Bí ẩn trong căn phòng đẫm máu mang số 405

Đăng lúc: 4:19 pm, Ngày 28/05/2020

Trailer “Căn phòng đẫm máu” (Lingering) gây ấn tượng mạnh nhờ bầu không khí nặng nề, ngột ngạt của bối cảnh, tâm lý bất ổn ở các nhân vật cộng thêm hàng loạt sự kiện nhuốm màu ma quái.

Câu chuyện bắt đầu khi Yoo Mi (Lee Se Young) cùng với em gái tên Ji Yoo (Park So Yi) ghé thăm khách sạn Bờ Hồ do người dì Kyeong Seon (Park Ji Young) quản lý. Vì bản thân hiện gặp khó khăn về kinh tế, cô hy vọng dì sẽ cho phép em mình được ở lại đây một thời gian.
 
Kỳ lạ thay, lúc lái xe gần tới đó, Yoo Mi đã chứng kiến sự việc rùng rợn. Cô bắt gặp một thiếu nữ đang tản bộ gần trạm xe buýt thì bỗng nhiên… đầu lìa khỏi cổ. Ngay lập tức, cô dừng xe lại để kiểm tra nhưng không còn nhìn thấy người kia đâu nữa.
Cảnh trong phim
 
Đặt chân đến khách sạn, Yoo Mi tình cờ nghe thêm những tin đồn xoay quanh vùng ngoại ô tưởng chừng thật yên bình này. Đơn cử, các cô gái trẻ trong thị trấn cứ đột ngột mất tích chẳng rõ nguyên nhân, hay oan hồn bí ẩn thường xuyên hù dọa khách đi đường tại trạm xe buýt bỏ hoang.
 
Chưa hết, khách sạn Bờ Hồ cũng là tâm điểm của nhiều hiện tượng khó lòng lý giải. Ngoài kiến trúc bát quái ngột ngạt, chỉ được người xưa sử dụng cho mục đích phong ấn lẫn trấn yểm, thì theo lời nữ dọn phòng Ye Rin (Park Hyo Ju), nơi đây dường như còn tồn tại một “thứ gì đó” có thể khiến du khách hóa điên.
 
Vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn, hai chị em nhà Yoo Mi cần phải nghiêm túc tuân thủ 3 quy tắc: hạn chế tối đa việc “nhìn lên phía trên”, đừng tự tiện lang thang ngoài dãy hành lang, và tuyệt đối chớ dại mà bước chân vào căn phòng số 405...
Và còn nhiều nỗi sợ hãi hơn có trong tác phẩm Hàn Quốc Căn phòng đẫm máu (Lingering) dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc kể từ ngày 5/6/2020.
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác