Ngọc Trinh chia tay khán giả, sang Hàn học đạo diễn

Đăng lúc: 7:36 pm, Ngày 11/09/2016

Ngọc Trinh sẽ rời sàn diễn để sang Hàn Quốc du học. Cô vẫn đeo đuổi vụ kiện tụng với Nhà hát Kịch TPHCM khi ủy quyền cho luật sư.

Được biết, Ngọc Trinh sẽ tạm rời xa sân khấu để sang Hàn Quốc du học? Từ đâu bạn có quyết định này?
 
-Tôi nghĩ đến điều này từ nhiều năm nay, khi xu hướng tự học để nâng cao kiến thức, có thêm bề dày nghề nghiệp cho mình. Nếu mọi thứ mình cứ biết, cứ rành, bước đi mãi sẽ dễ nhàm chán. Tôi khoái ở tư thế được ngơ ngác tình đời trước những cái mới mẻ, để thấy mình có động lực hướng đến những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Ngôi trường tôi chọn học được xem là ngôi trường đẳng cấp nhất tại Hàn Quốc và châu Á. Đại học Kyung Hee có 3 cơ sở: Seoul (ở Seoul), Suwon và Gwangneung (ở tỉnh Gyeonggi-do). Và tôi sẽ học tại Seoul, trước hết là học tiếng Hàn trong hai năm, sau đó sẽ học ngành đạo diễn điện ảnh và sân khấu.
Nghệ sĩ Ngọc Trinh.
 
Hiện nay vụ kiện của bạn và Nhà hát kịch TPHCM đã đến đâu? Sự vắng mặt của bạn có ảnh hưởng gì đến việc tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng?
 
-Chỉ cách 6 giờ bay, tôi sẽ về lập tức khi có yêu cầu của tòa. Hơn nữa tôi đã ủy quyền cho luật sư của mình. Vụ kiện này kéo dài và đã làm phí phạm thời gian, công sức của tôi, số tài sản đổ vào 6 vở kịch đã khiến tôi đau đầu nhiều tháng qua. Tôi mong nhận được sự công bằng từ vụ xét xử này.
 
Điều bạn trăn trỡ nhất trong cuộc sống hiện nay là gì? Có bao giờ những thử thách làm bạn nản chí?
 
-Cách đây không lâu, tôi đến tiễn biệt nhạc sĩ Thập Nhất - Phó trưởng Ban ca nhạc HTV - trong một tâm thế rất đau lòng. Chỉ cách đó vài ngày anh Nhất còn nhắn tin rồi điện thoại nói năm nay tiếp tục cùng tôi ngồi chấm thi trong hội đồng giám khảo chương trình Giờ thứ 9 do HTV và Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức. Thế rồi anh ấy đã đột ngột qua đời, tôi và các anh chị trong ban tổ chức chương trình thật sự bị sốc. Cuộc sống rất đổi vô thường, thấy đó rồi mất đó, thì cớ gì con người lại hãm hại, xử sự chẳng tử tế với nhau. Tôi không ngại đối diện thử thách và cũng chưa bao giờ nản chí. Vì tôi yêu cái nghề mà mình đã chót yêu, đó là hạnh phúc của cuộc đời tôi.
Nghệ sĩ Ngọc Trinh và NSƯT - nhạc sĩ Thế Hiển cùng ngồi trong hội đồng giám khảo chương trình Giờ thứ 9 với cố nhạc sĩ Thập Nhất.
 
Trước chuyến đi xa, bạn nói điều gì với khán giả đã dành cho mình nhiều tình cảm?
 
-Tôi cảm ơn tất cả những tình cảm mà công chúng đã dành cho bản thân tôi và gia đình tôi nhiều năm qua. Từ tình cảm của khán giả mà tôi đã phấn đấu học đạo diễn, rồi dấn thân vào việc dàn dựng, gầy dựng thương hiệu riêng cho bản thân mình thông qua một nhóm xã hội hóa đã có thời gian công diễn 6 vở kịch tại rạp Công Nhân, nơi tôi và Nhà hát kịch TPHCM đã phối hợp thực hiện. Tôi sẽ quay lại khi có trong tay vốn liếng là hành trang mới mẻ cho nghề đạo diễn, lúc đó sẽ tiếp tục cống hiến để xứng đáng với tình cảm mà khán giả dành cho tôi. Chào tạm biệt, hẹn sớm gặp lại mỗi dịp hè về và có kỳ nghỉ, tôi sẽ lập tức bay về quê nhà để được ngơ ngác nhìn ngắm khán giả trong tâm thế mới mẻ của một người khoái được học như tôi.
 
Thanh Hiệp/Theo Người lao động online

Đọc thêm các bài khác