'​Spectre' không hấp dẫn như mong đợi

Đăng lúc: 10:22 pm, Ngày 05/11/2015

Tập phim điệp viên 007 mới nhất chiếu tại VN tối 4/11/2015 lập tức tạo sự tranh luận khen chê từ lớp khán giả thưởng thức.

Ca khúc chủ đề và Opening Credit (đoạn giới thiệu mở đầu phim) đầy hấp dẫn và cực kỳ sáng tạo về mặt thị giác hơn 50 năm qua vốn là thương hiệu của loạt phim James Bond, thì trong Spectre gây thất vọng lớn.

Opening Credit lần này không hấp dẫn chắc là do phải hòa nhịp theo giai điệu của ca khúc "não tình" Writing's on the Wall của Sam Smith. Ca khúc chủ đề này có lẽ phù hợp với tinh thần của phim Spectre: một James Bond ủy mị, mềm yếu và toàn ăn may!
​Spectre gây tranh cãi lớn về hay, dởSpectre gây tranh cãi nhưng đạt doanh thu khủng tại thị trường Bắc Mỹ.

Xem "đã" nhất trong loạt phim 007 là các món đồ chơi gián điệp tinh vi các loại. Nhưng Spectre đơn điệu tới nỗi không có gì ngoài cái đồng hồ chạy đủ một phút thì phát nổ, cùng chiếc xe hơi mẫu lộng lẫy cho phép người lái bung dù khi cần thiết...

Đồ chơi chỉ tầm thường như thế thì sao xứng với tầm vóc của 007 và mang lại sự thích thú cho khán giả như các tập phim trước?

Chưa có tập 007 nào mà các "Gái Bond" (Bond girls) lại “thường thường” đến vậy! Monica Bellucci - nàng Malena quyến rũ khiến bao trai trẻ hồi hộp năm nào giờ bị “ép” thành Bond Girl với chiêu PR “Bond Girl già nhất trong lịch sử” (ngoài 50 tuổi). Vai của Bellucci thuộc dạng có cũng được, mà không cũng được.
​Spectre gây tranh cãi lớn về hay, dởMonica Bellucci và Léa Seydoux.

Kế đến, cô đào Pháp Léa Seydoux - Gái Bond chính thức của phim - giống “một bình hoa di động”, diễn xuất căng cứng.

Với mô tả trong phim, lẽ ra kẻ đại ác Ernst Stavro Blofeldt trong phim chính là kẻ chủ mưu khiến Bond phải gánh chịu nhiều mất mát từ tập Casino Royale. Nhưng xem Spectre, chẳng ai thấy ông trùm này nguy hiểm chỗ nào.
​Spectre gây tranh cãi lớn về hay, dởBond và người tình mới trong Spectre
​Spectre gây tranh cãi lớn về hay, dởDaniel Craig đã quá già để đóng vai 007?
​Spectre gây tranh cãi lớn về hay, dởSpectre không quá nhiều cảnh hoàng tráng.

Những ai từng yêu mến Daniel Craig có lẽ chạnh lòng vì trong phim tài tử này già hẳn và "xập xệ" thấy rõ, mất hẳn vẻ phong độ, dũng mãnh và vẻ xù xì vốn có mà a đã tạo được ấn tượng sâu đậm từ tập Casino Royale.

Những màn rượt đuổi hành động đánh đấm nghẹt thở... không diễn ra như mong đợi. Pha rượt đuổi cuối phim cúa Bond trên chiếc ca nô rồi dùng khẩu súng lục nhỏ bé để bắn hạ chiếc trực thăng của kẻ xấu trong đêm tối không thuyết phục.

Đây có thể là phim Bond cuối cùng của Daniel Craig, quả vậy thì đúng là một cuộc chia tay không như mong chờ!
 
Bá Vũ/Theo Tuổi trẻ Online

Đọc thêm các bài khác