Sự thật chuyện vỡ nợ của Phước Sang

Đăng lúc: 9:47 am, Ngày 01/10/2015

Phước Sang khá thoải mái khi thừa nhận chuyện làm ăn thua lỗ và đang phải vật lộn với nợ nần nhưng anh vẫn rất lạc quan, đầy niềm tin rằng chỉ hai năm nữa thôi anh sẽ gầy dựng lại sự nghiệp.

Hẹn nghệ sĩ Phước Sang giữa lúc anh rơi vào ''tâm bão'' tin đồn vừa bị siết ngôi biệt thự chục tỷ và phải “ngồi uống nước mía lề đường”, nam nghệ sĩ tiếp chuyện nhẹ nhàng và luôn miệng “thôi kệ” trước những điều thiên hạ thêu dệt về cuộc sống của anh.

"Giờ tôi còn đang rất khổ"

Nhiều người lan truyền nhiều tin đồn về cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang. Thực tế, “ông trùm” của những dự án phim hoành tráng thời kỳ những năm 2000 hiện đang sống thế nào?

-Tôi đang sống giữa ''tâm bão'', nó đang hoành hành nhưng mình chấp nhận và sống chung với nó. Tôi nghĩ mình gây nên bão chứ nó không tự đến, như con người phá rừng thì chịu hậu quả lũ lụt vậy. Thôi kệ, mình gây thì mình đón nhận, chấp nhận nó chứ giờ sao.

Anh đang phải đối phó với "bão" như thế nào? Có thông tin rằng Phước Sang giờ phải ngồi uống nước mía lề đường?

-Tôi không giấu chuyện giờ tôi còn đang rất khổ, nhưng trễ lắm là hai năm nữa tôi sẽ trở lại với tâm thế khác. Với niềm tin và khát vọng lớn, tôi tin mình sẽ thành công trở lại. Còn chuyện “ngồi lề đường uống nước mía” thì bôi bác tôi quá. Chẳng hạn giờ tôi cũng ngồi đây uống ly cà phê được mà. Tôi sẽ làm phim, sẽ phục hồi để gầy dựng lại cuộc sống của mình.

Hiện tại tôi đang viết mấy kịch bản, vẫn trong tư thế làm việc ầm ầm. Chuyện đời thì không thiếu những lời ác ý. Tôi không giấu chuyện mình kinh doanh thua lỗ nhưng tôi vẫn trên cơ sở gầy dựng lại. Thật ra nhà cửa tôi có thế chấp ngân hàng chứ không phải không, nhưng không đến nỗi bị siết như vậy đâu.

Anh từng cho biết nguyên nhân “ngã ngựa” vì dính “bẫy bất động sản”. Cụ thể việc đó diễn biến như thế nào?

-Bẫy bất động sản cũng không phải vì đó là hoàn cảnh chung của giới kinh doanh cả nước, khi thời mua bất động sản sôi động như mua bó rau. Lúc lòng tham nó trỗi dậy vì siêu lợi nhuận diễn ra hằng ngày trước mắt mình nên tôi dính thôi. Ban đầu tôi bán mấy mảnh đất cho người ta mà các khách hàng sau cứ tranh nhau mua, giá đất tăng lên mỗi ngày. Mình làm nghệ thuật kiếm tiền khó khăn, mồ hôi nước mắt, vậy mà chứng kiến trước mắt người ta sang tay đất nhẹ nhàng, lời tiền tỷ chảy vào túi từng giờ, tôi không cầm lòng được trước lực hút ấy. Có bao nhiêu tiền tôi gom hết vào bất động sản, mua những mảnh đất giá “bong bóng” để sang tay. Nhưng khi thị trường bị “vỡ”, tôi đã bỏ 1.000 tỷ vào bất động sản rồi, bán không được. Như tôi có miếng đất ở sân bay Long Thành (Đồng Nai) lúc trước mua 300 triệu giờ bán 100 triệu không có ai hỏi. Nếu tôi bán đất được thì tôi không còn lo lắng gì nữa. Nhưng chuyện đó là chuyện tôi làm kinh doanh, tôi chết thì tôi chịu.
Phước SangPhước Sang cho biết sức khỏe của anh chỉ còn 70% do bị bệnh huyết áp, phải kiêng cữ, tập thể dục nhiều, không để mình bị xúc động quá. Tuy nhiên anh cho biết vẫn làm nghệ thuật đến cuối đời, nếu năm nay 47 tuổi thì vẫn cố gắng cống hiến thêm 30 năm nữa cho nghiệp mình trót đam mê.

Xin đừng so sánh tôi với anh Nguyễn Chánh Tín

Nghe tin Phước Sang sa cơ hẳn nhiều người đã rất bất ngờ. Lúc đấy anh thấy anh em nghệ sĩ đối xử với mình có còn như xưa?

