Chuyện cô gái lưỡng tính nhiều lần bị cha giết hại vẫn rất cuốn hút

Đăng lúc: 9:33 pm, Ngày 27/06/2018

Bị cha chôn sống. Bị bà nội liên tục tìm cách giết hại. Bị đấng sinh thành đầu độc trong ngày cưới. Đó là bi kịch của cô gái dị giới Soumya trong bộ phim “Hai số phận”.

Xã hội Ấn Độ vốn rất hà khắc với LGBT, họ tin rằng việc tiếp xúc với những người “chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ” sẽ mang đến xui xẻo. Vì lẽ đó mà tại quốc gia này, LGBT chưa bao giờ được nhìn nhận. Những người thuộc giới tính thứ 3 tại đất nước này phải đối mặt với những bi kịch cuộc sống: bị người thân ruồng bỏ, bị xã hội ngược đãi, sống trong sự cô độc, thù địch của xã hội, vĩnh viễn không thể kết hôn và lẽ đương nhiên, câu chuyện LGBT tại quốc gia Nam Á này cũng không được phép luận bàn công khai. 
Vì giới tính dị biệt, Soumya bị tách ra khỏi xã hội và phải sống cuộc đời đầy bi kịch.
 
Và tất cả những điều này đã được đạo diễn Bhawna Bundela kể lại trong Hai số phận. Soumya được sinh ra trong một gia đình mang nặng sự kỳ thị giới tính. Chính vì thế mà ngay khi chào đời, cô bé đã bị cha và bà nội tìm cách giết hại khi phát hiện con, cháu mình là một đứa trẻ có giới tính dị thường. Họ tin rằng sự có mặt của Soumya là điềm gở, là xui xẻo nên thay vì được yêu thương, Soumya chỉ nhận được sự khinh miệt từ chính gia đình mình. Cô phải trải qua những ngày sống chật vật, tối tăm trong khu nhà dành cho những người mang giới tính dị biệt, rồi đến khi tìm được tình yêu, hạnh phúc của Soumya lại chực chờ bị đạp đổ khi cô tiếp tục bị gia đình chồng chối bỏ và tìm cách giết hại...  
Bị người thân ruồng bỏ, gia đình chồng hãm hại, xã hội chà đạp... Soumya buộc phải tìm sự yên bình trong vòng tay của cộng đồng LGBT.
 
Bởi các giá trị truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức và mối quan hệ khác giới đã trở thành chuẩn mực ở Ấn Độ, nên câu chuyện về cuộc đời cô gái dị giới Soumya vượt qua rào cản gia đình, xã hội để giành lấy tình yêu và tìm hạnh phúc cho riêng mình đã nhận được sự quan tâm và đón xem của đông đảo khán giả bên cạnh những luồng ý kiến trái chiều, giúp Hai số phận trở thành một trong 10 bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất Ấn Độ, đồng thời trở thành series truyền hình xuất sắc nhất thể loại chính kịch - Best Innovation in a TV Series (Fiction) năm 2017. 
 
Là người nắm giữ nguồn mạch cảm xúc của toàn bộ câu chuyện, nữ diễn viên Rubina Dilaik không khỏi vui mừng hạnh phúc khi câu chuyện nhạy cảm này nhận được đông đảo sự quan tâm theo dõi của khán giả: “Tại Ấn Độ, thật không dễ để khai thác và truyền tải thông điệp nhân văn từ những chủ đề nhạy cảm như câu chuyện mà Hai số phận mang đến. Bởi nó có thể gây ra tranh cãi lớn trong cộng đồng và làm cho vấn đề này đi theo chiều hướng xấu đi, nhưng thật may là với tất cả tâm huyết của mình, chúng tôi đã được khán giả đón nhận và thông điệp mà bộ phim truyền tải nhận được phản hồi tốt từ người xem, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đi đúng hướng”. 
Tình yêu của người bạn đời có giúp Soumya có đủ niềm tin để nắm giữ hạnh phúc?
 
Câu chuyện của cô gái dị giới, lưỡng tính Soumya vẫn tiếp tục cuốn hút trong phần 2 của bộ phim Hai số phận, phát sóng lúc 20h thứ Hai đến thứ Bảy trên TodayTV cùng chương trình 10 năm cột mốc Vàng - Săn Oled TV cực sang với giải thưởng mỗi tuần là Tivi Oled LG 55 inch trị giá 61.900.000 đồng. 
 
Mai Mai

Đọc thêm các bài khác