Bị tung ảnh nhạy cảm, Viêm Á Luân thừa nhận đồng tính

Đăng lúc: 8:35 am, Ngày 09/11/2018

Cựu thành viên nhóm nhạc Đài Loan Phi Luân Hải đã có những chia sẻ xúc động sau khi thừa nhận mình là người đồng tính sau khi bị tố "một chân đạp ba thuyền".

Làng giải trí xứ Đài mấy ngày qua xôn xao trước thông tin Viêm Á Luân (sinh năm 1985)- thành viên nhóm Phi Luân Hải bị bạn trai đồng tính tên A lên tiếng tố cáo "ngoại tình", "một chân đạp ba thuyền" trong thời gian hẹn hò. 
 
Ngay sau đó, nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận và cho biết, những hình ảnh và đoạn tin nhắn nhạy cảm chỉ đơn thuần là "những hành động mang tính cá nhân giữa anh và những người bạn, mong mọi người đừng phóng đại".
Ca sĩ Viêm Á Luân.
 
Sau đó, tờ ETToday của Đài Loan đã có bài viết về việc Viêm Á Luân thừa nhận xu hướng tình dục của mình. Nam ca sĩ cho biết, ngay từ nhỏ và trong khoảng thời gian trưởng thành, bố mẹ đã phát hiện ra anh có "vấn đề", luôn thích những người cùng giới. Vì quá sốc, cả bố và mẹ đều quản lý nghiêm ngặt mối quan hệ bạn bè của anh. Cộng thêm với việc gia đình vốn truyền thống, bố mẹ Viêm Á Luân còn lấy cái chết ra để "bức bách" nam ca sĩ. Một trong những ký ức mà Viêm Á Luân kể lại đó chính là việc bố mẹ anh đòi lấy dây điện cuốn cổ tự tử: "Bố tôi còn bảo tôi đi tất giúp ông, tiễn ông đoạn đường cuối cùng". Chính vì thế, cuộc sống gia đình ngột ngạt trong khoảng thời gian rất dài.
Những hình ảnh nhạy cảm của Viêm Á Luân.
 
Viêm Á Luân tiết lộ thêm, anh còn có một người anh trai hơn 1 tuổi nhưng lại chết yểu. Chính vì vậy, mẹ anh đã vô cùng kỳ vọng vào anh, đẩy xung đột gia đình lên mức đỉnh điểm kéo dài suốt nhiều năm. Trải qua gần 20 năm, bây giờ mọi người mới có thể hoà hợp.
 
Một kỷ niệm được Viêm Á Luân nhắc lại chính là việc năm đó khi chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học 1 ngày, người yêu của anh bất ngờ buông lời nói: "Chúng ta kết thúc thôi", chấm dứt mối quan hệ tình cảm của cả hai. Điều này khiến Viêm Á Luân vô cùng đau lòng và khổ sở, cảm giác ấy có thể hình dung như sau: "Toàn thân như bị rút đi thứ gì đó, trái tim thiếu đi 1 mảnh, cảm giác vô cùng chua xót và trống rỗng". Viêm Á Luân đã khóc rất nhiều, đến nỗi mẹ của anh cũng cảm thấy đau lòng theo. 
 
Trong khoảng thời gian thất tình, anh đều hát những ca khúc đau lòng. Thấy vậy, mẹ của anh đã nói: "Lần đầu tiên mẹ cảm thấy con hát cảm động đến nhường này". Điều này khiến Viêm Á Luân vô cùng cảm kích về sự quan tâm lặng lẽ của người thân. Cho tới bây giờ, mối quan hệ với người nhà cũng đã cải thiện rất nhiều.
 
Theo Helino/Một thế giới

Đọc thêm các bài khác