-Dĩ nhiên thời tôi thành công thì mọi người một tiếng cũng kêu anh Phước Sang, hai tiếng cũng anh Phước Sang. Tôi ngày xưa cũng giúp bạn bè, đệ tử nhiều lắm. Nói thật chứ giới làm phim phân nửa từng là lính của tôi, tôi không sống tầm bậy với họ, có đứa mình còn nuôi nấng, gửi ăn học. Giờ tôi như vậy thì người ta không tìm mình nhưng cũng không phải ngó lơ vì tính tôi không muốn ngửa tay xin tiền ai.

Tôi sa cơ vì đầu tư sai lĩnh vực. Con người ta có lòng tham, tham làm giàu đâu có sai, tôi nghĩ nếu tôi thành công thì tôi và vợ con hưởng chứ đâu ai hưởng, mình thất bại thì mình chịu chứ sao bắt em út bạn bè họ chịu. Giờ thì anh em, đệ tử quý tôi thì mang con gà, con vịt qua nhà nhậu, rủ đi chơi bao luôn anh Sang thì được chứ cho tiền thì tôi không nhận. Tôi còn có lòng tự trọng. Tôi còn có khối óc và sức lực. Tôi sẽ làm lại được mà không cần than khóc.

Có phải vì sợ phải gánh nhiều ý kiến trái chiều khi nhận sự giúp đỡ của khán giả nên anh đi ngược với các nghệ sĩ sa cơ lỡ vận?

-Đừng gộp câu chuyện của tôi vào chuyện của người khác tội nghiệp người ta. Tôi có thấy người viết bài so sánh tôi với anh Nguyễn Chánh Tín, Siu Black. Mỗi người mỗi hoàn cảnh mà, xin đừng so sánh chúng tôi, nhất là với anh Nguyễn Chánh Tín. Anh ấy là một thần tượng điện ảnh của tôi và nhiều người Việt Nam. Ảnh làm phim mà gặp thất bại, còn tôi làm kinh doanh mà, giờ trách ai. Lúc tôi lời tiền tỷ tôi có cho ai đâu, thì giờ không may mình phải gánh thôi. Tôi rất cảm kích những người có lòng giúp đỡ các nghệ sĩ, còn tôi tôi trụ được. Nếu anh em giúp hỗ trợ công việc, thay vì tính “10” thì bớt chút tính Phước Sang “8”, hoặc thay vì nhận làm cho người ta thì giờ làm cho Phước Sang, tôi thấy cảm kích hơn.

Hôn nhân của anh và diễn viên Kim Thư vẫn là dấu hỏi lớn với dư luận. Đến thời điểm này, một cái kết dứt khoát trước công chúng vẫn là khó với người trong cuộc?

-Tôi chỉ có thể nói rằng trong cuộc sống gia đình thì gia đình nào cũng vậy, sẽ có lúc cơm không lành, canh không ngọt, cũng giống như bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, thì đây là giai đoạn nó đang trầm. Quan trọng là mình có vượt qua giai đoạn nốt trầm này không. Kim Thư hiện vẫn còn khốn đốn lắm, chưa yên ổn bởi nhiều rắc rối từ chuyện nợ nần của tôi. Nếu giải quyết được một miếng đất chúng tôi ổn hơn nhiều.

Hai bé có ý thức anh là người nổi tiếng? Anh hiện chia sẻ việc chăm con với diễn viên Kim Thư như thế nào?

-Bình thường. Mà thôi tôi hạn chế nói chuyện gia đình, không muốn con cái mình đọc những bài cha mẹ đối chất nhau. Cái gì qua được thì cho qua. Nói về mặt nào đó tôi thấy có lỗi với hai đứa nhỏ nhiều. Tôi kinh doanh mong muốn vợ con có cuộc sống tốt nhưng khi thất bại thì vợ con tôi chịu khổ. Vợ với mấy con tôi đâu có tham, chỉ tôi tham thôi, giờ để mang tiếng mang tai cho gia đình, không khiến con nó tự hào lại còn ảnh hưởng đến gia đình. Ai cũng muốn có giây phút thoải mái bên vợ con nhưng bây giờ mình phải cày, người ta đến tuổi nghỉ ngơi mình phải chạy đôn chạy đáo. Đây là bi kịch rất lớn cho tôi.
Phước SangPhước Sang thừa nhận mối quan hệ giữa anh và Kim Thư đang “cơm không lành”.

“Thượng đế” chấp nhận thì tôi chiều

Về thông tin anh đứng tên cho một đại gia bỏ vốn đầu tư cho Hãng phim Phước Sang, cụ thể việc này thế nào, thưa anh?

