'Cô dâu Hà Nội' rơi vào vòng xoáy hận thù, tranh giành vương vị

Đăng lúc: 7:47 am, Ngày 26/10/2015

Bộ phim cổ trang Hàn Quốc “Kiếm và hoa” đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Kim Ok Bin cùng những gương mặt sáng giá của màn ảnh Hàn như: Uhm Tae Woong, Choi Min Soo, No Min Woo…

Dưới thời trị vì của vua Young Ryu, đất nước Goguryeo phải đối mặt với ý đồ xâm chiếm của nhà Đường. Trong khi đức vua chủ trương cầu hòa, thì tướng quân So Moon lại muốn xuất binh phủ đầu quân địch. Chẳng những công khai chống lệnh thiên tử, So Moon còn cho người bắt cóc con tin Đường quốc và nung nấu âm mưu ám hại hoàng thất.

Trong lúc này, con trai Yeon Choong của So Moon lại rất được trọng dụng khi trở thành thị vệ hoàng cung. Anh tạo được sự tin tưởng nơi công chúa So Hee, đồng thời cũng bị khuất phục bởi vẻ thông minh, thao lược của nàng. Do đó, Yeon Choong đã đứng ra bảo vệ So Hee khi biết được âm mưu của cha, nhưng lại để lộ thân phận và bị khép tội xử tử. Nhờ có sự “thương lượng” của So Moon, Yeon Choong được toàn mạng dù phải mang danh đã chết.
Cô dâu Hà Nội rơi vào vòng xoáy hận thù, tranh giành vương vịLà con gái vua Young Ryu, công chúa So Hee (do Kim Ok Bin đóng) tuy phận nữ nhi song rất thông thạo binh đao và thấu hiểu chính sự. Nàng một lòng muốn trả thù khi vua cha và hoàng đệ bị sát hại, dẫn đến không ít lần phải đối đầu cùng Yeon Choong - người nàng hết mực yêu thương và cũng là con trai kẻ thù.

Tức giận cho tình cảnh con trai lẫn nhiều phen mưu sự không thành, So Moon đi đến quyết định lật đổ vương vị. Ông cho quân xâm nhập hoàng cung ám sát nhà vua và hoàng tử, đồng thời buộc Yeon Choong phải lấy đầu công chúa So Hee. Không thể chống lệnh cha, song Yeon Choong cũng chẳng kịp cứu So Hee khi nàng bị truy đuổi đến rơi xuống núi. So Hee không chết, nhưng lòng nàng đau đớn vì cho rằng Yeon Choong phản bội, còn Yeon Choong cũng suy sụp trong cơn tuyệt vọng để mất người thương.

3 năm sau cuộc binh biến, So Hee được sự giúp đỡ của hội Kim Ha vốn thân cận với cha, quyết định trở về giành lại vương triều. Nàng giả nam trang thi tuyển vào Triệu Nghĩa Phủ - tổ chức mật thám do Yeon Choong lập nên, tìm cách giải cứu người đứng đầu hội Kim Ha. Thế nhưng, mưu lược chưa thành, So Hee đã bị Yeon Choong phát giác thân phận bởi nhiều lần cứu anh trong những nguy biến. Một lần nữa, cả hai bị đẩy vào thế đối đầu, So Hee bất chấp tình yêu với Yeon Choong quyết lấy mạng cha anh để báo thù cho hoàng tộc…
Cô dâu Hà Nội rơi vào vòng xoáy hận thù, tranh giành vương vịKiếm và hoa phát sóng lúc 21h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh Giải Trí TV-VTVcab1, từ 27/10/2015.

Vốn quen mặt khán giả Việt và được ưu ái gọi bằng biệt danh “cô dâu Hà Nội” sau khi tham gia bộ phim cùng tên, nữ diễn viên Kim Ok Bin hứa hẹn đem đến góc nhìn thú vị khi trở lại với vai công chúa So Hee - người con gái hòa trộn cả nét yếu mềm lẫn mạnh mẽ trong Kiếm và hoa. Vừa tài giỏi trong cả chính trị, binh đao chẳng kém một nam tử, So Hee của Kim Ok Bin lại vừa khiến người xem không khỏi xúc động bởi nỗi lòng của cô công chúa bị sát hại cả gia đình, nhưng lại đem lòng yêu con trai kẻ thù.

Sánh đôi cùng Kim Ok Bin, tài tử Uhm Tae Woong chinh phục người hâm mộ khi lột tả trọn vẹn hình ảnh Yeon Choong - chàng thị vệ mang nỗi giằng xé khi phải lựa chọn giữa tình yêu và nghĩa phụ tử. Ngoài ra, sự xuất hiện của nam diễn viên kỳ cựu Choi Min Soo cũng đem đến những phút giây cao trào, phẫn nộ khi hóa thân thành So Moon - vị tướng quân tham vọng, thâm hiểm nhưng cũng là người cha rất mực thương con.
 
Huy Huy/Theo D.I.D

Đọc thêm các bài khác