Có một Lee Byung Hun thô kệch nhưng dễ thương

Đăng lúc: 8:02 am, Ngày 23/01/2018

Tạm chia tay những vai diễn hành động nghẹt thở, những ông trùm mưu mô, chàng “Tom Cruise châu Á” đến với khán giả bằng một hình ảnh hoàn toàn khác trong "Xin chào, cậu em khác người!".

Bỏ lại phía sau những hào quang trong quá khứ - một võ sĩ quyền anh nổi tiếng, nhân vật Jo Ha do Lee Byung Hun đóng bây giờ là một người không nhà cửa, không sự nghiệp và ngủ lay lắt qua ngày tại những phòng truyện Manga. 
 
Mọi chuyện bắt đầu gay cấn hơn khi Jo Ha bất chợt gặp lại và chuyển về sống cùng người mẹ - bà In Sook (Youn Yuh Jung) thất lạc 17 năm trời. Tại đây, chàng đấu sĩ quyền anh hết thời đã có những ngày tháng sống và gắn bó cùng cậu em thiên tài piano Jin Tae (Park Jung Min). 
Lee Byung Hun trong Xin chào, cậu em khác người!
 
Đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, liệu một Jo Ha thô kệch chỉ biết đến đánh đấm và bạo lực để mưu sinh có thể hoà hợp và yêu thương cậu em trai “khác người” luôn sống thật hồn nhiên trong thế giới của âm nhạc đầy tinh tế?
 
Như “lầm lì” gặp “ngây ngô”, những tình huống trái ngang dần vây kín cuộc sống vốn dĩ rất khô khan, khắc nghiệt của Jo Ha. Nhưng cũng chính nhờ những giây phút tưởng chừng “phiền hà phát điên này”, Jo Ha mới bắt đầu nhận ra những giá trị yêu thương thực sự nơi gia đình, điều mà lâu nay người đàn ông gần 40 tuổi này chưa từng được trải qua. 
 
Vào vai anh chàng võ sĩ quyền anh hết thời Jo Ha, Lee Byung Hun cho thấy một sự chuyển mình nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng với lối diễn xuất chân thành, tinh tế. Vẫn với vẻ ngoài sắc lạnh, lầm lì của một người đàn ông từng trải, nhưng Lee Byung Hun trong Xin chào, cậu em khác người! (Keys To The Heart) hiện lên thật gần gũi và giản dị trong hình ảnh một người anh, một người con của gia đình. Có lẽ chưa bao giờ sự cục mịch và lầm lì của Lee Byung-hun lại trở nên “duyên dáng” và “đáng yêu” đến thế. 
 
“Bộ phim rất gần gũi với cuộc sống thực, tôi có thể dễ dàng liên hệ bản thân với câu chuyện và nhập tâm vào nhân vật. Tôi bị hút vào kịch bản đến mức tôi đã khóc và cười nhiều hơn mức cần thiết” - Lee Byung Hun chia sẻ. 
 
Trailer phim Xin chào, cậu em khác người!
 
Nổi danh như một trong những ngôi sao hàng đầu xứ Hàn, Lee Byung-hun đã “đóng đinh” hình tượng của mình bằng những vai diễn hành động mạo hiểm. Tuy nhiên chắc cũng đã đến lúc anh chàng “Tom Cruise châu Á” tạm gác lại những bom tấn kịch tính để tìm kiếm cho mình những vai diễn nhẹ nhàng đầy cảm xúc.
 
Chạm ngõ nghệ thuật từ năm 1991 thông qua cuộc thi Tìm kiếm tài năng lần thứ 14 của đài KBS, từng được khán giả Việt Nam yêu thích quá tác phẩm Những tay đua kiệt xuất, Lee Byung Hun trở thành một trong những ngôi sao sáng giá ở Hàn Quốc khi tham gia vào bộ phim truyền hình ăn khách All In (Một cho tất cả) vào năm 2000. Và khi hoá thân thành một tay mafia với những pha hành động và rượt đuổi căng thẳng trong A Bittersweet Life (2005), tài tử họ Lee mới nổi lên với hình tượng “nam thần hành động” trong một loạt các bộ phim điện ảnh và truyền đình đám khắp xứ kim chi như: The Good, The Bad, The Weird; Iris; Inside Man; Master...
Lee Byung Hun trong The Magnificent Seven (2016).
 
Năm 2009, Lee Byung Hun bước ra khỏi ranh giới Hàn Quốc, thẳng tiến màn bạc Mỹ, gây ấn tượng mạnh với vai diễn Storm Shadow trong G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009). Vai diễn này giúp ngôi sao sinh năm 1970 này được nhớ mặt tại Hollywood, mở ra một loạt các siêu phẩm hành động của anh tại kinh độ điện ảnh thế giới: G.I. Joe: Retaliation (2013), Red 2 (2013), Terminator Genisys (2015) và gần đây nhất là The Magnificent Seven (2016) diễn xuất cùng với Chris Pratt và Denzel Washington.  
 
Lan Lan

Đọc thêm các bài khác