Hậu trường ly kỳ của chương trình nam ca sĩ tố ông bầu gạ tình

Đăng lúc: 8:08 am, Ngày 17/02/2019

Trao đổi với MC Lê Anh, người trực tiếp trò chuyện với nam ca sĩ 20 tuổi tố ông bầu gạ tình, đánh đập, đuổi anh khỏi nhóm và cấm hoạt động showbiz trong 3 năm.

Trong chương trình Người giấu mặt, chủ đề Bóng tối của giấc mộng hào quang, nam ca sĩ 20 tuổi nói trên chia sẻ với MC Lê Anh: "Vào một buổi chiều, họ hẹn tôi nói chuyện. Họ đưa cho tôi 2 lựa chọn, một là 'anh sẽ đưa em lên thật cao nhưng em phải yêu anh, em phải là của anh'. Hai, em sẽ không còn là gì hết".
 
"Khi tôi từ chối, họ cho tôi thấy hậu quả. Thời điểm đó, tôi đang chuẩn bị tham gia một game show, khi chương trình chuẩn bị diễn ra, họ đưa ra điều kiện ‘tối nay em có thể ngủ ở đây với anh không?’. Tôi từ chối họ lần nữa và ngay hôm sau, phần ghi hình của tôi bị hủy bỏ", anh kể.
 
Sau khi từ chối các điều kiện, nam ca sĩ cho biết anh bị ông bầu và công ty đuổi khỏi nhóm nhạc, đòi bồi thường 20 triệu đồng và cấm hoạt động showbiz trong 3 năm.
 
Hiện tại công chúng cho rằng nam ca sĩ trong chương trình là Minkook, cựu thành viên nhóm nhạc Zero 9. Anh có thể xác nhận thông tin này?
 
MC Lê Anh: Tôi biết nhân vật của tôi là ai, nhưng nguyên tắc của chương trình là không cho phép công bố danh tính và diện mạo nhân vật, bởi thế mới có tên là Người giấu mặt. Tất nhiên, không loại trừ nhân vật sẵn sàng lộ diện như trong Gala Người giấu mặt dịp Tết vừa qua. Ngoài ra, tôi có thể cân nhắc chia sẻ những thông tin không vi phạm nguyên tắc của chương trình.
MC Lê Anh và nhân vật nam trong tập Bóng tối của giấc mộng hào quang của chương trình Người giấu mặt. 
 
Chương trình đã thuyết phục như thế nào để nhân vật này chấp nhận chia sẻ câu chuyện trên?
 
-Nhân vật chủ động liên hệ với chương trình, và bạn ấy cũng phải xếp hàng vài tháng để chúng tôi sắp xếp lịch quay. Vì thế, tôi cho rằng nhân vật đã rất chín chắn trong quyết định của mình. Còn về thời điểm liên hệ thì tôi không trực email và hotline của chương trình nên không nắm rõ.
 
Khi mặt đối mặt với chàng trai trong chương trình, anh có cảm nhận gì?
 
-Có hai điều tôi ghi nhận được. Một là, bạn ấy đã phải suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định công bố câu chuyện, nên bạn nói khá trôi chảy và rành mạch, khác với rất nhiều nhân vật của tôi.
 
Thứ hai, là tôi có cảm giác bạn vẫn đang rất ức chế và không có giải pháp thật sự. Sự bí bách ấy biểu hiện ở đôi chỗ rất xúc động khi bạn ấy kể về những bất công (theo góc nhìn của nhân vật) mà mình phải chịu đựng từ mối quan hệ với ông bầu và ê-kíp.
 
Có khoảnh khắc nào anh thấy nhân vật mất bình tĩnh không?
 
-Có chứ, đó là lúc tôi hỏi bạn ấy về giới tính. Tôi không muốn nhân vật đem lại cảm giác giả tạo nào nơi công chúng, nên tôi buộc phải khiến bạn ấy khẳng định giới tính của mình, điều rất kỵ trong giao tiếp thông thường.
 
