'Tội ác thinh lặng' và nỗi oan của chàng thanh niên bị thiểu năng

Đăng lúc: 1:21 am, Ngày 26/11/2020

Với nội dung xoay quanh nhân vật nam chính bị chậm phát triển, bộ phim Hàn Quốc "Tội ác thinh lặng" (Stone Skipping) thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu điện ảnh.

Mặc dù tuổi đời đã quá 30, nhưng Seokgu (Kim Dae Myeong) lại sở hữu tính tình, trí tuệ chẳng khác gì đứa trẻ 8 tuổi. Sống tại ngôi làng nhỏ yên bình, anh được cư dân nơi đây giao phó nhiệm vụ vận hành xưởng xay lúa. Ngày nọ, cậu ta tình cờ bắt gặp Eunji (Jeon Chae Eun) đang gặp rắc rối và giúp cô bé ấy giải quyết hiểu lầm. 
 
Kể từ đấy, cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Bất ngờ thay, vào một đêm tối trời, Eunji bỗng được phát hiện tại nhà Seokgu trong tình trạng không còn quần áo. Ngay lập tức, mọi nghi ngờ cùng đồn đoán ác ý đều đổ dồn về phía anh chàng...
Một số hình ảnh trong phim
 
Bộ phim Tội ác thinh lặng khai thác mô típ giống như Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 (Miracle in Cell No. 7) cách đây 7 năm, từng khiến giới chuyên môn lẫn đại chúng xúc động, thổn thức trước tình cảm mà người tử tù thiểu năng dành cho cô con gái nhỏ, bán hơn 12 triệu vé sau 46 ngày công chiếu. Tuy nhiên, câu chuyện trong tác phẩm mới này mang màu sắc gai góc và u buồn hơn hẳn. Nếu ông bố tử tù Yong Goo còn có thiên thần nhỏ Ye Seung là chỗ dựa tinh thần, cũng như được các bạn tù lẫn cai ngục quý mến, thì Seokgu lại chỉ có một mình, không gia đình, không ai thân thích. 
 
Quy tụ dàn diễn viên thực lực bên cạnh nội dung ý nghĩa, nhân văn, Tội ác thinh lặng đưa khán giả khám phá nội tâm của những người thiểu năng, đồng thời phơi bày các định kiến sai lầm lẫn tai hại về họ. Liệu anh chàng Seokgu đáng thương kia có thể thoát khỏi sự vu khống, buộc tội vô lý từ phía dân làng? 
Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 11/12/2020.
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác