Cuộc sống cô đơn, quá tải, không tình yêu của BTS

Đăng lúc: 7:43 am, Ngày 13/10/2018

Là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới, vượt qua One Direction trước đây, 7 thành viên BTS sống "chỉ biết đến công việc và công việc", không có nổi thời gian hẹn hò thực thụ.

Bài viết của nhà báo Richard Lloyd Parry trên tạp chí The Times của Anh, quốc gia nơi BTS vừa đến biểu diễn ở sân vận động O2 (London) hôm 8/10, đang gây sóng gió trong cộng đồng fan của BTS (Army).
 
Một số Army cho rằng bài viết này có nhiều thông tin tiêu cực về nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, trong khi họ đang ở đỉnh cao và không ngừng gặt hái thành công. Nhưng, một số lại cho rằng đây là những thông tin chân thực, trực diện về góc khuất trong sự nổi tiếng của các ngôi sao Kpop mà người hâm mộ thường né tránh.
 
"Nếu có bạn gái, cũng chẳng thể gọi là hẹn hò thực sự"
 
Kể cả khi có một cô gái dành tình cảm cho mình, Min Yoon-gi (hay còn gọi là Suga của BTS) cũng hoài nghi chuyện họ có thể đi đến một mối quan hệ lãng mạn. So với One Direction vừa nổi tiếng vừa yêu đương thoải mái, "thay người yêu như thay áo" hay có con cũng không thành vấn đề, cuộc sống của BTS chịu nhiều ràng buộc hơn.
BTS lên bìa tạp chí The Times (Anh) trước buổi biểu diễn tại London.
 
Ở tuổi 25, Suga và 6 thành viên khác trong nhóm nhạc của anh không có nhiều thời gian cho những thứ ngoài công việc. Họ thức dậy trước 6h sáng và bắt đầu công việc trong ngày. Họ gặp gỡ phóng viên của The Times vào 8h tối. Sau đó, BTS làm việc thêm vài tiếng nữa, đến sau nửa đêm, thì mới kết thúc ngày làm việc.
 
Ngày nghỉ với BTS giờ đây là điều hiếm hoi. Kỳ nghỉ gần đây nhất của họ kéo dài 3 ngày, vào tháng 2 năm nay, khi cả nhóm cùng đi ra ngoại thành ăn tiệc nướng.
 
"Nếu ở vị trí của chúng tôi, anh sẽ hiểu", Suga nói với phóng viên. The Times nhắc lại rằng ngôi sao K-Pop này từng bị trầm cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. "Đơn giản là chúng tôi không có thời gian. Như hôm nay chẳng hạn. Chúng tôi xong việc vào lúc nửa đêm gần sáng rồi lại làm việc tiếp vào sáng sớm ngày mai".
 
Jimin, một thành viên khác, bổ sung: "Tôi không nghĩ sẽ có người chịu hẹn hò với chúng tôi. Chúng tôi không có thời gian để gặp gia đình của chính mình, thành thật mà nói. Chúng tôi không có lịch trình sinh hoạt như người bình thường. Ngay cả khi chúng tôi có bạn gái, cũng không thể gọi đó là hẹn hò thực sự".
 
Và rõ ràng, BTS không phải những anh chàng độc thân vì là nạn nhân của các chính sách xã hội làm mất cân bằng giới tính, hay vì quá xấu, quá nghèo... Trái lại, họ là những người trẻ thành đạt, giàu có, nổi tiếng và được khao khát nhất hiện nay, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên thế giới.
BTS biểu diễn tại sân vận động O2 của London, Anh hôm 8/10. Ảnh: DIY.
 
Trong vài năm qua, BTS đã đến 16 quốc gia, biểu diễn ở 32 thành phố lớn. Chuyến lưu diễn thế giới của họ vừa đi qua Seoul, California, Texas, Chicago, New York, Ontario, London và sắp tới là Amsterdam, Berlin, Paris, Tokyo.
 
