Thành Long, Châu Tinh Trì, Dương Mịch và Châu Kiệt Luân từng bị xem thường khi chưa nổi tiếng

Đăng lúc: 9:36 pm, Ngày 11/08/2019

Phải chịu đựng thái độ khinh khi, thậm chí bị xúc phạm thuở mới vào nghề, nhưng với sự kiên trì họ đã “đáp trả” các đàn anh đàn chị bằng tài năng của mình.

Những năm cuối thập niên 70 ở thế kỷ trước, sau nhiều vai cò con, Thành Long được đạo diễn La Duy đỡ đầu. Ông đến nhờ nhà văn võ hiệp Cổ Long viết một kịch bản “đo ni đóng giày” cho Thành Long, nhưng sau khi gặp mặt, tác giả của Tiêu Thập Nhất Lang thẳng thừng từ chối: “Phim của tôi chỉ dành cho Khương Đại Vệ hay Địch Long”. Điều Cổ Long không thể ngờ là chỉ vài năm sau, Thành Long đã tỏa sáng, trở thành ngôi sao võ thuật châu Á, trong khi 2 ngôi sao được nhắc tên phải sớm về vườn.
Sau khi bước ra từ lớp đào tạo diễn viên TVB năm 1983, Châu Tinh Trì đã phải đóng quần chúng, quân sĩ, người đi đường trong nhiều bộ phim suốt hơn 5 năm trời. Một lần, anh đến bắt chuyện với Trịnh Du Linh (khi ấy đang là một ngôi sao của TVB), hỏi với điều kiện của mình có nổi tiếng được không. Trịnh Du Linh buông ngay một câu thẳng thắn: “Cậu đừng có nằm mơ!”, khiến Châu Tinh Trì rất sốc và từ lúc thành danh đến nay, anh không thèm nhìn mặt bà chị này.
Trong một talkshow, Dương Mịch không khỏi cảm thấy tủi thân khi nhắc lại chuyện năm 15 tuổi, cô bị một đạo diễn nam la mắng khi diễn nhiều lần vẫn không thể làm tốt cảnh khóc. Vị đạo diễn này còn bảo cô không có năng khiếu diễn xuất, đừng theo nghề làm mất thời gian người khác. Chưa hết, nữ đạo diễn Lý Thiếu Hồng còn chê ngôi sao của bộ phim Cổ kiếm kỳ đàm có giọng nói như ngậm cơm trong miệng, khiến khán giả phản cảm. Để khắc phục nhược điểm này, Dương Mịch đã chịu đau đớn làm lại hàm răng.
Trước khi nổi tiếng như cồn ở châu Á, Châu Kiệt Luân từng sáng tác nhạc cho nhiều ca sĩ. Bài hát Song tiết côn gắn liền với giọng hát của anh từng được viết riêng cho Trương Tuệ Muội nhưng cô này không chịu hát. Tiếp đó, anh viết nhạc phẩm Giọt nước mắt hiểu biết gửi cho Lưu Đức Hoa, song chàng thiên vương Hong Kong chẳng thèm ngó mắt tới, còn chất vấn tựa bài hát: “Giọt nước mắt hiểu biết là hiểu cái gì?”. Sau này khi đã thành danh, Lưu Đức Hoa có mời Châu Kiệt Luân tham gia liveshow nhưng anh cự tuyệt.
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác