Gặp lại Heidi trong phim 'Mặt nạ hoa hồng'

Đăng lúc: 11:41 am, Ngày 19/06/2018

Mặc dù được phát lại trên YouTV lúc 19 hằng đêm nhưng bộ phim Philippines "Mặt nạ hoa hồng" vẫn hút người xem. Ngoài cặp Marian Rivera - Dennis Trillo, thì ấn tượng nhất của tác phẩm chính là cô nàng phản diện Heidi.

Được làm lại từ bộ phim Sự quyến rũ của người vợ của Hàn Quốc, nhưng phiên bản Philippines Mặt nạ hoa hồng với câu chuyện bình dân hơn cùng những nút thắt bất ngờ trở nên vô cùng hấp dẫn. 
 
Mặt nạ hoa hồng là câu chuyện đầy nước mắt của những người phụ nữ bị rơi vào vòng lẩn quẩn của tình yêu và thù hận. Angeline và Heidi trở thành chị em kể từ khi cô bé mồ côi Heidi được cha mẹ Angeline nhận nuôi. Trái với sự trong sáng và tốt bụng của Angeline, Heidi luôn mang mặc cảm thua kém nên trong cô lúc nào cũng ganh ghét người chị em của mình.
Bộ ba diễn viên này đã tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim Mặt nạ hoa hồng.
 
Càng lớn Angeline càng xinh đẹp và dịu dàng. Từ bỏ giấc mơ nghề nghiệp, Angeline quyết định cùng Marcel - một quý tử nhà giàu yêu cô say đắm, xây tổ ấm. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân bắt đầu rạn nứt khi Angeline phát hiện ra bản chất dối trá và phản bội của Marcel. Kẻ thứ ba, ác nghiệt thay lại chính là Heidi, người chị em thân thiết từ thuở ấu thơ của Angeline. Heidi tìm đủ mọi thủ đoạn để tách Angeline ra khỏi cuộc đời Marcel, sau đó còn ám hại Angeline. Tuy nhiên, số mệnh không chiều lòng người, Angeline sống sót và trở lại trả thù. Cô lấy danh tính của người phụ nữ khác và từ từ bắt Marcel và Heidi phải trả giá…
 
Với nhân vật Angeline, Marian Rivera đã chứng tỏ cô là "ngôi sao số 1" trên màn ảnh nhỏ Philippines bằng diễn xuất ấn tượng, chân thực và đẫm nước mắt. Ngoài ra, nhân vật người chồng nhu nhược, dối trá và… hơi bệnh hoạn Marcel do nam diễn viên Dennis Trillo thể hiện cũng khiến khán giả vừa ghét vừa thương. 
 
Và đặc biệt, sự hiện diện của nữ diễn viên Glaiza De Castro đã giúp bộ phim Mặt nạ hoa hồng cuốn hút hơn, hấp dẫn hơn với nhân vật phản diện Heidi - kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của Angeline và Marcel, đồng thời là "chất xúc tác" để 2 diễn viên Marian Rivera cùng Dennis Trillo phát huy diễn xuất của mình. Đối với người xem, Heidi là một vai quá hay, quá xuất sắc và cũng quá ác của cô diễn viễn xinh đẹp Glaiza De Castro.
Glaiza De Castro (vai Heidi) và Marian Rivera (vai Angeline) trong một cảnh diễn. 
 
Glaiza De Castro sinh năm 1988 trong một gia đình nghệ thuật, cha mẹ là những ca sĩ nổi tiếng, chú và anh trai cũng là những diễn viên tên tuổi trong làng giải trí Philippines. Có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật từ lúc bé, tuy nhiên con đường nghệ thuật của cô không gặp nhiều may mắn. Cô gần như mất trắng 6 năm với những vai phụ chẳng ai quan tâm. Năm 2008, sau 2 năm trở lại "mái nhà xưa" GMA Network, Glaiza De Castro mới có cơ hội tỏa sáng khi đảm nhận vai phản diện Eunice trong bộ phim Thiên đường vắng em, làm lại từ tác phẩm Nấc thang lên thiên đường của Hàn Quốc.
 
Từ đó, Glaiza De Castro được khán giả Philippines yêu thích như một diễn viên "chuyên trị" những vai phản diện, cá tính trong một loạt phim "ăn khách". Heidi trong Mặt nạ hoa hồng là vai diễn thành công nhất, giúp cô mang về giải thưởng Vai phản diện nổi tiếng nhất tại FMTM Awards 2012 và được đề cử Diễn viên phụ xuất sắc trong series phim truyền hình tại ENPRESS Golden Screen TV Awards 2014.
Ngoài phim truyền hình, Glaiza De Castro còn là một ca sĩ và tham gia nhiều bộ phim điện ảnh Philippines.
 
Lan Lan

Đọc thêm các bài khác