Nghệ sĩ Hoàng Sơn lần đầu kể chuyện vợ con trên sóng truyền hình

Đăng lúc: 7:55 am, Ngày 12/05/2020

Nghệ sĩ Hoàng Sơn cho biết, anh không thích chia sẻ chuyện riêng tư trên báo chí. Vì thế, đây cũng là lần hiếm hoi anh chia sẻ về chuyện gia đình.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn sinh năm 1965, nổi tiếng với nhiều vai diễn ở các sân khấu kịch và trên truyền hình. Thời gian gần đây, anh gây chú ý khi ra Bắc đóng bộ phim truyền hình Mẹ ơi bố đâu rồi và đóng cặp cùng NSND Lê Khanh.
Gia đình nghệ sĩ Hoàng Sơn (ảnh chụp năm 2015)
 
Mới đây, xuất hiện trong hậu trường chương trình hài, nghệ sĩ Hoàng Sơn đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại, thời gian qua do dịch bệnh nên các bộ phim, chương trình anh tham gia đều bị hoãn. Tuy vậy, do bản thân có kinh doanh riêng nên anh không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bản thân anh là một người không thích đám đông và những nơi ồn ào nên anh ít khi xuất hiện ở các sự kiện đông người: “Tôi chỉ tham gia họp báo những bộ phim nào do tôi đóng vai chính. Còn những sự kiện mời tôi xuất hiện thì tôi rất ngại. Tính tôi không thích nơi đông người”.
 
Về cuộc sống riêng tư, nghệ sĩ Hoàng Sơn cho biết, anh hài lòng với cuộc sống hiện tại bên vợ và 3 con, hai trai một gái. Con trai lớn của anh cũng là diễn viên - Hoàng Hải, tuy nhiên vì không muốn “núp” bóng của bố nên rất ít khi chia sẻ với báo chí về người cha nổi tiếng. Con gái thứ hai của anh hiện đang du học ở nước ngoài. Cách đây 6 năm, anh và vợ mới sinh thêm con trai út thứ ba: “Gia đình tôi hạnh phúc khi có thêm con. Dù làm bố lần ba ở tuổi không còn trẻ nhưng tôi rất vui vì có con là có lộc. Hiện con trai tôi hơn 5 tuổi, bé rất đáng yêu và hoạt bát”.
Hoàng Sơn cùng cậu cả và cậu út của gia đình (ảnh chụp năm 2015)
 
Chia sẻ về người vợ bao năm đứng sau giúp chồng thu vén tổ ấm, nghệ sĩ Hoàng Sơn cho biết: “Vợ tôi trước là người mẫu, sau khi sinh con đầu lòng cô ấy ở nhà chăm sóc gia đình. Cô ấy thường xuyên xem các vai diễn của tôi và cho những lời nhận xét. Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng cô ấy hiểu công việc của chồng nên không bao giờ ghen. Thi thoảng tôi về muộn thì cô ấy sẽ nhắc nhở chứ không bao giờ ghen tuông vô lối”.
 
Theo Một Thế Giới

Đọc thêm các bài khác