Có 'tiểu tam', 'trà xanh' nào tận tụy bên giường khi đại gia nằm húp cháo?

Đăng lúc: 8:18 am, Ngày 23/03/2022

“Đại gia phải cặp với chân dài” - lý lẽ chướng tai đó của các ông đạp lên các giá trị đạo đức. Tôi thấy tất thảy những vị đại gia sau khi dứt tình nghĩa với người vợ tào khang đều nhận về kết cục tệ hại.

Mấy hôm nay dân mạng xới lại thông tin từ cuối năm 2021, ông Hồ Nhân (đại gia ngành dược lộ ảnh ôm ấp ca sĩ Hiền Hồ) đã không còn là người đại diện pháp luật của Nanogen. Chức danh tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật Nanogen được chuyển sang cho vợ ông Hồ Nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Vân.
 
Dân mạng cũng đào bới chuyện hai năm trước ông Hồ Nhân từng xuất hiện ở đám cưới một cầu thủ danh tiếng, cô ca sĩ trẻ - "trà xanh" của ông lấp ló trong khung hình. Dân tình đồn đoán họ đã cặp kè nhau từ khá lâu nên mới có chuyện vợ ông Hồ Nhân thâu tóm lại quyền lực khi thấy nguy cơ.
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân là con gái bà Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập tập đoàn Sơn Kim, một phụ nữ quyền lực và tài năng. Bà Hồng Vân được dạy dỗ và ảnh hưởng nhiều từ mẹ. Khi gia đình xảy ra biến cố, ai cũng tin bà Hồng Vân sẽ có cách xử lý thông minh, theo cách của một phụ nữ có học, biết người biết ta.
Những tấm hình của đại gia ngành dược và ca sĩ Hiền Hồ mở đầu chuỗi "drama" ồn ào mạng xã hội mấy ngày nay
 
Tôi chắc rằng, mọi phụ nữ khi đã đến tầm vợ đại gia đều rất tỉnh táo, nhìn xa trông rộng. Họ không ngây thơ đến mức để các cô “trà xanh”, "tiểu tam" đổi trắng thay đen và bòn mót tài sản một cách dễ dàng.
 
Ai mà chẳng cay đắng, đau xót khi nhớ những ngày gian nan gầy dựng sự nghiệp. Lúc bão giông, phong ba sóng gió, người bên cạnh giúp chồng giữ vững tay chèo là vợ. Có được khối tài sản khủng, vợ chồng đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Không dưng em “trà xanh” nào đó nhảy vào dành hưởng thụ, sao mà không đau. 
 
Trong khối tài sản của đại gia, các chị vợ luôn góp công góp của không ít, có chị còn đóng góp nhiều hơn chồng. Các chị mạnh mẽ, bản lĩnh trên thương trường, đương nhiên sẽ không dễ dàng để mất tài sản vào tay “trà xanh”. Các chị bình tĩnh thâu tóm lại quyền hành, tiền bạc gom gọn. Ly hôn hay không, còn phải xem thái độ của chồng, bởi các chị luôn trọng gia đình, con cái…
 
Hành xử của vợ đại gia luôn khiến các “trà xanh” từ ngán tới thoái lui, bởi với chút tiền còm của đại gia hết thời, “trà xanh” nào cam tâm. Những lời thề thốt “em chỉ yêu anh thôi”, “em yêu anh vì chính con người anh”… đã thành gió thoảng mây bay. Bởi trái tim vàng “trà xanh” chỉ có thể đặt ở biệt thự cao cấp, đặt ở lều tranh thì… “em xin lỗi”.
Tấm ảnh nhạy cảm được cho là ông Hồ Nhân và ca sĩ Hiền Hồ chụp tại một khách sạn 5 sao Hà Nội
 
Mà cũng lạ, các vị đại gia lăn lộn thương trường sành sỏi, tỉnh táo trước mọi trò lừa đảo, thường dễ dàng đổ chỏng gọng trước dáng vẻ ngây thơ, lời mật ngọt. Tự tay phá nát gia đình, sự nghiệp, danh tiếng, làm tổn thương con cái… chỉ vì mối quan hệ trai gái, liệu có đáng không? Sự nghiệp ấy, danh tiếng ấy tạo dựng đâu có dễ!
 
“Đại gia phải cặp với chân dài” - lý lẽ chướng tai đó của nhiều anh đàn ông dường như đạp lên giá trị đạo đức, đạp lên tình nghĩa vợ chồng. Tôi thấy, những vị đại gia sau khi dứt tình nghĩa với người vợ tào khang, kết cục chẳng sáng sủa gì. Bởi có chân dài nào chịu chôn tuổi thanh xuân cùng ông già mà bệnh tật đang đuổi tới lưng?
 
Vô số những chuyện đại gia về già thì các tình nhân trẻ cũng biến mất sau khi đã gặm một mớ tài sản. Có ai chỉ ra được tấm gương đại gia nào có “trà xanh” tận tụy bên giường tới lúc chỉ nằm húp nước cháo, tận tụy lau rửa, đút ăn...? Hay tất thảy đều phải chịu cảnh quạnh quẽ cô đơn, đến con cái cũng không buồn nhìn mặt?
 
Yến Phượng (Theo Phụ Nữ TP.HCM)

Đọc thêm các bài khác