Vào tháng 8, album Love Yourself: Answer của BTS đạt hạng nhất ở BXH Billboard (Mỹ). Idol, MV mới nhất của họ, phá vỡ kỷ lục xem nhiều nhất trong vòng 24 tiếng đầu tiên của Taylor Swift (MV Look What You Made Me Do).
 
Gần đây nhất, BTS nhận giải Nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (AMAs). Họ đạt đến những thành tựu mà bất cứ ngôi sao Mỹ nào cũng mơ ước.
 
Áp lực khổng lồ và tiền sử bệnh tâm lý
 
Nhưng chính vì quá nổi tiếng, lịch hoạt động của nhóm cũng ngày càng dày đặc với những buổi biểu diễn (toàn những sân khấu danh giá nhất), chương trình truyền hình (những chương trình đông khán giả nhất), buổi quay quảng cáo liên tiếp (toàn các nhãn hàng khổng lồ), dẫn đến một cuộc sống hầu như không biết gì khác ngoài công việc.
 
Tờ tạp chí cũng nhấn mạnh rằng 7 thành viên của BTS vẫn sống chung một căn hộ, mỗi phòng 2 người, chứ không sống riêng như người trưởng thành ở các nước phương Tây. Họ ăn uống cùng nhau, sinh hoạt chung với nhau và còn chịu sự giám sát của người quản lý, trợ lý và người giúp việc.
Lịch làm việc dày đặc ở nhiều nước trên thế giới là điều BTS đã quá quen trong 2 năm nay. Ảnh: The Times.
 
"BTS không chỉ là một tập hợp của các nghệ sĩ âm nhạc, mà còn là một thương hiệu, một thế lực trên mạng xã hội và sắp tới còn có chương trình truyền hình riêng. Chẳng có gì ngạc nhiên khi họ không có thời gian cho các cô gái", The Times viết.
 
"Tôi nghĩ đó là một áp lực độc nhất vô nhị đối với các ngôi sao K-Pop", trưởng nhóm RM nói, "Điều đó thật đáng buồn, nhưng cũng là lý do người ta phấn khích vì các ngôi sao K-Pop đến thế, vì chúng tôi sống chung với nhau và làm mọi thứ cùng nhau. Chúng tôi luyện tập quá vất vả đến nỗi chẳng mấy khi ngủ. Chúng tôi chịu áp lực đó do lựa chọn. Và tôi nghĩ điều đó khiến chúng tôi trở nên đặc biệt".
 
Mặc dù vậy, RM cũng nhấn mạnh bất chấp những áp lực và nguyên tắc ngặt nghèo khi là sao K-Pop, BTS vẫn sẽ đi lâu dài với nghề vì họ yêu công việc của mình.
 
"Về cơ bản, như mọi nghệ sĩ lớn khác, chúng tôi yêu việc mình đang làm và chúng tôi hiểu rõ mình đang làm gì", trưởng nhóm nói, "Chúng tôi luôn cố gắng gửi đến xã hội những câu chuyện và thông điệp về cuộc sống của người trẻ, của cả thiếu niên lẫn người trưởng thành".
 
Đó là "sợi chỉ" xuyên suốt trong âm nhạc của BTS từ đầu sự nghiệp đến nay, và câu chuyện mà họ kể rất được công chúng phương Tây ưa chuộng.
 
Câu chuyện của thành viên Suga, người từng bị bệnh tâm lý nghiêm trọng, là một ví dụ. Suga đã đưa những trải nghiệm của mình vào các ca từ của BTS, từ việc bị bố mẹ và xã hội áp đặt giấc mơ, đến việc có những ngày anh sợ con người đến mức trốn trong nhà vệ sinh để không phải gặp bất cứ ai.
 
Trầm cảm là căn bệnh phổ biến với giới trẻ Hàn Quốc và nhiều nước châu Á hiện nay, và Suga muốn mọi người có ý thức tốt hơn về nó chứ không né tránh.
 
Mặc dù vậy, The Times cho rằng sự nghiệp ngôi sao K-Pop có vẻ là lựa chọn tồi cho một người có lịch sử trầm cảm.
 
Mi Ly/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác