Ai là quán quân 'Hãy nghe tôi hát' mùa đầu tiên?

Đăng lúc: 7:54 am, Ngày 08/05/2016

Chương trình "Hãy nghe tôi hát" mùa đầu tiên sẽ khép lại trên sóng THVL1 vào lúc 21h thứ Hai ngày 9/5/2016.

Là những người đồng hành với các thí sinh từ ngày đầu tiên trong Hãy nghe tôi hát, các giám khảo Phương Dung, Đức Huy, Nguyễn Quang đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về chặng đường dài của 6 ca sĩ trước thềm đêm chung kết trao giải.
 
Giám đốc âm nhạc - Nhạc sĩ Nguyễn Quang: “Anh em chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn 3 tháng kể từ ngày gặp nhau để bàn tính chọn lựa, dàn dựng bài vở cho số đầu tiên của Hãy nghe tôi hát. Thật tình mà nói, bây giờ các em đã có một sự tiến bộ vượt bậc so với đêm thi đầu tiên. Tôi còn nhớ lúc đó nhiều em như Nhật Kim Anh, Chi Dân, Dương Ngọc Thái… còn thổ lộ với tôi rằng lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì không biết có hát được không. Người thì mới sinh con nên giọng chưa ổn định, người thì không phải sở trường bolero hay nhạc xưa nên cảm thấy sợ hãi đến phát khóc mà lỡ đăng ký đi tham gia rồi. Cho đến hôm nay thì tôi thấy các bạn đã bản lĩnh hơn rất nhiều khi xử lý những bài hát hit của các danh ca, ai cũng hiểu được sở trường của mình để phát huy, làm mới bài hát theo nhiều cách khác nhau”.
Ai là quán quân Hãy nghe tôi hát mùa đầu tiên?Trong đêm chung kết Hãy nghe tôi hát, 4 thí sinh (từ trái sang) Quách Thành Danh, Chi Dân, Nhật Kim Anh và Dương Ngọc Thái tài trong 2 phần thi. Mỗi ca sĩ sẽ tái hiện lại bài hit của các giám khảo Phương Dung, Đức Huy, Phi Nhung theo cách mới và trình diễn một ca khúc sở trường tự chọn của mình. Ảnh: DL Duy
 
Danh ca Phương Dung: “Hãy nghe tôi hát là một chặng đường dài mà tôi và cả anh Đức Huy may mắn được đồng hành từ đầu đến cuối nên là những người thấy rõ nhất bước tiến của các em. Tôi nghĩ thông qua chương trình, những ca khúc nhạc xưa, nhạc bolero hay mang âm hưởng dân ca, kể cả những bài nhạc trẻ những năm 70, 80 của anh Đức Huy, Trịnh Nam Sơn, Nguyễn Hưng, Lưu Bích… đang trở lại là một điều đáng mừng bởi sức sống mãnh liệt của nó. Theo tôi, cách thể hiện mỗi thời phải khác nhau, phải có sự thay đổi về hình thức nhưng cái cốt lõi, tinh thần bài hát thì phải giữ được. Tuy già nhưng tôi vẫn thích nghe các em trẻ hát nhạc cũ và hát theo cách của các em. 6 thí sinh của Hãy nghe tôi hát đã làm rất tốt điều đó”.
 
Ca - nhạc sĩ Đức Huy: “Tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi ngồi vị trí giám khảo để vừa nhận xét vừa học hỏi từ các bạn thí sinh. Những điều mà tôi đã chia sẻ với các bạn là những kinh nghiệm đúc kết của bản thân mà tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm ta. Tôi rất trân trọng các thí sinh của Hãy nghe tôi hát vì các bạn đã suy nghĩ và làm mới các bài hát cũ của thế hệ chúng tôi theo một tinh thần hiện đại”.
 
Anh Anh/Jet Studio

Đọc thêm các bài khác