Tôi phản biện rằng: “Trong môi trường showbiz, có quan niệm không khó chấp nhận mối quan hệ đồng tính nam, kể cả khi không có quá nhiều tình cảm. Vậy bạn có phải là người đồng tính?”. Khi tôi hỏi vậy, bạn ấy rất bất ngờ và khá mất bình tĩnh nhưng vẫn trả lời chắc chắn: “Không, em là con trai, em là con trai mà!”.
 
Tôi lại hỏi thêm: “Vậy ông bầu ấy hiểu nhầm bạn là người đồng tính hay sao mà cố đấm đến như thế, hoặc người đó si mê bạn quá mà không nhận ra rằng về mặt giới tính, mối quan hệ đó không thể diễn ra?”. Bạn ấy trả lời rằng: “Em không thể biết anh ấy nghĩ gì, em chỉ thấy đó là một yêu cầu bất thường và không quan tâm đến cảm xúc của em. Và em cũng đã nói thẳng, 'em là con trai' rồi”.
 
Tôi kết thúc chuỗi câu hỏi dồn dập ở đó để câu chuyện đạt được sự ghi nhận nhất định. Về vấn đề giới tính của bạn ấy, tôi nghĩ là đã rõ ràng.
MC Lê Anh cho biết nhân vật chủ động tìm đến chương trình.
 
Về mặt nghiệp vụ, anh và êkíp chương trình có tiến hành xác minh thông tin của nam ca sĩ trước khi công bố lên sóng truyền hình?
 
-Rất nhiều kỹ thuật nghiệp vụ đã được êkíp của Người giấu mặt tiến hành để xác minh một phần của câu chuyện. Chúng tôi không thể và không có trách nhiệm đi đến cùng câu chuyện nhưng bằng tâm huyết và được sự đồng ý của nhân vật thì chúng tôi sẽ đồng hành. Trên thực tế, chúng tôi đã đồng hành để làm những phóng sự xen kẽ phát trong talk show.
 
Tuy nhiên, giới hạn của sự đồng hành phụ thuộc vào thỏa thuận với nhân vật. Và trên hết, nhân vật có nhân thân rõ ràng, danh tính đầy đủ, có phát ngôn được ghi hình, ghi âm, nhân vật phải chịu trách nhiệm vê phát ngôn của mình trước pháp luật.
 
Còn về việc liên hệ với “ông bầu”, hiện tại, chúng tôi đang bàn bạc và tôi xin để ngỏ một cơ hội cho “ông bầu” hay êkíp của anh ấy đến với chương trình. Tôi cho đó là cơ hội, chứ không phải là thách thức.
Dư luận đồn đoán rằng nhân vật nam ca sĩ 20 tuổi là thành viên nhóm nhạc nam Zero 9 - Minkook và ông bầu gạ tình là nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (ảnh trên).
 
Hiện, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị nhiều người suy đoán là ông bầu được nhắc đến, khiến uy tín của anh này sút giảm khá nhiều. Anh và nam ca sĩ có thảo luận trước về tình huống này?
 
-Không hề, vì sau chương trình, tôi không gặp lại nhân vật, không kết nối qua Facebook, không thảo luận riêng. Tôi muốn giữ cho mình một sự khách quan tuyệt đối.
 
Khi công chúng đồn đoán về một người vừa là bạn, vừa có mối quan hệ đồng nghiệp với tôi như Tăng Nhật Tuệ thì tôi cũng không xác minh. Tôi muốn giữ sự trung dung đến khi nào sự thật rõ ràng, để tránh định kiến, phán xét nhân vật hay người được nhắc đến. Đến giờ phút này tôi vẫn tôn trọng Tuệ.
 
Đây là lần đầu tiên một nhân vật nam giới trong showbiz lên tiếng về việc bị gạ gẫm tình dục. Anh hy vọng sự việc sẽ tạo nên thay đổi gì?
 
-Đúng là điều này còn hiếm. Tôi nghĩ là mỗi câu chuyện đều có nguyên nhân riêng, công chúng cũng không nên chỉ nhìn vào vỏ sự kiện để phán xét. Tôi cho rằng sự vụ chưa dừng ở đây. Tuy nhiên, đây cũng là bài học với nhiều người, từ đó giúp xã hội tốt đẹp hơn.
 
Mi Ly/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác