10 ngôi sao không thể trở thành... siêu anh hùng

Đăng lúc: 10:47 am, Ngày 20/10/2015

Sylvester Stallone, Tom Hanks, Jake Gyllenhaal, Emily Blunt, hay cả Michael Jackson đều không có cơ hội tham gia thế giới phim siêu anh hùng.

Những ngôi sao không thể trở thành... siêu anh hùngTom Hanks: Là một trong những tên tuổi được kính trọng nhất tại Hollywood, tài tử 59 tuổi chưa bao giờ tham gia thế giới phim siêu anh hùng. Tom Hanks chia sẻ: “Tôi rất muốn, nhưng họ chẳng bao giờ chịu hỏi tôi. Tôi có thể làm kẻ thù của Người Dơi cũng được, hoặc là The Flash. Tôi rất muốn ném khiên về phía đối phương, nhưng họ chưa bao giờ trao cho tôi cơ hội”. Ngoài ra, ông còn sở hữu niềm đam mê với vũ trụ. Liệu Guardians of the Galaxy Vol. 2 có thể là dự án dung hòa cả hai sở thích của Tom Hanks hay không?
Những ngôi sao không thể trở thành... siêu anh hùngDonald Glover: Nam diễn viên kiêm rapper da màu là ứng viên cho vai Người Nhện từ trước khi Andrew Garfield được Sony chọn cho loạt The Amazing Spider-Man. Cái tên Donald Glover thêm một lần nữa xuất hiện khi Sony quyết định hợp tác cùng Marvel Studios hồi đầu năm. Nhưng ngay cả khi có sự ủng hộ của Stan Lee, chàng trai 32 tuổi vẫn không được chọn. Ở nguyên tác truyện tranh, Miles Morales là một chàng trai da màu và khoác lên mình bộ đồ Người Nhện sau khi Peter Parker qua đời. Donald Glover là người lồng tiếng cho Morales ở phiên bản hoạt hình.
Những ngôi sao không thể trở thành... siêu anh hùngNicolas Cage: Sau khi gặt hái thành công với Người Dơi, đạo diễn Tim Burton muốn tiếp tục khai thác nhân vật Siêu Nhân qua Superman Lives với Nicolas Cage trong vai chính. Tài tử là một người yêu thích truyện tranh, nhưng dự án gặp nhiều trục trặc và rốt cuộc đổ bể. Hồi năm 1997, Cage cho biết anh còn thích hóa thân thành Iron Man. Song, nam diễn viên cuối cùng lại được chọn cho Ma Tốc Độ năm 2007. Đây vốn là một nhân vật phản anh hùng và cả hai tập phim Ghost Rider đều không được công chúng đón nhận.
Những ngôi sao không thể trở thành... siêu anh hùngMarlon Wayans: Danh hài người da màu từng ký hợp đồng nhận vai Robin trong bộ phim Batman Returns (1992) của Tim Burton. Song, kịch bản cuối cùng lại cắt đi nhân vật, buộc Marlon Wayans phải chờ tới Batman Forever (1995). Nhưng rồi, sự ra đi của Tim Burton khiến nhiều ngôi sao, trong đó có nam diễn viên, bị mất vai. Vai Robin trong Batman Forever rốt cuộc được giao cho Chris O’Donnell. Khi hồi tưởng lại câu chuyện, Wayans có lần nói rằng: “Tôi không chắc lúc đó mình đã sẵn sàng đón nhận sự nổi tiếng hay chưa”.
Những ngôi sao không thể trở thành... siêu anh hùngJake Gyllenhaal:
Đạo diễn Christopher Nolan đã chọn Christian Bale cho bộ ba phim Batman thế kỷ 21 của ông. Song, quyết định ấy ban đầu vấp phải sự phản đối dữ dội của David S. Goyer. Nhà biên kịch của Batman Begins khi đó rất muốn trao vai Người Dơi cho Jake Gyllenhaal. Sau này, tài tử còn thêm một lần nữa bị Nolan từ chối khi ứng tuyển vai Harvey Dent trong The Dark Knight. Nhưng đó là một quyết định có lý bởi trong phim, Dent có cảm tình với Rachel Dawes - nhân vật do chị gái của Jake là Maggie Gyllenhaal thể hiện.
Những ngôi sao không thể trở thành... siêu anh hùngSean Young: Ngôi sao của Blade Runner là một người nổi tiếng với các vụ lùm xùm trên trường quay. Cô từng bị đạo diễn Oliver Stone rút vai rồi đuổi khỏi phim trường, đi quyến rũ bạn diễn James Woods trên trường quay của The Boost rồi sau đó bị anh này kiện về tội quấy rối...Sau khi được nhận vào dự án Batman (1989), Young bị ngã ngựa và gãy tay, khiến cho cô mất vai. Khi biết Warner Bros. chuẩn bị thực hiện phần tiếp theo, Batman Returns (1992), cô xông thẳng tới studio trong bộ đồ Catwoman để cố gắng thuyết phục các nhà sản xuất. Tuy nhiên, đạo diễn Tim Burton không hề cảm thấy thích thú gì chuyện đó.
Những ngôi sao không thể trở thành... siêu anh hùngSylvester Stallone: Ngôi sao hành động yêu mến loạt truyện tranh Superman và luôn mong một ngày được hóa thân thành thần tượng Clark Kent. Nhưng ngay cả khi gặt hái thành công với Rocky năm 1976, Sylvester Stallone cũng không thể vượt qua Christopher Reeve trong cuộc đua giành chiếc áo choàng đỏ thắm. Tin đồn cho rằng chính huyền thoại Marlon Brando, người sắm vai Jor-El - cha của Siêu Nhân, đã can thiệp và khiến Stallone không có được vai diễn.
Những ngôi sao không thể trở thành... siêu anh hùngEmily Blunt: Mỹ nhân nước Anh là lựa chọn hàng đầu cho nhân vật Black Widow trong thế giới phim siêu anh hùng Marvel. Tuy nhiên, do buộc phải thực hiện dự án Gulliver’s Travel (2010) theo một hợp đồng từ trước với hãng Fox, Emily Blunt đánh mất vai diễn vào tay Scarlett Johansson. Đây quả là một điều đáng tiếc bởi cô sở hữu khả năng diễn xuất hành động không kém gì đồng nghiệp nam giới, như bộ phim Edge of Tomorrow (2014) đã chứng minh.
Những ngôi sao không thể trở thành... siêu anh hùngKeanu Reeves: Trên thực tế, tài tử 51 tuổi từng được sắm vai John Costantine, một siêu anh hùng nằm trong loạt truyên tranh Hellblazer của Vertigo và DC. Nhưng giấc mơ thực sự của Keanu Reeves lại rất khác: “Tôi rất muốn làm Wolverine, nhưng không được chọn. Tôi muốn được làm Batman, nhưng cũng không được chọn. Giờ thì họ đều có những lựa chọn tuyệt vời cho các nhân vật ấy và tôi chỉ còn biết sắm vai khán giả thôi”.
Những ngôi sao không thể trở thành... siêu anh hùngMichael Jackson: Trong quá trình tiền kỳ của dự án Batman Forever (1995), danh ca quá cố nhiều lần liên lạc với đạo diễn Joel Schumacher để xin vai ác nhân The Riddler, đồng thời nhờ ông thực hiện video clip cho Scream. Nhưng những lời đề nghị đó đều bị từ chối. Song, MJ quyết không bỏ cuộc. Ông trùm của đế chế truyện tranh Marvel, Stan Lee, có lần tiết lộ: “Michael Jackson nhiều lần nói chuyện với tôi và hình như cậu ấy muốn làm Người Nhện. Cậu ấy thậm chí còn muốn mua lại thương hiệu Marvel bởi đó có lẽ là cách duy nhất để MJ có thể giành được vai diễn”.

 
Việt Phương/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác