Sau những ồn ào, nghệ sĩ Thương Tín hiện sống ra sao?

Đăng lúc: 8:39 am, Ngày 24/02/2022

Thương Tín về quê đón tết cùng mẹ già, vợ con. Cuộc sống ở quê khá yên bình. Nam tài tử một thời chia sẻ rằng người thân, hàng xóm vẫn thương ông và tin tưởng ông.

Ông vẫn tham gia dự án phim của đạo diễn Gái già lắm chiêu chứ?
 
-Tôi có nghe nói gì đâu. Dự án phim chưa thấy gọi, mà tôi không xài số điện thoại cũ nữa, làm sao để người ta biết số mới của tôi?
 
Một bộ phận dư luận nói rằng: Nếu phim nào có sự xuất hiện của Thương Tín họ sẽ “tẩy chay”. Cảm xúc của ông thế nào trước phản ứng này?
 
-Tôi muốn làm nhưng nếu người ta nói vậy thì tôi cũng không biết nói sao.
 
Với những ồn ào thế này ông có sợ các nhà làm phim cũng không muốn mời Thương Tín nữa?
 
-Ừ, nếu mời thì tôi đóng, không mời thì thôi, tôi cũng chịu thua, biết làm sao được? Mình muốn làm nghệ thuật nhưng nếu người ta ngại tôi vì ồn ào thì tôi đành nghỉ thôi, ý kiến gì được?
Thương Tín từng có thời gian ngắn làm shipper giao thức ăn
 
Hình như ông đã bỏ công việc shipper?
 
-Tôi đã bỏ lâu rồi. Tôi thấy sức khỏe của mình không thật sự thích hợp với công việc này.
 
Tết vừa qua ông ở lại Sài Gòn hay về quê?
 
-Tôi về quê ăn tết. Bây giờ vẫn đang ở quê.
 
Vợ ông có về quê ăn tết không?
 
-Vợ tôi cũng về cùng với tôi.
 
Hai vợ chồng lại đoàn tụ ấm áp?
 
-Chúng tôi vẫn bình thường. Chuyện đã qua như “sóng gió” chút thôi.
 
Ông đón tết có vui không?
 
-Cũng vui, bởi tết là dịp anh em gia đình sum họp.
 
Ở quê vợ chồng ông đã có căn nhà cấp 4. Yên ổn thế ông còn có ý định trở lại Sài Gòn không?
 
-Chắc là tôi cũng sẽ trở về Sài Gòn nhưng lúc nào thì chưa biết.
 
Quan hệ giữa ông và con trai của ông hiện tại ra sao?
 
-Cũng bình thường thôi, không có gì.
 
Hiện tại hai vợ chồng ông có làm thêm nghề gì đó để mưu sinh không?
 
-Chúng tôi cũng chưa làm thêm gì.
 
Có lời đồn Thương Tín bây giờ vẫn ham nhậu, ông “đính chính” sao?
 
-Trời ơi, giờ này làm gì có chuyện đó? Tết nhất thì có đi chỗ này, chỗ kia thăm anh em, người ta mời uống một, hai ly bia thì ngồi uống thôi, có ăn nhậu gì đâu.
Không mong trở lại thời hào quang, Thương Tín chỉ mong vẫn tiếp tục được làm nghệ thuật
 
Sức khỏe ông hiện ra sao?
 
-Sức khỏe của tôi cũng bình thường rồi, chỉ hơi yếu chút thôi. Tôi vẫn lái xe được nhưng hiện nay xe vẫn đang cho thuê.
 
Ông không thấy cuộc sống ở quê dễ chịu hơn thành phố sao?
 
-Tôi cũng thấy thế nhưng sợ ở quê không có việc để làm thôi. Còn nếu có việc làm thì tôi đâu phải về thành phố bon chen chi nữa, mệt mỏi quá rồi. Có những thời gian tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Song phải tùy nghề nghiệp, nếu người ta còn muốn, còn hứng thú mời tôi đóng phim thì tôi sẽ về lại thành phố.
 
Người ở quê đón nhận ông thế nào sau những ồn ào vừa qua?
 
-Cũng bình thường. Mọi người tin tưởng tôi. Họ không tin vào những thông tin trên mạng, tùm lum quá. Người ta gặp tôi nói chuyện thực tế người ta mới hiểu. Hàng xóm vẫn vui vẻ, vẫn thương tôi, gặp tôi người ta vẫn hỏi han, không có gì khác so với trước.
 
Ở quê ông có đất để trồng trọt không?
 
-Chúng tôi đâu có trồng rau gì đâu? Nhà mẹ tôi ở thành phố mà. Còn nhà vợ tôi cũng có nuôi ba con gà, con vịt, thế thôi. Tôi ở cả hai nơi, lúc ở với mẹ, lúc ở với vợ. Vì nhà tôi còn mỗi mẹ tôi thôi. Vừa rồi, tôi đón Tết ở nhà mẹ, mẹ tôi hơn 90 tuổi rồi.
 
Mẹ ông có buồn cho hoàn cảnh của ông bây giờ?
 
-Không. Mẹ tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo: Thôi bây giờ mình cố gắng sống tốt nhưng không được như ý thì cứ bình tĩnh.
 
Theo Tiền Phong

Đọc thêm các bài khác