Chiến sĩ công an đẹp trai nhất màn ảnh Việt

Đăng lúc: 8:27 am, Ngày 03/07/2017

Phạm Bảo Anh dường như chỉ để lại ấn tượng đặc biệt với mọi người khi vào nhân vật Bảo Ngậu trong phim "Người phán xử".

“Chiến sĩ công an đẹp trai nhất màn ảnh Việt"
 
Đó là nhận xét của khán giả khi xem những bộ phim hình sự như Kẻ sát nhân, Lật mặt, Phóng viên thử việc, Hành trình bí ẩn, Câu hỏi số 5… Trong bộ sắc phục công an, Phạm Bảo Anh khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi sự uy nghiêm, vẻ nam tính, điển trai của mình.
 
Chẳng những hút hồn người khác bằng vẻ bề ngoài, Bảo Ngậu trong phim Người phán xử còn để lại ấn tượng khó phai với khả năng diễn xuất. Thế nhưng ít ai biết, “Bảo Ngậu” là cựu sinh viên ngành kinh doanh.
Hình ảnh công an trên phim của Phạm Bảo Anh.
 
Bảo Anh nhớ lại: “Khi học khóa 2 lớp diễn viên truyền hình của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam thì mình may mắn nhận được khá nhiều lời mời tham gia phim. Kể từ đó mình nghĩ đến việc muốn gắn bó với nghiệp diễn”.
 
Nhắc lại chuyện từng được khen là “chiến sĩ công an đẹp trai nhất” nhưng khi đóng phim Người phán xử lại vào vai giang hồ, Bảo Anh tâm sự: "Xã hội này mọi thứ cứ bày ra trước mắt, trên tivi, trên báo đài. Và ngay cả cuộc sống quanh ta cũng nhiều kiểu người, chỉ cần đọc và quan sát một chút là đủ, thêm một chút từng trải ở cuộc đời và một chút máu lạnh bản năng mà ai cũng có trong mình ít hay nhiều là có thể diễn đạt”.
 
Nếu như với nhiều diễn viên khác, mong muốn được đạo diễn “đo ni đóng giày” vào một vai diễn, để thật sự diễn xuất tốt và để lại dấu ấn trong lòng khán giả, thì “Bảo Ngậu” ngược lại. Anh nói: “Mình không thích vậy, chẳng muốn được đo ni đóng giày vào một dạng vai nào cả. Miễn sao kịch bản hay khiến mình thích thú là được”. Tuy nghĩ mình làm được nhiều dạng vai khác nhau, nhưng nam diễn viên khẳng định trừ vai… công tử.
 
Tính đến nay, Phạm Bảo Anh đã có “gia tài” đồ sộ trong nghề khi tham gia diễn xuất được hơn 20 phim. “Trong đó tôi cảm thấy thích thú nhất khi vào hai vai, một là vai Long lựu đạn trong phim Mạch ngầm vùng biên ải, hai là vai Bảo Ngậu mà mọi người thấy trong phim Người phán xử. Để thích hơn thì tôi chọn Long lựu đạn, bởi có nhân cách hoàn thiện hơn, là một con người phóng khoáng đáng yêu nhưng cũng rất lạnh lùng, tàn bạo và bất cần. Tôi thấy ở vai diễn đó không phải chỉ là một nhân vật mà tôi thấy nó như một con người thật, đủ và đầy”.
Vai diễn Bảo Ngậu trong Người phán xử là dấu mốc đưa tên tuổi của Phạm Bảo Anh đến gần hơn với công chúng.

Thích ở ẩn và rất thương vợ con
 
Khác xa với nhiều diễn viên thường xuyên xuất hiện trên báo, “Bảo Ngậu” lại thú thật rằng “không thích nổi tiếng”. Anh lý giải: “Nổi tiếng cũng tốt và cảm giác cũng thích nhưng cái gì cũng có mặt trái. Nhưng có lẽ do bản tính của tôi vốn dĩ thích ở ẩn và yên bình nên thật sự chẳng thích nổi tiếng xíu nào. Tôi chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường, giản dị với vợ và con”.
 
Cũng chính vì thế mà cách đây khoảng chục năm, nam diễn viên này đã có một quyết định mà anh tự nhận là “khá điên rồ”, đó là rời phố thị để về một vùng quê ven đô sinh sống. "Ban đầu vì muốn trốn tránh những áp lực của phim ảnh, tôi chỉ định về đấy nghỉ ngơi một vài ngày. Nhưng không ngờ, một hai ngày đã kéo dài đến tận chục năm”, anh nhớ lại.
 
Trong phim Người phán xử, không khó để nhận ra “Bảo Ngậu” rất lạnh lùng và bất cần, có những khoảnh khắc gương mặt đằng đằng sát khí. Thậm chí như “ông trùm Phan Quân” còn nhận xét “Bảo Ngậu nguy hiểm”. Thế nhưng thực tế, như chính “Bảo Ngậu” thừa nhận: “Trong cuộc sống, tôi hòa đồng hơn rất nhiều”. Và đặc biệt, ngoài đời thực "Bảo Ngậu” không như phim, mà sống tình cảm và rất yêu vợ và con gái.
 
“Có nhiều khi đóng phim ở xa mà nhớ con đến phát khóc. Với tôi, chẳng có gì hạnh phúc bằng khi trở về nhà có con gái ra gọi hai tiếng "bố ơi!" cả”, nam diễn viên Hà thành cho biết. Cũng vì điều này mà đôi khi “Bảo Ngậu” bị mọi người trêu chọc “đàn ông mà yếu đuối”, nhưng “Bảo Ngậu” lại có suy nghĩ rằng: "Nhớ con thì khóc chứ sao. Và mỗi lúc khóc xong tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, ý chí quyết liệt hơn”.
“Bảo Ngậu” trong phim Người phán xử.
“Bảo Ngậu” ngoài đời cùng con gái.
 
Với nhiều người theo nghiệp diễn, họ ước mong được ít nhất một lần tham gia các vai diễn trong phim điện ảnh. Nhưng với “Bảo Ngậu” thì “chẳng thấy chạnh lòng khi thấy nhiều đồng nghiệp xuất hiện trong phim điện ảnh đâu".
 
"Những ai được đóng là vì họ đều xứng đáng. Với một diễn viên không chuyên và tay ngang như tôi, việc chạm tay vào một phim điện ảnh quả thật không hay lắm. Cũng có nhiều lời mời nhưng tôi từ chối. Đối với tôi thì phim điện ảnh hay phim truyền hình cũng đều có tính nghệ thuật cao. Mỗi thứ có một cái khó khác nhau, không có cái nào hơn cái nào cả. Tôi chắc chắn sẽ tham gia nếu vai diễn đó thực sự làm mình thích và tất nhiên cũng phải phù hợp với khả năng của mình”, anh nói.
 
Diễn viên Phạm Bảo Anh cũng kể nghề diễn viên không quá bận rộn và cứng nhắc về thời gian, nhờ vậy anh có nhiều thời gian hơn công nhân viên chức văn phòng: “Mình không nhận “sô chậu” quá nhiều cũng như không tham việc để thời gian dành cho gia đình và con cái”.
 
Hiện tại, ngoài nghề diễn viên, “Bảo Ngậu” ngoài đời còn làm thêm khá nhiều nghề. “Tôi làm nhiều nghề lắm, nhiều khi tự đi giao hàng cho những sản phẩm của mình”, anh bật mí.
 
Xuân Phương/Theo Thanh Niên

Đọc thêm các bài khác