. Họ đâu lên tiếng than thở! Vì thế, tôi không muốn bản thân mình phàn nàn về những bất tiện, rắc rối khi nổi tiếng bởi đấy là một phần của công việc mình đam mê và mình hoàn toàn có quyền tự do dừng công việc nếu muốn, chẳng ai ép buộc cả”.
 
M.Khuê/Theo Người lao động Online

Đọc thêm các bài khác