-Người ta lại thêu dệt chứ tôi làm chủ mà. Giai đoạn phim mì ăn liền những năm 90 tôi làm diễn viên thôi cũng kiếm tiền được lắm. Tôi là người khai sinh ra dòng phim hài thị trường, dòng phim Tết mà các đồng nghiệp, đàn em đang đi theo công thức ấy rất thành công. Phim ảnh là ngành mang lại lợi nhuận rất cao mà rủi ro thì cũng nghiệt ngã, khi thắng thì rất khủng khiếp mà thua cũng không có trà đá mà uống. Vì nó có ma lực, hấp dẫn nên các bạn trẻ thích làm phim. Thắng thì muốn làm nữa, thua thì cay cú muốn làm lại cho thắng.

Với các phim Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu… do Phước Sang đầu tư đã thắng về mặt doanh thu. Tôi lèo lái hãng phim bằng vốn của mình. Công ty phim Phước Sang hiện vẫn hoạt động bình thường, sắp tới sẽ thực hiện những bộ phim do Phước Sang làm.

Đó là dự án gì và anh có tự tin sẽ được mọi người ủng hộ?

-Tôi đang hoàn thiện hai kịch bản là phim Bụi đời chợ chóCon ma nhà họ Hứa. Nếu Bụi đời chợ chó khai thác những câu chuyện xúc động về hoàn cảnh không ai muốn rơi vào nhưng từ đó toát lên cái nhìn nhân văn trong cuộc sống thì Con ma nhà họ Hứa lại là kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết rất ăn khách những năm 70 đã được tôi mua bản quyền.

Tôi chưa công bố dự án nên chưa biết anh em có hỗ trợ mình không. Nhưng nhiều ngày qua có người cũng đánh tiếng hỏi các dự án của tôi, nếu phù hợp thì sẽ đổ vào làm chung nhưng tôi chưa lên tiếng chính thức với ai.

Có vẻ như anh rất tự tin mình sẽ trở lại lợi hại hơn xưa?

-Không có lý do gì thất bại, không có lý do gì tôi không thành công vì tôi nắm những công thức làm phim thị trường. Tôi luôn làm phim theo hướng các “thượng đế” cần gì thì tôi cung cấp cái đó, dĩ nhiên mình phải tuân theo khuôn khổ pháp luật, kiểm duyệt chứ không phải “thượng đế” muốn sex thì tôi làm phim như vậy được. Mình làm theo hướng gần gũi với cuộc sống, gợi mở cho họ tưởng tượng thêm và đánh vào những cái họ cần giải trí, thư giãn.

Việt Trinh, người tình tin đồn một thời của Phước Sang, hiện là một đạo diễn mát tay liên tục ra mắt các sản phẩm điện ảnh. Nhiều người vẫn tò mò về cặp đôi đẹp của làng giải trí những năm 90. Với anh đó là một chuyện tình đáng nhớ?

-Ngẫm lại chuyện thời xưa, bạn thân của tôi Lê Tuấn Anh hay Lý Hùng còn nói sao thằng Phước Sang không bảnh bao, được cái “lù khù” mà quen nhiều người đẹp, kiểu “vác lu chạy” hay quá ta. Tôi biết thế mạnh của tôi không “hút vẻ ngoài” nên tạo cho mình sức cuốn hút riêng từ cái lù khù đó. Giờ mỗi người đã có gia đình riêng, đó là kỷ niệm đẹp mà chúng ta nên tôn trọng.

Nếu có thể quay trở lại, anh có muốn điều chỉnh điều gì mình đã chưa lựa chọn đúng không?

-Nếu có sửa sai thì tôi ước gì mình đừng tham làm giàu thì cuộc sống an nhàn hơn. Từ “đại gia” là người ta gọi tôi ở cái thời hoàng kim. Lúc cuộc sống màu hồng tôi đâu có xài phung phí, se sua mà tiêu xài chừng mực, cứ hỏi các bạn xung quanh tôi sẽ rõ. Cái sai của tôi chỉ là đầu tư lĩnh vực không phải thế mạnh. Giờ tôi đang khởi động lại. Nếu ông trời thương tôi còn sống thì hai năm sau tôi sẽ khởi sắc, chắc chắn là thế.

Cuộc trò chuyện với Phước Sang đi đến hồi kết khi anh xin phép ra về để đón con. Giữa "tâm bão" dư luận, người đàn ông từng quyền lực bậc nhất làng giải trí Việt vẫn có sự bình tĩnh và nhiều niềm tin đến lạ thường. Anh chốt lại cuộc trò chuyện rằng sống trên đời đâu ai được lòng tất cả mọi người, thành ra thị phi cứ bao vây anh cũng đáp lại nhẹ nhàng. “Như Trịnh Công Sơn từng nói “thôi kệ” cho nhẹ, tôi cũng tập buông bỏ cho thanh thản”, Phước Sang tâm sự trước khi rời đi.
 
Anh Thư/Theo Thanh niên Online

Đọc thêm các bài khác