Nhạc sĩ Vũ Thành An không cần phải có bóng hồng để sáng tác

Đăng lúc: 7:31 am, Ngày 23/03/2019

Vũ Thành An là một tên tuổi của làng nhạc Việt, nổi tiếng với những bản tình ca, đặc biệt là chuỗi những "Bài không tên" luôn có chỗ đứng rất riêng trong lòng người ái mộ.

Hồi năm 2017, trong hai đêm nhạc Tình ca không tên tại Đà Nẵng và Quy Nhơn, nhạc sĩ Vũ Thành An đã tuyên bố đây là lần cuối cùng ông xuất hiện ở một sân khấu lớn. 
 
Thế nhưng sau 2 năm, nhạc sĩ sinh năm 1943 vẫn còn giữ được sức khỏe tốt, cần mẫn với công việc viết nhạc. Lần trở về Việt Nam này là cuộc hội ngộ với nhiều tâm tư, tình cảm của ông, với tâm nguyện các ca khúc của mình được nhiều người trân trọng, chứ ông không còn quan tâm đến chuyện tiền bạc ở tuổi thất thập cổ lai hy.
 
"Tôi vẫn là Vũ Thành An của ngày xưa, vẫn tâm hồn ấy, vẫn trái tim ấm nóng ấy nên những đứa con tinh thần của tôi vẫn là những bản nhạc tình. Một bản nhạc có thể đem lại niềm an ủi cho mọi người là hạnh phúc của nghệ sĩ. Tôi không muốn ai nghe nhạc của tôi mà buồn bã, bi lụy. Nếu khán giả thích nghe bài của tôi có nghĩa là tôi đã giúp cho họ được phần nào, cho tâm hồn họ vui hơn, tươi đẹp hơn. Đó là sứ mệnh của nghệ sĩ, đem lại niềm an ủi, hạnh phúc cho người khác", ông bộc bạch về lần trở về.
Trong đêm nhạc ngày 30/3 tại Đồng Dao (TP.HCM), nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ kể lại những góc khuất xen kẽ giới thiệu các sáng tác qua hai giọng ca chính là Thanh Hà và Quang Dũng.
 
"Bây giờ tôi viết bằng cách hồi tưởng lại những chuyện tình xưa và mượn dòng thơ của người khác. Tôi nghĩ, không cần phải có bóng hồng mới sáng tác được. Các bạn cứ nghe những bản nhạc mới của tôi xem trái tim tôi có còn nóng hay không?", nhạc sĩ Vũ Thành An tâm sự.
 
Việt Phạm/Theo TNO

Đọc thêm các bài khác