Những gã sát nhân bệnh hoạn, điên loạn trong phim kinh dị Mỹ

Đăng lúc: 10:20 am, Ngày 21/05/2019

Từ cuối những năm 1960 của thế kỷ 20, dòng phim kinh dị Hollywood nở rộ với hàng loạt thành công đến từ những nhân vật kinh dị ghê rợn, bệnh hoạn và đầy sự điên loạn.

Norman Bates do Anthony Perkins thể hiện trong phim Psycho (1960, đạo diễn Alfred Hitchcock) là kẻ điên kinh điển nhất màn ảnh Hollywood thập niên 60. Sống trong một môi trường lệch lạc và bệnh hoạn từ nhỏ, sau khi giết chết mẹ ruột và nhân tình, Norman trở thành một ông chủ nhà trọ có tâm lý méo mó. Hắn khéo léo che đậy sự biến thái dưới vỏ bọc hiền lành. 
Norman Bates (Anthony Perkins đóng) là kẻ điên kinh điển nhất lịch sử phim kinh dị.
 
Norman cùng với nhà trọ Bate Motel của hắn chính là những cái tên chết chóc đã cướp đi sinh mạng của hàng chục cô gái. Biểu cảm bệnh hoạn của tên sát nhân đã ám ảnh người xem không kém gì những cảnh giết người man rợ trong phim.  
 
Những người yêu phim kinh dị chắc hẳn chưa quên nhân vật Jack Torrance qua diễn xuất của Jack Nicholson trong bộ phim The Shining (1980) do Stanley Kubrick đạo diễn. Bước ra từ trang sách của ông hoàng tiểu thuyết kinh dị Stephen King, Jack đã reo rắc nỗi sợ vô hình cho hàng triệu khán giả. 
 
Sau khi cả gia đình chuyển đến sống ở khách sạn tìm Overlook, trên dãy núi Colorado để tiện cho việc trông coi của Jack, Dany - cậu con trai của anh đã phát hiện ra sự việc kinh hoàng. Cha cậu đã bị hồn ma trong khách sạn điều khiển và trở thành gã điên hung ác. 
 
Hắn điên cuồng truy sát chính vợ con của mình. Gã tâm thần này để lại cảnh phim kinh dị đáng sợ nhất trong lịch sử. Đó là khi hắn lăm lăm cây rìu chết chóc trong tay, thò đầu vào nhà tắm qua cánh cửa hẹp - nơi vợ và con hắn đang bị mắc kẹt và nói câu thoại “Here’s Johnny” kinh điển.
Jack Torrance (Jack Nicholson đóng) là hung thần trong The Shining.

Những kẻ điên kinh điển trong lịch sử phim kinh dị này là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim hiện đại nhào nặn nên những hình tượng tương tự. Và năm 2019 này, nhà sản xuất phim Mỹ Screen Gems đã cho ra đời một kẻ điên mới - Charlie Peck trong phim The Intruder với tựa tiếng Việt là Kẻ xâm nhập bí ẩn.
 
Những gã điên bệnh hoạn luôn rất giỏi che giấu sự biến thái của mình dưới vỏ bọc của một người đàn ông tốt bụng. Charlie Peck cũng vậy. Hắn từng là chủ nhân của một ngôi nhà xinh đẹp tại Foxglove. Hắn hóa thành một người chủ nhiệt tình và thân thiện để bán đi ngôi nhà đó cho cặp vợ chồng Annie và Scott Howard. Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu cho một âm mưu giết chóc kinh hoàng. 
Biểu cảm quái dị của kẻ điên Charlie Peck qua diễn xuất của nam diễn viên gạo cội Dennis Quaid có thể khiến người xem phải rùng mình kinh sợ. The Intruder (Kẻ xâm nhập bí ẩn) đang chiếu tại các rạp.
 
Khác với Jack Torrance, tâm lý bất ổn của Charlie đến từ chính con quỷ trong lòng hắn chứ không phải do bất kỳ hồn ma nào gây ra. Tâm lý méo mó xuất phát từ bên trong con người mới là điều đáng sợ gấp bội. 
 
Để che giấu tội ác man rợ trong quá khứ diễn ra trong chính căn nhà đó, Charlie đã lên kế hoạch âm thầm phá hoại hạnh phúc gia đình của cặp vợ chồng. Hắn là một kẻ điên, nhưng lại là một kẻ điên thông minh, quỷ quyệt với màn ngụy trang nhân cách không thể khéo léo hơn. Ánh mắt quái dị, nụ cười tà ác của kẻ đột nhập có thể khiến khán giả phải rùng mình từng giây, từng phút. 
 
The Intruder không đầy rẫy những cảnh giết người máu me như những bộ phim kinh dị cùng đề tài của thế kỷ trước. Phim là cuộc chiến tâm lý cân não để giành giật mạng sống từ tay tử thần giữa cặp vợ chồng và gã đột nhập điên loạn. Nó đánh mạnh vào yếu tố tâm lý - thứ có thể ám ảnh người xem dai dẳng nhất. Chính điều này đã tạo nên không khí căng thẳng đến tột cùng, rùng rợn đến nghẹt thở cho bộ phim. 
 
Anh Anh

Đọc thêm các bài khác